Thư của cha Tổng quyền nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm 2020

Đăng ngày: 30/04/2020

Rôma, ngày 27 tháng Tư năm 2020

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu Năm 2020

Các anh em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu hằng ở cùng chúng ta!

Hàng năm vào Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Trong Sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về bốn cụm từ: biết ơn, can đảm, mệt mỏi và ngợi khen.

Gần đây, chúng ta đã cử hành Mùa Chay, Tuần Thánh và Phục Sinh theo một cách thức rất khác biệt bởi vì thế giới chúng ta đang phải trải qua những điều kiện khác thường liên quan đến viruscorona COVID-19. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm nay cũng sẽ được tổ chức trong hoàn cảnh như thế. Theo như Sứ điệp của Đức Thánh Cha về Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, chúng ta phải suy tư, hành động và sống tình trạng mà thế giới ngày nay đặt ra cho chúng ta. Như thế, những lời của Đức Thánh Cha trở thành ngọn hải đăng dẫn lối chúng ta đáp ứng những hoàn cảnh hiện tại, cũng như chuẩn bị đối mặt với thời gian và thực tế sau đại dịch COVID-19, trong khi vẫn hướng tâm hồn đến việc cổ võ ơn gọi một cách đặc biệt.

Chúng ta hãy chuyển từ những tư tưởng chán nản và mệt mỏi sang những ý nghĩ biết ơn và ngợi khen. Chính nhờ lòng biết ơn vì được Vị Thầy người Nazareth kêu gọi, mà tôi tìm thấy sự viên mãn trong cuộc sống, được Chúa Giêsu nhìn đến và kinh nghiệm được một cuộc gặp gỡ diện đối diện với Tình yêu của đời tôi. Như Đức Thánh Cha đã viết trong Sứ điệp của ngài: “Mọi ơn gọi đều phát sinh từ ánh mắt yêu thương đó”; Chúa Giêsu “ban cho chúng ta sự nhiệt huyết mà chúng ta cần, để sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say.”

Từ ngày 19 tháng Mười Một đến ngày 01 tháng Mười Hai năm 2018, có khoảng 75 thành viên từ mọi Tỉnh, Phụ Tỉnh, Miền và Vùng Truyền Giáo Quốc Tế, đã tham dự Phiên họp quốc tế đầu tiên giữa các người đặc trách cổ võ ơn gọi. Họ đã quy tụ tại Trung tâm đào tạo quốc tế (CIF) trong Nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở Paris và chia sẻ niềm vui của ơn gọi truyền giáo Vinh Sơn.

Trong Tài liệu đúc kết của Phiên họp đó, các thành viên đã dứt khoát với lựa chọn “canh tân văn hoá ơn gọi”. Lựa chọn này một khi được trải nghiệm và sống theo nhãn quan Tin Mừng, sẽ hồi sinh nơi chúng ta niềm say mê bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng loan báo Tin Mừng cho người nghèo (một sự dấn bước theo Chúa Kitô trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta). Bằng cách này, chúng ta có thể mở ra một thái độ, một sự nhạy cảm và một đường lối sư phạm giúp chúng ta theo đuổi lối sống cổ võ cho văn hóa ơn gọi trong mỗi cộng đồng địa phương của chúng ta, đồng thời, cho phép chúng ta vun trồng Linh đạo Vinh Sơn nơi những người được ơn kêu gọi. Sự nhiệt thành, lòng sốt mến, niềm xác tín và sự dấn thân, được thể hiện trong Tài liệu đúc kết của các thành viên chịu trách nhiệm chính thức về việc cổ võ ơn gọi, sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi Tỉnh, Phụ Tỉnh, Miền và Vùng Truyền Giáo Quốc Tế, cũng như trong trái tim, tâm trí và hành động của từng thành viên thuộc Tu Hội Nhỏ.

Từ ánh mắt của Chúa Giêsu, Đấng ban cho chúng ta sự nhiệt huyết, chúng ta cần phải sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say. Hệ quả hợp lý kéo theo là mỗi người chúng ta sẽ làm hết khả năng của mình để giúp đỡ những người trẻ đang được Chúa Giêsu kêu gọi sống đời thánh hiến, cách cụ thể là nơi Tu Hội Nhỏ của chúng ta, đáp trả tích cực với lời mời gọi của Ngài. Nếu nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta kêu gọi được dù chỉ một bạn trẻ gia nhập vào Tu Hội, đồng hành với người đó qua lời cầu nguyện và gương mẫu cá nhân, và nâng đỡ người đó cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua các giai đoạn đào tạo khác nhau, thì Tu Hội Nhỏ của chúng ta sẽ phát triển cả trong sự thánh thiện lẫn số lượng thành viên. Điều này là khả dĩ, bởi lẽ đối với Chúa Giêsu, không có gì là không thể làm được.

Giữa cơn đại dịch COVID-19 mà chúng ta đang trải qua, lòng biết ơn đối với ơn gọi cá vị của chúng ta trở thành lời ngợi khen và phát sinh những sáng kiến, những quyết định cũng như những nẻo đường mới mẻ nuôi dưỡng văn hóa ơn gọi và việc cổ võ ơn gọi xét như một phần của văn hoá ấy. Những hạn chế hiện nay trong việc tiếp xúc cá nhân với mọi người, lại đẩy mạnh những ý tưởng và cách thức tiếp cận mới, giúp chúng ta giữ liên lạc với người trẻ thông qua việc đào sâu cầu nguyện riêng cũng như chung cho các ơn gọi mới; sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác; tổ chức các buổi cầu nguyện, biện phân ơn gọi và tĩnh tâm trực tuyến; tham dự Bí tích Thánh Thể và Chầu Thánh Thể trực tuyến; chia sẻ tài liệu về đào tạo với người trẻ v.v… Thật là một nguồn vui sâu xa khi thấy sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, lòng sốt mến và niềm xác tín của nhiều anh em trong lĩnh vực cổ võ ơn gọi này – một lĩnh vực chắc chắn chiếm vị trí ưu tiên trong Tu Hội.

Tôi muốn cảm ơn rất nhiều về sự phục vụ và chứng tá tuyệt vời của tất cả các anh em đang chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc cổ võ ơn gọi ở mỗi Tỉnh, Phụ Tỉnh, Miền và Vùng Truyền Giáo Quốc Tế, cũng như của đội ngũ cộng tác viên giữa các linh mục, tu huynh, chủng sinh và giáo dân! Tôi cũng xin cảm ơn các Giám tỉnh, các Bề trên Miền và các Bề trên các Vùng Truyền Giáo Quốc Tế, về sự hỗ trợ riêng tư lớn lao dành cho cho tất cả các anh em chúng ta, cũng như việc khích lệ tham gia tích cực vào lời mời gọi chung này, bằng mọi cách có thể.

Nếu vì một lý do nào đó mà một Tỉnh, Phụ Tỉnh, Miền hay Vùng Truyền Giáo Quốc Tế chưa có ai chịu trách nhiệm chính trong việc cổ võ ơn gọi, được hỗ trợ bởi một nhóm cộng tác viên với một dự phóng hàng năm giúp thực hiện các bước cụ thể và thường xuyên về phương diện này, tại thời điểm hiện tại, thì tôi muốn khích lệ anh em, hãy đề nghị một thành viên đảm nhận sứ vụ chính yếu này. Thường thì công việc này được thêm vào bên cạnh những công việc khác mà người anh em ấy đang thi hành.

Tài liệu đúc kết Phiên họp quốc tế đầu tiên giữa các người đặc trách cổ võ ơn gọi tại Nhà Mẹ ở Paris năm 2018 đã đưa ra những kết luận sau: “Chúng tôi chắc rằng văn hóa ơn gọi tương ứng với giấc mơ và sứ vụ của Đấng Sáng Lập, bởi vì chúng tôi biết một khi được lôi cuốn bởi hương thơm bác ái, con số thợ gặt sẽ tăng lên gấp bội.” (CCD III, 258)

Tôi muốn kết thúc lá thư này bằng việc trích dẫn phần cuối Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm 2020:

“Các con thân mến, vào ngày đặc biệt này, nhưng cũng nằm trong đời sống mục vụ bình thường của các cộng đoàn, cha đề nghị Giáo Hội tiếp tục cổ võ ơn thiên triệu. Xin Mẹ Maria đụng chạm đến trái tim của các tín hữu và giúp từng người khám phá ra lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của mình với lòng biết ơn, ngõ hầu tìm được sự can đảm để nói lên tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa, để vượt qua mọi mệt nhọc, nhờ đức tin vào Chúa Kitô, và để biến đời sống của mình thành khúc ca ngợi khen dành cho Thiên Chúa, cho anh chị em mình và cho cả thế giới. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.”

Người anh em trong thánh Vinh Sơn!

Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng quyền