Thư của Cha Tổng Quyền về sự ra đi của Sơ Kathleen Appler

0
1550

Roma ngày 18 tháng 03 năm 2020

Gửi đến toàn thể các thành viên trong Tu Hội Truyền Giáo!

Anh em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu hằng ở cùng chúng ta!

Vào lúc 7h sáng ngày 18 tháng 03 năm 2020, tại Nhà Mẹ của Nữ tử Bác ái ở Paris, nước Pháp, sơ Kathleen Appler, Mẹ Bề trên Tổng quyền, đã lên đường đi về nhà Cha. Trong thời khắc đau thương lớn lao này, cùng với các Nữ tử Bác ái, chúng ta bày tỏ sự gắn bó, chia sẻ và hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Tôi kêu gọi mỗi cộng đoàn địa phương trong toàn thể các Tỉnh, Phụ tỉnh, Miền và các vùng truyền giáo quốc tế, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn sơ Kathleen Appler, cho các Nữ tử Bác ái, cho gia quyến của sơ và cho những ai vào thời khắc này đang cảm thấy một sự mất mát đặc biệt trước sự ra đi của sơ. Tôi cũng muốn mời gọi mỗi cộng đoàn địa phương kết hợp các lời nguyện của các tín hữu với ý chỉ này, trong giờ kinh chung cũng như trong thánh lễ suốt mùa Chay này.

Qua cung cách phục của sơ Tổng Quyền Kathleen, các thành viên trong Tu Hội Nhỏ chúng ta đều cảm nhận được một sự nâng đỡ, gần gũi, thân thiện và một tấm gương ngoại thường về đức đơn sơ, khiêm nhường và bác ái.

Khi cầu nguyện cho sơ Kathleen, chúng ta cũng hãy xin sơ nơi thiên đàng chuyển cầu cho toàn thể các thành viên Tu Hội Truyền Giáo, Tu hội Nữ tử Bác ái, các thành viên khác trong Gia đình Vinh Sơn và người nghèo.

Người anh em trong thánh Vinh Sơn!

Tomaž Mavrič, CM

Bề trên Tổng Quyền

Cáo phó: Sơ Kathleen Appler, Bề trên Tổng quyền Tu Hội Nữ tử Bác ái