Một giáo sứ mang tinh thần Vinh Sơn

Một Giáo xứ, nơi Giáo hội đồng hành cùng dân chúng
Tại Caño Roto, vùng ngoại ô Madrid (Tây Ban Nha), giáo xứ La Crucifixión del Señor (Cuộc Khổ Nạn của Chúa) là minh chứng cho một đức tin bắt rễ từ sự gần gũi, tinh thần phục vụ và tinh thần Vinh Sơn– tình yêu thương thiết thực dành cho người nghèo.
Trong những năm đầu, khi khu dân cư đối mặt với nhiều khó khăn xã hội trầm trọng, một nhóm nữ tu người Ireland đã chọn hiện diện tại đây như một sự thể hiện cụ thể cho “lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo.” Họ mở một ngôi trường, và đời sống giáo xứ bắt đầu theo cách giản dị nhất: dưới tán cây, nơi bà con lối xóm tụ họp để cử hành Thánh lễ, hôn phối và rửa tội. Về sau, các nghi thức này được chuyển vào nhà thể chất của trường, nhưng trọng tâm sứ mạng vẫn không thay đổi: Giáo hội muốn hiện diện ở đó, gần gũi với người dân.
Tinh thần ấy cũng in đậm trong công cuộc của hai nhân vật đáng nhớ: Nữ tu Aurelia Muñoz de Arenillas (thuộc Tu hội Nữ Tử Bác Ái) và Linh mục Julio Palomar – người sau này đã phục vụ với tư cách là cha xứ trong suốt nhiều năm. Giữa cuộc khủng hoảng ma túy tàn khốc vào thập niên 1970 và 1980, họ đã tận tụy hết mình vì giới trẻ và những gia đình chịu tổn thương bởi thảm kịch này. Sự hiện diện của họ không hề xa cách hay chỉ dừng lại ở lý thuyết; đó là sự hiện diện mang đậm tinh thần Vinh Sơn: nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người đau khổ và đáp lại bằng lòng bác ái cụ thể, bền bỉ.
Ngày nay, sứ mệnh đó vẫn tiếp tục được thực hiện thông qua cộng đồng giáo xứ và tổ chức Asociación Nazaret – một tổ chức đã phục vụ khu dân cư này trong nhiều thập kỷ. Các hoạt động của tổ chức hướng đến trẻ em, người trưởng thành và người di cư, cung cấp sự đồng hành, hỗ trợ giáo dục, giúp đỡ tìm kiếm việc làm cũng như hỗ trợ các thủ tục cần thiết để hợp thức hóa tình trạng cư trú. Hiện tại, tổ chức đang hỗ trợ khoảng 80 trẻ em, 65 người trưởng thành và một nhóm người di cư đang tìm kiếm một tương lai ổn định hơn.
Giáo xứ cũng đã trở thành mái nhà chung cho nhiều dân tộc và nền văn hóa. Khi khu dân cư thay đổi, những gia đình mới đã chuyển đến, đặc biệt là từ khu vực Mỹ Latinh. Trong một dịp lễ hội gần đây của giáo xứ, cờ của các quốc gia có thành viên trong cộng đồng đã được trưng bày – tổng cộng là 24 quốc tịch. Cha xứ Miguel Ángel Sastre hóm hỉnh nhận xét rằng đôi khi giáo xứ trông “giống như Liên Hợp Quốc” vậy. Hơn 20 năm qua, cộng đồng Công giáo Romania cũng cử hành Thánh lễ Chúa Nhật tại đây, góp phần mang lại cho giáo xứ một diện mạo mang đậm tính quốc tế hơn nữa.
Tuy nhiên, sự đa dạng không chỉ dừng lại ở khía cạnh văn hóa mà còn thể hiện qua đời sống thiêng liêng và các hoạt động bác ái. Thánh lễ hằng ngày, Thánh lễ Chúa Nhật, các nhóm chia sẻ Kinh Thánh, lần hạt Mân Côi, chầu Thánh Thể hàng tuần và các lớp giáo lý dành cho thiếu nhi và giới trẻ… tất cả cùng vun đắp nên một cộng đồng sống động và giản dị. Đồng thời, hoạt động nổi bật nhất của giáo xứ vẫn là công tác phục vụ thông qua tổ chức Caritas; họ không chỉ giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn mà còn hỗ trợ bất kỳ ai tìm đến khi cần sự giúp đỡ.
Sứ mạng này được thể hiện rất rõ nét vì giáo xứ nằm ngay cạnh hai sáng kiến quan trọng của tổ chức Caritas: Jubileo 2000 – một khu nhà ở dành cho 71 gia đình, và CEDIA – nơi trú ngụ cho những người vô gia cư. Giáo xứ và CEDIA không chỉ chia sẻ chung một bức tường ngăn cách, mà còn cùng chia sẻ sự thấu cảm sâu sắc đối với những người yếu thế. Một số người được CEDIA cưu mang cũng tham gia cộng đoàn Thánh lễ Chúa Nhật, đọc các bài đọc Kinh Thánh, hoặc cùng đi Đàng Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trên các con phố trong khu dân cư.
Nhiều người trong số họ là những người trẻ đến Tây Ban Nha để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ mang theo những vết thương lòng, những niềm hy vọng và một đức tin đã được vun đắp từ quê hương mình. Tại Caño Roto, dù không tìm thấy một cộng đoàn hoàn hảo, họ lại tìm thấy một Giáo hội luôn mong muốn đồng hành cùng họ.
Giáo xứ La Crucifixión del Señor nhắc nhở chúng ta rằng đặc sủng Vinh Sơn không phải là điều gì thuộc về quá khứ. Đặc sủng ấy vẫn luôn sống động ở bất cứ nơi nào Giáo hội chọn gắn bó với người nghèo, đón tiếp người lạ, đồng hành cùng các gia đình, phục vụ người vô gia cư và trân trọng phẩm giá của mỗi con người. Tại giáo xứ quy tụ tới 24 quốc tịch này, Tin Mừng được thể hiện một cách giản dị nhưng đầy mạnh mẽ: qua sự hiện diện, qua việc lắng nghe và qua tình yêu thương được minh chứng bằng hành động cụ thể.
Nguồn: famvin.org/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
