Thứ sáu sau lễ Chúa Hiển Linh

Đăng ngày: 11/01/2019

Lc 5,12-16.

Một lối xin ơn

Kể từ ngày con người đầu tiên phạm tội, Thiên Chúa đã lầm lụi cất bước đi tìm kiếm con người; cũng kể từ đó, nhân loại bị đặt dưới quyền lực của tội, sự chết và những hậu quả của nó.
Bệnh tật là một trong những hậu quả của tội. Ngày nay con người phải đối diện với muôn vàn bệnh tật, điều làm cho con người phải đau khổ, và có thể dẫn đến tình trạng tuyệt vọng. Với sự phát triển của y khoa, nhiều căn bệnh đã được chữa trị, nhưng bên cạnh đó một số căn bệnh y khoa vẫn chưa có phương thuốc điều trị.
Hôm nay, chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của một bệnh nhân phong cùi. Anh ta không chỉ đau khổ về thân xác, nhưng còn đau khổ về sự loại trừ khỏi xã hội – nơi anh đang sống. Đó là điều dường như càng làm cho anh ta đau khổ hơn. Trước nỗi thống khổ như thế, anh ta mong muốn được chữa lành, được sống chung với những người xung quanh. Và khi gặp Đức Giê-su, anh liền kêu lên: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đọc đến câu này, bản thân tôi tự hỏi: tại sao anh ta không nói: “Xin Ngài hãy chữa cho tôi được sạch, nhưng lại bảo : nếu Ngài muốn ?”. Trong cầu nguyện, bản thân tôi thường nói với Chúa: xin Chúa hãy cho con cái này, xin Chúa hãy làm điều này cho con…Thế là tôi biến bản thân mình thành một kẻ ra lệnh cho Chúa, chứ không phải là một kẻ cần sự giúp đỡ của Chúa. Còn người phong cùi hôm nay, anh ta dành thế chủ động cho Đức Giê-su: “nếu Ngài muốn”. Anh ta đã có cái nhìn đích thực về bản thân Đức Giê-su và bản thân mình. Đức Giê-su là Đấng chữa lành, còn anh ta là một người đang cần sự giúp đỡ. Trong đời sống cầu nguyện, tôi đã có cái nhìn như thế hay chưa ? Tôi có bao giờ ý thức rằng Chúa mới là Đấng ban ơn – Đấng hoàn toàn tự do trong việc trao ban ơn huệ cho con người; còn tôi, tôi mãi mãi là một người xin ơn, một người cần đến lòng Chúa xót thương ?
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết kêu cầu lên Chúa, nhất là trong những hoàn cảnh đau thương, vì con luôn xác tín rằng Chúa không bao giờ từ chối lời cầu xin của con. Con cũng xin Chúa cho luôn ý thức rằng Chúa là Đấng hoàn toàn tự do trong việc trao ban ân huệ cho nhân loại, và con mãi là người cần sự nâng đỡ của Chúa.

JosM Nguyễn Văn Toản