Thư mừng lễ Giáng Sinh của cha Bề trên Giám tỉnh

0
1233

Trọng kính Quý cha Bề Trên, Quý cha và Quý thầy,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô luôn ở cùng chúng ta!

Trong Tin Mừng lễ sáng ngày 25/12, thánh Gioan viết: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14). Dù là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã “trở nên xác phàm” vì yêu thương chúng ta. Trở nên xác phàm tức là mặc lấy tất cả những gì là mong manh nhất, yếu đuối nhất, trần trụi nhất. Việc “trở nên xác phàm” là dấu chỉ biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa. Một quyền năng hoá mình “ra trống rỗng” để gần gũi với chúng ta. Gần gũi cụ thể nhất là Thiên Chúa cư ngụ giữa chúng ta, cắm lều giữa chúng ta. Động từ “cắm lều” gợi lại tất cả hành trình của Dân Chúa trong sa mạc. Những ngày tháng ấy dạy cho Dân Chúa biết thế nào là nghèo khó, thế nào là tín thác. Bởi vì khi mà tất cả trần trụi, ra đi không ngừng, người ta chỉ trông chờ vào một mình Thiên Chúa.

Thế đó, Lời Thiên Chúa không còn xa lạ nữa, không còn là chữ viết trừu tượng khó hiểu, nhưng “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cắm lều giữa chúng ta”. Biến cố này giúp chúng ta ý thức giá trị tuyệt vời về sự hiện diện của chúng ta trên cuộc đời này và giúp chúng ta biết trân trọng nhân phẩm của con người, dù là một người nghèo nàn, tàn tật hay tù đày… tất cả họ đều mang nhân tính như chúng ta, một nhân tính đã được chính Con Thiên Chúa mặc lấy.

Con Thiên Chúa được bọc trong cái tã ở Belem cũng chính là Thiên Chúa đang ẩn mình phía sau mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa mong ước nhận được từ chúng ta ngàn hành vi bé nhỏ, những chi tiết tầm thường làm nên cuộc sống hàng ngày của chúng ta, miễn là chúng ta nhận thấy, ngay cả trong những sự kiện làm chúng ta đau buồn, “cánh tay Thiên Chúa đang vươn ra để yêu thương và chăm sóc chúng ta” và chúng ta hãy dâng hiến cho Thiên Chúa từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim, từng giọt sống, từng sợi yêu thương, từng tiếng thở dài, từng nỗi đau, những vất vả trong đời phục vụ, vì chính Con Thiên Chúa hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta (x. Dt 7,25). 

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới,

Tôi kính chúc quý Cha Bề Trên, quý Cha và quý thầy : 

Giáng Sinh thánh đức an bình

Niềm vui, hạnh phúc ân tình Trời cao

Tân niên vạn phúc tuôn trào

An khang, thịnh vượng muôn vàn hồng ân.

Đà Lạt, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Lm. Phêrô Nguyễn Công Tuấn, CM

                  Giám tỉnh