Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh

Đăng ngày: 08/04/2020

(Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15)

Chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, mở đầu là Lễ Tiệc Ly cũng được gọi là Lễ Tình Yêu. Vì thế, các bài đọc Kinh Thánh hôm nay cũng nói với chúng ta về tình yêu.

Thật vậy, trong bài đọc hai, thánh Phaolô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Vì yêu, Ngài trao ban chính Mình Máu của Ngài cho nhân loại, để làm lương thực nuôi sống chúng ta.

Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện một nghĩa cử yêu thương: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và dạy chúng ta bài học yêu thương.

Với nhiều điều mà Lời Chúa ngày hôm nay muốn nhắn gửi, trong giờ suy niệm này, con xin dừng lại ở hành động yêu thương của Chúa Giêsu, là cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để gợi lên 2 tâm thế của người rửa và người được rửa.

Thứ nhất, chúng ta với tâm thế là người rửa chân cho người khác. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Anh em hãy rửa chân cho nhau.” Chúng ta nhìn ngắm khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu qua việc cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta học nơi Ngài bài học của sự khiêm nhường, lòng tha thứ và sự phục vụ. Trong đời sống, nhất là đời sống cộng đoàn, chúng ta có đủ yêu thương để khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho anh em chúng ta hay không? Chúng ta có đủ lòng bao dung để rửa, để tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót của anh em mình hay không? Chúng ta có đủ quảng đại, đủ hy sinh để phục vụ anh em, phục vụ cộng đoàn trong những công việc thường nhật hay không? Mỗi người chúng ta sẽ tự trả lời cho những câu hỏi đó bằng thái độ sống và cách sống đối với anh em chúng ta.

Thứ hai, chúng ta với tâm thế là người được người khác rửa chân. Chúng ta có đủ can đảm đưa chân cho người anh em mình rửa hay không? Hay chúng ta cũng nói như Phêrô “không đời nào con chịu đâu”. Đôi chân chúng ta, hay nói đúng hơn con người chúng ta đầy sự dơ bẩn, sự kiêu ngạo, đầy thiếu sót, khiếm khuyết, yếu kém… chúng ta cần được anh em “rửa” cho khỏi những điều đó. Khi chúng ta dám đón nhận những lời góp ý, khuyên bảo, sửa dạy từ anh em là chúng ta can đảm đưa chân ra cho anh em mình rửa. Để làm được điều đó, chúng ta phải là người khiêm tốn nhận ra con người thật của mình, mở lòng để đón nhận lời góp ý của anh em và can đảm sửa đổi bản thân để mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Rửa chân cho anh em mình thì quá dễ nhưng để cho anh em mình rửa chân cho thì khó biết là chừng nào.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương. Để biểu lộ một đời sống yêu thương, chúng ta hãy cúi xuống rửa chân cho nhau với thái độ khiêm nhường, tha thứ và phục vụ. Bên cạnh đó, chúng ta cần đưa chân ra cho anh em mình rửa, với thái độ khiêm tốn nhận ra con người thật của mình, mở lòng đón nhận góp ý từ anh em và can đảm sửa đổi bản thân để hoàn thiện con người mình.

Phêrô Nguyễn Sơn Luân