Lời mời (dành cho bạn trẻ): Hãy chọn Tin Mừng dẫn bạn ra những nẻo đường

Đăng ngày: 11/11/2025

Lời mời (dành cho bạn trẻ): Hãy chọn Tin Mừng dẫn bạn ra những nẻo đường

Nếu bạn đang 16, 20 hay 28 tuổi, và cảm thấy rằng đức tin của mình không thể cứ mãi “đặt trên bếp sau”, thì linh đạo Vinh Sơn trao cho bạn một chiếc la bàn đơn giản: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Đó không phải là một “ngành mục vụ” riêng biệt, nhưng là phong cách sống của chính Đức Giêsu dành cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Trong Tu Hội Truyền Giáo, chiếc la bàn ấy đã trở thành một hành trình cộng đoàn, được định hướng bởi ba tọa độ rõ ràng: Tiến bước trong sự thánh thiện, loan báo Tin Mừng cho người nghèo, huấn luyện các thừa tác viên của Tin Mừng.

Ơn gọi không chỉ là “con sẽ làm gì?”, mà là “con thuộc về ai?” Câu trả lời của Tin Mừng rất rõ: thuộc về Thiên Chúa, và thuộc về những ai đang chiến đấu đứng vững trên đôi chân của mình.

Khi Thiên Chúa gọi bạn những điều cụ thể xảy ra (từ năm 1617 đến hôm nay)

Thánh Vinh Sơn không nhận được một “thông báo từ trời”, nhưng ngài gặp gỡ những khuôn mặt:
– Loan báo Tin Mừng,     
– Giải hòa (qua việc xưng tội chung),  
– Tổ chức bác ái.

Chính trong những kinh nghiệm ấy, ngài nhận ra Thần Khí đang sai mình đến với người nghèo và cùng với họ, và sứ mạng ấy phải được thực hiện trong hiệp thông.

Trong Luật Chung của Tu Hội, ta vẫn thấy những cử chỉ tương tự: rao giảng, chia sẻ Lời Chúa, cổ võ việc xưng tội chung, hòa giải các xung khắc, và khởi sự các hội bác ái.

(Ghi chú lịch sử: “hai biến cố chấn động” Folleville và Châtillon năm 1617 đã đánh dấu bước chuyển từ thiện chí cá nhân sang sứ mạng có tổ chức.)

Còn với bạn hôm nay: bạn nhận ra ơn gọi khi đức tin kéo bạn ra khỏi chính mình, liên kết bạn với con người thật, và sinh ra những hành động cụ thể của lòng tốt.

Quy luật của đời sống?  Đức Kitô, chứ không phải “những châm ngôn của thế gian”

Thánh Vinh Sơn nói rõ: Giáo huấn của Đức Kitô không bao giờ lừa dối; còn giáo huấn của thế gian thì như cát trôi. Vì thế, Gia Đình Vinh Sơn chọn sống theo tinh thần của Đức Kitô,  ưu tiên cho Nước Trời và sự công chính của Ngài.

Đối với người trẻ đang phân định ơn gọi: 
Hãy tự hỏi mình mỗi tối: “Hôm nay, tôi có chọn như Đức Giêsu đã chọn chưa?” Nếu câu trả lời là “không phải lúc nào cũng vậy”, bạn đang ở đúng chỗ rồi hãy bắt đầu lại vào ngày mai.

Chiêm niệm trong hành động (một cách nghiêm túc)

Không phải là chủ nghĩa hoạt động, cũng không phải là duy linh tách biệt,
nhưng là cầu nguyện vững chắc (cầu nguyện hằng ngày, yêu mến và phục vụ Thánh Thể) song hành với sứ vụ truyền giáo.

Luật Tu Hội quy định: 
– Mỗi ngày một giờ nguyện ngắm,      
– Và đặc biệt tôn kính Thánh Thể, “nơi quy tụ mọi mầu nhiệm đức tin.”

Dành cho bạn: hãy ghi vào lịch ba cuộc hẹn không thể thương lượng:        Tin Mừng – Thánh Thể – Người nghèo. Khi một trong ba điều này vắng bóng, ngọn lửa nội tâm sẽ mờ dần.

Lựa chọn cụ thể: Tình yêu cảm xúc và tình yêu hành động

Trong các bản văn Vinh Sơn, tình yêu không bao giờ là điều trừu tượng nhưng nó có thể chạm được. Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo nghĩa là:          giáo dục, hòa giải, chăm sóc, tổ chức bác ái,        và làm tất cả cách nhưng không, vì “không ai được trở nên gánh nặng cho người khác.”

Dành cho bạn: hãy chọn một lĩnh vực cụ thể như: nghèo về giáo dục, cô đơn, thiếu năng lượng, tù nhân, người vô gia cư rồi ở lại đó. 

Không đơn độc: sứ mạng mang chiều kích cộng đoàn

Ngay từ khởi đầu, Tu Hội Truyền Giáo đã mang hình thức cộng đoàn:   từ lời nói đến hành động đều lớn lên trong tình huynh đệ, vâng phục và tiết độ. “Ba mục tiêu chính” của Tu Hội chính là kim chỉ nam cho một dự án chung; đời sống cộng đoàn đòi hỏi bác ái huynh đệ, hiệp nhất trong đa dạng, và khiêm tốn trong phục vụ.

Dành cho bạn: hãy tìm một nhóm để cùng cầu nguyện, phục vụ và lượng giá.
Không ai nên thánh trong “chế độ máy bay”. (“chế độ máy bay”, thiết bị vẫn hoạt động nhưng không thể liên lạc, kết nối hay truyền nhận thông tin.)

Lời nguyện cho hành trình (hãy cầu nguyện với đôi tay rộng mở):

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang Tin Mừng đến cho người nghèo. Xin đặt chiếc la bàn của Chúa vào lòng con, cho con biết yêu mến bàn thờ và những nẻo đường, ban cho con những người bạn đồng hành và hướng dẫn, để hôm nay con bước theo Chúa, với Tin Mừng trên môi và trong tay. Amen.

Tại sao “Vinh Sơn” thực sự là một con đường ơn gọi

Con đường Vinh Sơn không phải là nỗi hoài cổ thế kỷ XVII, nhưng là một trường học của tự do Tin Mừng:        ưu tiên chọn người nghèo, cầu nguyện nuôi dưỡng sứ vụ, sống tinh thần nhưng không, huynh đệ cộng đoàn, và những sứ mạng làm hồi sinh Giáo Hội. Đó là ngôi trường dạy ta không đo cuộc đời bằng “được gì”, mà bằng “làm được bao nhiêu điều tốt.” Và với những ai cảm nhận lời mời gọi sâu xa hơn, Tu Hội Truyền Giáo mở ra một lối sống trọn vẹn, vĩnh viễn, cho Thiên Chúa và cho người nghèo.

 

Bài dịch từ Ban Truyền Thông Tu Hội. https://congregatiomissionis.org