Thông điệp của Cha Tổng quyền Tomaž Mavrič gửi đến Gia đình Vinh Sơn để tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô
Rome, ngày 23 tháng Tư, năm 2025
Kính Gửi đến toàn thể Gia đình Vinh Sơn
Vào thời điểm sâu sắc này trong đời sống của Giáo hội, trái tim chúng ta tràn ngập lòng biết ơn và lời cầu nguyện cho cuộc đời và di sản của Đức Thánh Cha, Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chứng tá đức tin, sự khiêm nhường và phục vụ của ngài là nguồn cảm hứng không chỉ cho các tín hữu, mà còn cho tất cả chúng ta, những người bước theo dấu chân của Thánh Vinh Sơn Phaolô.
Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng người nghèo là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Ngài đã kêu gọi chúng ta trở thành một Giáo hội tiến bước, ôm lấy vùng ngoại vi, phục vụ mà không có sự dè dặt và được biến đổi thông qua những cuộc gặp gỡ với những người thiếu thốn nhất.
Vài năm trước, Bề trên Tổng quyền của Dòng Nữ tu Bác ái Thánh Jeanne-Antide Thouret đã chia sẻ với tôi rằng, trong chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Nhà Mẹ của họ, ngài đã nói với bà: “Trái tim cha là Vinh Sơn.”
Là thành viên của Hội Truyền giáo và Gia đình Vinh Sơn, chúng ta nhận ra trong chức thánh của ngài có sự cộng hưởng sâu sắc với đặc sủng của chúng ta: niềm đam mê truyền giáo và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Lời kêu gọi của ngài là trở thành một Giáo hội “bị bầm dập, tổn thương và bẩn thỉu vì đã ra đường” (x. Evangelii Gaudium, 49) sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong sứ mệnh của mình.
Hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi mời gọi anh chị em cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện—cảm tạ Chúa vì cuộc đời của Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Giáo hội của chúng ta trong thời điểm chuyển giao này. Mong rằng di sản của ngài truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục phục vụ với tình yêu, đức tin và hy vọng.
Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn từng người trong anh chị em vì đã cam kết duy trì tinh thần truyền giáo và trở thành những chứng nhân đích thực của Tin Mừng trên thế giới.
Tôi cũng mời gọi anh chị em hãy bắt đầu cầu nguyện ngay bây giờ cho người kế vị tiếp theo của Thánh Phêrô, để, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ngài có thể soi sáng Giáo hội bằng sự khôn ngoan, khiêm nhường và tình yêu đối với những người đang cần nhất. Xin Chúa nâng đỡ ngài trong sứ mệnh của ngài và củng cố ngài khi ngài trung thành chăn dắt dân Chúa theo Tin Mừng.
Người anh em trong Thánh Vinh Sơn
Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Truyền giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác ái
Chủ tịch Ủy ban điều hành của Gia đình Vinh Sơn quốc tế
Biên tập: Ban truyền thông