Thư kêu gọi hướng đến việc truyền giáo của cha Bề trên Tổng quyền

0
1232

“Mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội và mùa xuân truyền giáo mới trong Tu Hội”

Roma, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Anh em rất thân mến!
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô hằng ở cùng chúng ta.

Trong sứ điệp về Tháng truyền giáo ngoại thường gần đây, Đức Thánh Cha đã giãi bày với chúng ta và với toàn thể Giáo Hội những lời như sau:

“Ngày nay, một động cơ mới thúc đẩy sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là cần phải đối mặt với thách đố rao giảng về Đức Giêsu, cái chết và sự phục sinh của Người. Đây là mục tiêu mà chúng ta được mời gọi khi đến với sứ mạng truyền giáo ad gentes: vươn tới những vùng ngoại vi – các bối cảnh tôn giáo, văn hoá và con người – còn xa lạ với Tin Mừng. Chúng ta cũng phải nhớ rằng linh hồn của việc truyền giáo là cầu nguyện. Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mang lại một mùa xuân mới cho những người đã được Giáo Hội Chúa Kitô làm phép rửa và sai đi.”

Chủ đề của tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019 này là “Được rửa tội và sai đi: Giáo Hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa lòng thế giới”.

Trong lá thư kêu gọi hướng đến việc truyền giáo hồi năm ngoái, tôi đã mời gọi tất cả anh em trên toàn thế giới thực hiện bước khởi đầu là: “gửi 1% số thành viên của Tu Hội đến các miền truyền giáo ad Gentes”. 1% trong tổng số 3000 thành viên của chúng ta là 30 người. Những người này sẽ là các nhà truyền giáo mới cho các vùng truyền giáo ad Gentes.

Lời mời gọi và cũng là thách đố cụ thể đối với toàn thể Tu Hội chính là việc đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019. Tu Hội Nhỏ của chúng ta sẽ có thể trình lên Đức Thánh Cha những lời lẽ sau: Thưa Đức Thánh Cha, sau khi cầu nguyện, suy nghĩ và trao đổi về các khả năng khác nhau trong Tu Hội, dựa trên lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với Giáo Hội hoàn vũ, Tu Hội Truyền Giáo cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì Thiên Chúa đã thương đoái nhìn đến chúng con. Chúng con xin được đáp lại tiếng gọi ấy. Thưa Đức Thánh Cha, trong tháng 10 này, Tu Hội Nhỏ của chúng con sẽ gửi 1% số thành viên của mình, tức là 30 nhà truyền giáo, đến các miền truyền giáo ad Gentes.

Anh em thân mến, ý thức mạnh mẽ về dấu chỉ lòng thương xót của Chúa Giêsu, với niềm vui mừng tràn ngập, tôi khiêm tốn thông báo rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra cho mình hồi năm ngoái. Các anh em sẽ được gửi tới các miền truyền giáo ad Gentes khác nhau, thường là trong khoảng thời gian ngắn: một, hai hoặc ba năm.

Chắc chắn chúng ta đã ghi tâm những lời của Đức Phanxicô khi ngài mời gọi mọi người đã được rửa tội tham gia vào một mùa xuân truyền giáo mới. Các dấu chỉ cụ thể cho mùa xuân truyền giáo này rất tỏ tường trong Tu Hội Nhỏ của chúng ta.

Cám ơn các anh em thân mến trong toàn thể Tu Hội. Trên hết, đây là hoa trái của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng là hoa trái của các anh em đã dấn thân vào công cuộc khởi đầu này qua kinh nguyện, đau khổ, sự ủng hộ và khích lệ. Nhờ đó mà ngày hôm nay, các anh em của chúng ta được chuẩn bị để loan báo Tin Mừng đến tận hang cùng ngõ hẻm xa xôi nhất trên thế giới, ở bất cứ nơi nào Chúa Quan Phòng vẫy gọi chúng ta.

Tuy nhiên, sự đáp trả mạnh mẽ này sẽ không phải là dấu chỉ thực thụ cho mùa xuân truyền giáo trong Tu Hội Nhỏ của chúng ta nếu như tinh thần này chỉ dừng lại ở đây và không còn được nối dài trong tương lai. Tôi muốn mời gọi và cổ võ toàn thể Tu Hội cầu nguyện cũng như ủng hộ các anh em của chúng ta, những người giờ đây sẽ ra đi cho sứ mạng ad Gentes. Tôi muốn kêu mời và khuyến khích các anh em đang cảm thấy được mời gọi đến các vùng truyền giáo ad Gentes khi đọc sứ điệp truyền giáo năm nay. Sau khi cầu nguyện, biện phân, và trao đổi với Giám tỉnh của anh em, xin anh em hãy viết thư cho tôi, tình nguyện đi tới một trong các vùng truyền giáo của chúng ta trên khắp thế giới, những nơi đang rất cần sự hiện diện của anh em.

Anh em càng sớm viết thư cho tôi, thì chúng tôi càng sớm bàn bạc với Ban Tổng Cố vấn, và càng sớm đáp trả các thỉnh cầu giúp đỡ từ các miền truyền giáo. Như tôi đã đề cập trong lá thư lần trước, nếu anh em nhận thấy được mời gọi đến các vùng truyền giáo ad Gentes, nhưng vì còn vướng bận sứ vụ hiện thời tại nơi anh em đang phục vụ, không thể đi ngay được, thì anh em cứ đăng ký lúc này và hẹn sẽ sẵn sàng trong một hoặc hai năm tới.

Dưới đây là những vùng truyền giáo cần được quan tâm, tình nguyện cách đặc biệt: Alaska, Chad, Tunisia, Papua New Guinea, Bolivia, Angola, Costa Rica, Cuba, Honduras, Guatemala, Argentina, Mozambique, Panama, Russia.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Thánh Vinh Sơn Phaolô, các Thánh, các Chân phước và các Tôi tớ Thiên Chúa trong Tu Hội Truyền Giáo cũng như trong toàn thể Gia đình Vinh Sơn cầu bầu cho chúng ta!

Người anh em trong Thánh Vinh Sơn!

Tomaž Mavrič, CM
Bề Trên Tổng Quyền

Fx. Đức chuyển ngữ