Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau Chúa nhật I thường niên năm C

0
809

Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau Chúa nhật I thường niên năm C

Mc 2, 13-17

Đáp trả tiếng gọi của Chúa

Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giê-su kêu gọi ông Lê-vi. Ông là một người thu thuế. Thời bấy giờ thu thuế là một tội công khai. Người thu thuế bị liệt vào tội phản quốc, là hạng tội lỗi đáng khinh. Dù biết mình như vậy, nhưng khi nghe Chúa gọi: “Hãy theo tôi! ông đứng dậy đi theo người” (Mc 2,14). Thái độ này của Lê-vi đã đánh động tôi và khiến tôi suy nghĩ đến đời sống ơn gọi của mình.

Trong cuộc sống, có rất nhiều sự chọn lựa, nhưng để chọn lựa điều nào là đúng, là đẹp lòng Chúa thì không phải dễ. Có người chọn sự thoải mái cho bản thân để rồi bỏ quên không giúp đỡ những người khác; có người chọn sự hào nhoáng của quyền lực để rồi chà đạp người thân, bạn bè mà leo lên; có người chọn sự tiện nghi của tiền bạc để rồi bỏ quên những người nghèo đói đang ở bên cạnh mình… thế nhưng cũng có người chọn lựa vất bỏ tất cả mọi sự để bước theo Đức Ki-tô. Lê-vi chính là người đó. Ông đang có một cuộc sống được coi là giàu có và sung túc, thế nhưng khi được Chúa kêu gọi ông đã không chần chừ, vất bỏ mọi sự đứng dậy đi theo Người. Nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy xấu hổ. Khi Chúa gọi tôi, tôi đã dám từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa như Lê-vi hay không?

Ông đứng dậy đi theo Người”, thái độ của Lê-vi còn cho ta thấy, ông ý thức về thân phận yếu đuối, tội lỗi, bất xứng của mình. Có lẽ ông đã rất khổ tâm vì đã lỡ mang tội lỗi công khai như thế. Tôi thiết nghĩ, khi ông gặp những người Do Thái để thu tiền, tâm trạng của ông rất đau đớn. Ông phải nghe những lời nói khó nghe, phải chịu đựng những phản ứng tiêu cực từ những người đồng hương của mình. Ông muốn trở về cuộc sống bình hường như mọi người, nhưng nào có được đâu. Mọi người đã loại trừ ông, không còn đón nhận ông nữa. Chính vì thế, khi được Chúa gọi, ông đã rất vui mừng, vui mừng vì còn có người quan tâm ông, vui mừng vì một con người như ông lại được Chúa gọi. Niềm vui này được thể hiện bằng hành động cụ thể, đó là ông quảng đại bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Qua điều này, tôi ý thức thân phận yếu đuối, bất xứng của mình để từ đó nhận ra Chúa kêu gọi tôi là một hồng ân, hồng ân đặc biệt mà Chúa dành cho tôi. Noi gương Lê-vi, tôi cần phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa trên con đường mà Người đã gọi tôi.

Thái độ của Lê-vi hôm nay đã chất vấn tôi: Khi được Chúa gọi, tôi có thái độ nào với Chúa? Có khi nào tôi biết băn khoăn và tự hỏi chính bản thân về tình trạng u mê, tội lỗi của mình chưa? Có khi nào tôi đã dứt khoát thoát khỏi tình trạng yếu đuối, tội lỗi và để cho Chúa lôi kéo như Lê-vi trong bài Tin mừng hôm nay hay chưa?

Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn Chúa xuống trên con, để con dám can đảm từ chối những đam mê và cám dỗ thế gian. Xin cho con ý thức được những yếu đuối lỗi lầm của mình, để từ đó mau mắn đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và được cảm nghiệm tình yêu tha thứ của Người. Đồng thời xin cho con biết khiêm nhường và có trái tim rộng mở để có thể đón nhận Lời mời gọi của Chúa. Amen.

Giuse Nguyễn Đăng Châu