Thánh Vinh Sơn Phaolô: kỷ niệm 140 năm được đặt làm bổn mạng của các tổ chức bác ái

Đăng ngày: 23/05/2025

 

Fr. Salvatore Farì CM

Vào ngày 12 tháng 5 năm 1885—140 năm trước—khi Đức Giáo hoàng Leo XIII, theo yêu cầu của các Hồng y, Giám mục trên khắp thế giới và Bề trên Tổng quyền các dòng tu, “để đóng góp cho lợi ích của Giáo hội hoàn vũ, để gia tăng vinh quang của Chúa và truyền cảm hứng cho một phong trào mới về lòng nhiệt thành bác ái trong những trái tim chai đá,” đã tuyên bố và thiết đặt Thánh Vinh Sơn Phaolô là “bổn mạng của tất cả các tổ chức bác ái hiện có trong thế giới Công giáo.”

Trong đoản sắc của mình cách đây 140 năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã mô tả Thánh Vinh Sơn là một tấm gương sáng về lòng bác ái Kitô giáo vào thế kỷ 17 và nhấn mạnh đến nhiều thành quả mà các tổ chức bác ái đã nhận được từ Tu Hội Truyền Giáo, một Tu Hội đã giành được sự kính trọng của mọi người sau hai trăm năm thành lập.

Bây giờ, 400 năm sau khi thành lập Tu Hội Truyền Giáo (tháng 4 năm 1617), ký ức về Thánh Vinh Sơn Phaolô vẫn còn sống động trong chúng ta. Cảm động trước sự gần gũi của ngài với người nghèo, ngài đã nhìn họ bằng cái nhìn thần học, tức là cái nhìn mà Thiên Chúa đã tỏ ra đối với dân giao ước, những người đã bị hạ xuống thành những điều kiện khốn khổ trong lịch sử cứu độ: cái nhìn thấu hiểu của tình yêu thương xót, được thể hiện rõ ràng trong cái nhìn mà Chúa Giêsu dành cho những tội nhân, những người bất hạnh và yếu đuối.

Đối với Thánh Vinh Sơn, người nghèo đã trở thành điểm nhạy cảm nhất của lương tâm ngài, nơi mà tinh thần ngài rung động khi tiếp xúc. Jean Calvet (một trong những người viết tiểu sử của ngài) đã viết: “Thánh Vinh Sơn cảm thấy và thực sự tin rằng, không cần nói cách bóng bẩy, người ăn xin, người rách rưới, chính là anh em của ngài. Nếu mỗi ngày ngài cho hai người nghèo trên phố ngồi vào bàn ăn của mình và muốn tự mình phục vụ họ, thì đó là vì ngài nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô ở họ, nhưng trước hết là vì ngài nhìn thấy anh em của mình ở họ. Và vì họ là những người anh em bất hạnh, nên ngài nghĩ họ xứng đáng được nhìn nhận theo cách đặc biệt này: ngài coi họ là “chúa và chủ” của mình.”

Đối với Thánh Vinh Sơn, mỗi người nghèo là một khuôn mặt đầy lịch sử. Một khuôn mặt cần được giải mã và yêu thương bằng sự dịu dàng và chân thành, nhận ra chính sự mầu nhiệm của Thiên Chúa đã trở thành con người và chia sẻ nỗi đau khổ của con người.

Chúng ta đừng quên rằng người nghèo, dân chúng, “những việc phải làm” không làm sao lãng trái tim của Thánh Vinh Sơn khỏi trải nghiệm của ngài về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện: “Luôn tận tụy cầu nguyện, ngài không bị sao lãng bởi việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm thần linh, hay bởi con người, hay bởi các công việc, hay bởi những điều vui hay buồn: thực ra, ngài luôn có Thiên Chúa hiện diện trong tâm trí, và với nỗ lực lớn lao cùng những chiến lược thánh thiện, ngài đã thành công trong việc khiến mọi thứ trước mắt mình nhắc nhở ngài về Đấng Tạo Hóa; diễn tả theo cách riêng của mình vinh quang của Thiên Chúa và những lời ca ngợi thần linh, chúng thúc đẩy ngài chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên đàng. Đó là lý do tại sao ngài luôn khiêm tốn, nhu mì, ngoan ngoãn và nhân từ, luôn giữ được sự thanh thản tuyệt vời trong mọi sự: ngài không trở nên cao ngạo trước các điều thành công hay bị nghịch cảnh làm cho bối rối, vì ngài có thể nói như vị ngôn sứ: Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng” (trích từ Sắc lệnh phong thánh).

Lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo và 140 năm ngày công bố Thánh Vinh Sơn Phaolô là ​​bổn mạng của các tổ chức bác ái trở thành—như Cha Tomaz Mavric, Bề trên Tổng quyền Hội Truyền giáo, đã nhắc nhở chúng ta—một cơ hội thích hợp cho chúng ta, các linh mục và tu huynh Truyền giáo, cho Gia đình Vinh Sơn, và cho tất cả những người làm công tác bác ái trên khắp thế giới, để đổi mới cam kết đồng hành với người nghèo, loan báo Tin Mừng qua cuộc sống của chúng ta, trở thành sự hiện diện an ủi, đồng hành và phục vụ, hướng trái tim chúng ta đến những người yếu đuối nhất và xây dựng những cây cầu bác ái và đối thoại.

Nguồn: congregatiomissionis.org/

Ban truyền thông: Chuyển ngữ và biên tập