008. Người giáo dân, ánh sáng cho trần gian

0
845

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.

Ep 4,16

Mục đích của Tu hội Truyền giáo là bước theo Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Mục đích này được thực hiện khi các thành viên, trong tư cách cá nhân và cộng đoàn, trung thành với thánh Vinh Sơn:…  trợ giúp đào tạo hàng giáo dân, và dẫn đưa họ tham gia trọn vẹn hơn trong việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.

HP 1,3

1. Giáo dân hiện diện giữa lòng thế giới

Chính vì giáo dân, với ơn gọi riêng trong việc sống giữa lòng thế giới và đảm nhận những công tác trần gian khác nhau nhất, mà họ phải thực hiện một hình thức đặc biệt trong việc truyền bá phúc âm hoá. Công việc trọng yếu và trực tiếp nhất của họ không phải là thiết lập và phát triển giáo đoàn, đó là nhiệm vụ riêng của các chủ chăn. Nhiệm vụ của giáo dân là phát huy tất cả những khả năng của Kitô giáo và Tin Mừng, tuy còn đang ẩn giấu nhưng cũng đã hiện diện và tác động, trong các thực tại trần thế. Cánh đồng dành cho hoạt động truyền giáo của giáo dân là cả một thế giới rộng lớn và phức tạp về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học, nghệ thuật, sinh hoạt quốc tế và truyền thông xã hội. Lãnh vực của họ cũng bao gồm cả những thực tại khác hướng đến việc Phúc Âm hóa như tình yêu, gia đình, giáo dục thanh thiếu niên, nghề nghiệp, đau khổ. Càng có nhiều giáo dân thấm nhuần Tin Mừng, thấy mình có trách nhiệm về những thực tại này và thực sự dấn thân vào đó, thì những thực tại này càng góp phần xây dựng nước Chúa và sự cứu rỗi trong Đức Kitô.[1]

2. Sự bí nhiệm của Chúa Quan Phòng

Thánh Vinh Sơn là một người đại diện cho chức vụ tông đồ giáo dân. Ngài ý thức được kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài đã bộc lộ những suy nghĩ của mình với các Nữ tử Bác ái:

Hơn kém 800 năm nay, các chị em phụ nữ chưa hề có một vai trò công khai nào trong Hội Thánh; trước đó, đã có các nữ phó tế, những người này tất bật với việc tổ chức và đào tạo các phụ nữ một cách bài bản để họ có thể làm việc. Nhưng… vào thời vua Charlemgne, do sự sắp đặt bí nhiệm của Chúa Quan Phòng, việc thực hành này đã chấm dứt và nữ giới đã bị tước mất mọi công việc của họ trong Giáo Hội. Giờ đây, chính Chúa Quan phòng lại lên tiếng nói với các bà cung cấp những gì cần thiết để chăm sóc các bệnh nhân nghèo nơi bệnh viện. Một số bà đã đáp lại ý định của Thiên Chúa, rồi sau đó ít lâu, những người khác cũng đã gia nhập với họ. Thiên Chúa đã muốn họ chăm sóc các trẻ em mồ côi như con mình, đứng đầu các bệnh viện và các người phân phát của bố thí trong Paris… Nhờ ơn Chúa, trong mọi tình huống, những phụ nữ tốt lành này đã đáp trả cách mạnh mẽ và cương quyết.[2]

3. Những tác nhân Tin Mừng cho người nghèo

Phạm vi của chức vụ tông đồ giáo dân rất rộng lớn. Tu hội cần phải cộng tác vào sứ vụ này vì lợi ích của người nghèo, ngõ hầu người nghèo được phục vụ và được loan báo Tin Mừng theo một cách thế đáng tin cậy, nhất là khi các công trình bác ái đang được thực hiện.

Ðể thực thi bác ái mà không bị chỉ trích và để tỏ ra là bác ái đích thực, cần phải nhìn nhận nơi tha nhân hình ảnh Thiên Chúa vì họ đã được dựng nên giống hình ảnh Ngài và nhìn nhận nơi họ chính Chúa Kitô, bởi vì bất cứ sự gì được tặng cho người nghèo là đã thực sự được dâng cho Người. Phải hết sức tế nhị, tôn trọng tự do và nhân phẩm của người được trợ giúp. Ðừng làm hoen ố ý hướng ngay lành vì mưu cầu tư lợi hay vì một tham vọng thống trị nào… Phải thỏa mãn những đòi hỏi công bình trước đã kẻo những tặng phẩm đem cho tưởng là vì bác ái, mà thực ra phải đền trả vì đức công bằng. Phải tổ chức giúp đỡ sao cho những người được trợ giúp dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc người khác và có thể tự túc. Vậy người giáo dân phải quí trọng và tùy sức giúp vào các việc từ thiện và những sáng kiến nhằm cứu trợ xã hội của tư nhân cũng như của quốc gia, kể cả quốc tế. Nhờ những công cuộc đó, người ta mới trợ giúp hữu hiệu cho mỗi người và mỗi dân tộc đang lâm cảnh khốn cùng. Trong việc này, giáo dân cần cộng tác với mọi người thiện chí.[3]

  • Hồng ân linh mục có giúp tôi thấu hiểu, quý trọng và tìm kiếm sự trợ giúp của người giáo dân trong công việc tông đồ của tôi không?
  • Những người giáo dân dưới quyền coi sóc của tôi có nhận thấy nơi tôi sự tận tâm cổ võ họ tham dự vào việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã ban Tin Mừng vào thế giới như muối men sự sống. Xin đổ đầy Thần Khí của Đức Giêsu trên chúng con là những kẻ được Người kêu gọi sống giữa thế gian với những bận tâm của nó, ngõ hầu chúng con có thể xây dựng Vương Quốc Vĩnh Cửu ngang qua công việc chúng con làm ở đời này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.


[1] Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, ngày 8 tháng 12, 1975, 70.

[2] Nói chuyện với các Nữ Tử Bác Ái, ngày 11 tháng 7, 1657, O.C., x, 953.

[3] Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, ngày 18 tháng 11, 1965, 8.