400 Năm, Khúc Ca Ân Tình

Đăng ngày: 4 giờ trước

Hành trình 400 năm Tu hội Truyền giáo, trong dòng chảy của thời gian, được ví như một khúc ca, đó là một Khúc Ca Ân Tình, khúc ca được dệt nên bởi ân sủng, hy sinh và lòng trung tín.

Khúc Ca Ân Tình được vang lên mạnh mẽ, khi Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh được cử hành trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Đông đảo quý Cha, quý Thầy trong Tu hội Truyền giáo – Tỉnh Dòng Việt Nam, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ các Hội dòng, quý Hiệp hội trong gia đình Vinh Sơn, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã nhịp bước về đây như một bài hát hòa quyện trong một bản hòa ca của đức tin.

Bầu khí Thánh lễ được đẩy lên cao trào trong bài giảng của Cha Giêrado Trần Công Dụ, đã giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình 400 năm hình thành và phát triển Tu hội; từ những ngày khởi đầu khiêm tốn cho đến sự lớn mạnh và lan tỏa khắp năm châu. Và để có thể thực hiện được sứ mạng cao quý đó, nhà truyền giáo cần mang trong mình những nhân đức nền tảng mà Thánh Vinh Sơn để lại: Đơn sơ – Khiêm nhường – Dịu hiền – Hãm mình – Nhiệt thành. Chính những nhân đức này là hoa trái của hành trình 400 năm, giúp người thừa sai đến với những người nghèo khổ.

Cuối thánh lễ, Cha Giám tỉnh đã thay lời cho toàn thể anh em trong Tỉnh dòng dâng lời tri ân sâu sắc đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Những hy sinh âm thầm, những nâng đỡ quảng đại, và sự hiệp thông bền chặt của mọi người đã trở thành nền tảng để Tu hội Truyền – Tỉnh dòng Việt Nam được hiện diện, được lớn lên và được thi hành sứ mạng.

Và rồi, khi những cung bậc cuối cùng của thánh lễ dần khép lại, Khúc Ca Ân Tình lại được cất lên không còn nơi Thánh đường, nhưng lan tỏa trong tình huynh đệ. Tất cả mọi người cùng quy tụ bên nhau trong bữa cơm thân mật mà Tỉnh dòng đã ân cần chuẩn bị để đón tiếp. Không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự gần gũi, sẻ chia và niềm vui hiệp thông.

Khép lại Năm Thánh không phải là kết thúc, nhưng là một dấu lặng, một quãng nghỉ cần thiết để bản nhạc tiếp tục vang lên hùng hồn hơn. 400 năm không chỉ là quá khứ để nhớ, mà còn là lời mời gọi bước tiếp với niềm xác tín canh tân. Và trong chiều sâu của ngày Lễ Bế mạc Năm Thánh, tất cả như hòa vào một Khúc Ca Ân Tình.

Tri ân hành trình 400 năm ân sủng, tri ân biết bao con người đã âm thầm góp phần xây dựng, nâng đỡ và đồng hành. Khúc Ca Ân Tình của lòng biết ơn sẽ không dừng lại nơi đây, nhưng sẽ tiếp tục vang xa, lan tỏa trong từng bước chân của người thừa sai, như một lời nhắc nhớ dịu dàng: tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, và tất cả lại quy hướng về Ngài trong yêu thương và phó thác.

BTT