Buổi gặp gỡ cùng cha Phó Tổng Quyền tại Thỉnh viện Bình Chánh
Sáng ngày 11/09/2025, nhân dịp lễ kính Thánh John Gabriel Perboyer, trong chuyến kinh lý thăm các cộng đoàn Vinh Sơn tại Việt Nam, Cha Phó Tổng Quyền Gregorio Lapus Bañaga, C.M., đã có buổi gặp gỡ đặc biệt và đầy ý nghĩa với các Thỉnh sinh tại Tu viện Vinh Sơn Bình Chánh.
Buổi gặp gỡ không chỉ là cơ hội để các Thỉnh sinh chia sẻ hành trình ơn gọi của mình mà còn là dịp quý báu để lắng nghe những lời huấn đức sâu sắc từ Cha Phó Tổng Quyền. Những lời chỉ dẫn này nhằm mục đích củng cố ơn gọi, và thắp lên ngọn lửa nhiệt thành trên con đường dấn thân phục vụ Chúa và người nghèo của các thầy.
Sau lời nguyện thánh hóa đầu giờ, một thầy đại diện đã giới thiệu một cách tổng quan về Thỉnh viện, cũng như những nét đặc trưng của mỗi lớp. Thầy còn chia sẻ thêm về chương trình học tập chính thức tại Thỉnh viện, nhấn mạnh các môn học nền tảng, phương pháp đào tạo và các cơ hội thực hành mục vụ. Ngoài ra, thầy cũng giới thiệu những công việc nhằm giúp các Thỉnh sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, đức tin và đời sống cộng đoàn. Bài chia sẻ không chỉ cung cấp thông tin chi tiết mà còn giúp cho cha Phó Tổng quyền hiểu rõ hơn về đời sống tu học tại Thỉnh viện Vinh Sơn.
Sau phần giới thiệu sơ lược về anh em Thỉnh viện, buổi gặp gỡ bước sang phần chia sẻ của Cha Phó Tổng Quyền. Trước tiên, Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh em và toàn thể cộng đoàn đã nồng nhiệt chào đón Cha trong chuyến viếng thăm. Cha chia sẻ niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì có dịp gặp gỡ, đồng hành và trò chuyện với mọi người. Đồng thời, Cha đánh giá cao những thông tin và chia sẻ của anh em, nhờ đó Cha hiểu rõ hơn về thực trạng, đời sống và các sinh hoạt tại Thỉnh viện Vinh Sơn Việt Nam, từ đó củng cố thêm sự quan tâm và đồng hành của Cha đối với các anh em trong hành trình tu học và phục vụ.
Dựa trên bài chia sẻ “Formation in the Congregation of the Mission Vietnam” của Cha Phó Tổng Quyền, anh em thỉnh sinh được mời gọi nhìn lại những điểm cốt lõi về con đường đào tạo và phân định ơn gọi:
Chủng viện: Nơi ươm mầm ơn gọi
Trước tiên, Cha Gregorio đã nhấn mạnh rằng: “Ơn gọi của mỗi Kitô hữu bắt đầu từ Bí tích Rửa Tội.” Ơn gọi nên thánh đã được ươm mần trong tâm hồn mỗi người từ ngày lãnh nhận Phép Rửa. Bước theo Đức Kitô là một quá trình phân định liên tục theo từng thời kỳ, trong đó, chủng viện là nơi giúp ứng sinh phân định liệu ơn gọi sống đời thánh hiến đó có thực sự phù hợp với ý Chúa muốn. Quá trình phân định ơn gọi không chỉ dựa trên việc nhận thức và hướng dẫn, mà còn cần được củng cố bằng một chương trình đào tạo toàn diện, giúp ứng sinh phát triển đầy đủ cả nhân bản, tri thức, thiêng liêng, mục vụ và đời sống cộng đoàn. Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, để hạt giống ơn gọi sinh hoa trái, đòi hỏi không chỉ nổ lực của các nhà đào tạo mà còn ở sự nỗ lực và cộng tác cách tích cực của chính mỗi ứng sinh. Để trở thành “những Vinh Sơn của Thế kỷ mới”, các ứng sinh được đào tạo toàn diện theo năm chiều kích, tất cả đều xoay quanh trục tinh thần Vinh Sơn.
Năm Chiều kích đào tạo Vinh Sơn
Tiếp đến, để làm rõ hơn về quá trình huấn luyện, Cha Phó Tổng Quyền đã trình bày chi tiết về năm chiều kích đào tạo, với mục tiêu vun đắp những thừa sai Vinh Sơn, vừa thánh thiện vừa năng động trong phục vụ. Chiều kích nhân bản nhấn mạnh việc nhận thức chính mình, phát triển trí tuệ, trưởng thành cảm xúc, kiểm soát hành vi và khả năng giao tiếp, đồng thời chấp nhận tính bất toàn của bản thân để từ đó đồng cảm và thấu hiểu những người nghèo mà mình phục vụ. Chiều kích thiêng liêng, mạch sống của ơn gọi, giúp anh em xây dựng mối quan hệ cá vị và sâu sắc với Thiên Chúa, sống theo gương Chúa Kitô và mang Chúa đến cho người khác qua đời sống cầu nguyện liên tục. Chiều kích tri thức đề cao việc học tập, soi sáng đức tin bằng lý trí, giúp nhà truyền giáo vừa có trái tim nhiệt thành vừa có trí tuệ sáng suốt để truyền đạt giáo lý chính xác và hiệu quả. Chiều kích mục vụ rèn luyện các kỹ năng giảng dạy, tư vấn và tổ chức, hình thành những “người lãnh đạo phục vụ” luôn đặt lợi ích của người nghèo lên hàng đầu. Cuối cùng, chiều kích cộng đoàn nhấn mạnh đời sống chung, nơi anh em học cách yêu thương, nhẫn nại và thực hành năm nhân đức Vinh Sơn: Đơn sơ, Khiêm nhường, Hiền lành, Hãm mình và Nhiệt thành với các linh hồn. Tất cả những chiều kích này quay quanh trục Vinh Sơn, nhằm nhấn mạnh đặc nét Vinh Sơn.
Thách thức trên hành trình ơn gọi và sứ mạng được mở ra
Bên cạnh đó, Cha Phó Tổng Quyền cũng chỉ ra những thách thức mà các thỉnh sinh đang phải đối mặt trên hành trình ơn gọi của mình. Những khó khăn này không chỉ xuất phát từ môi trường sống tiện nghi, nơi có thể làm giảm ý thức cầu tiến, mà còn bao gồm hạn chế về kỹ năng mềm, khả năng tiếp cận những hình thức người nghèo mới, khả năng hội nhập vào các cộng đoàn và xã hội, cũng như việc học ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu học tập và mục vụ. Thêm vào đó, trong bối cảnh thời đại công nghệ số và AI phát triển mạnh, việc lạm dụng công nghệ có thể dẫn đến sự thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu, hoặc áp dụng sai các phương tiện học thuật, từ đó ảnh hưởng đến sự trưởng thành toàn diện của ứng sinh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà Cha Gregorio nhấn mạnh vẫn là sự thánh thiện, cốt lõi của đời sống tu trì và sứ mạng Vinh Sơn. Cha lấy ví dụ về gương Cha Thánh Vianney, người mà dù không nổi trội về năng lực hay học vấn, nhưng đã sống một đời sống thánh thiện, tận tụy và kiên nhẫn trong sứ vụ mục tử, luôn đặt lợi ích của người được phục vụ lên trên hết. Đây chính là tấm gương để các anh em nhìn lại đời sống, tự đánh giá bản thân, phân định đâu là những gì thực sự cần thiết cho đời tu, từ đó kiên trì vun đắp đức tin, nhân bản và nhiệt thành trong phục vụ.
Sau phần chia sẻ, buổi gặp gỡ bước sang phần thảo luận và trao đổi giữa các anh em thỉnh viện với Cha. Khi các anh em đặt câu hỏi về việc linh đạo Vinh Sơn sau hơn 400 năm liệu còn phù hợp và thực tế trong bối cảnh hiện nay, Cha đã phân tích một cách sâu sắc và toàn diện. Cha nhấn mạnh rằng, dù thời gian đã trôi qua hơn bốn thế kỷ, giá trị cốt lõi của linh đạo Vinh Sơn vẫn nguyên vẹn và chưa bao giờ lỗi thời. Cha còn dẫn chứng bằng những trải nghiệm thực tế từ các nơi Cha đã từng viếng thăm, như Nhật Bản hay Nepal những vùng mà tỷ lệ người Công giáo rất ít để minh họa cho những “cánh đồng truyền giáo bao la” đang chờ đón sứ mạng của các nhà truyền giáo. Đồng thời, Cha nhấn mạnh về đặc sủng trong việc đào tạo hàng giáo sĩ. Mặc dù hiện nay tại Việt Nam các giáo phận đã có những chủng viện riêng, anh em Vinh Sơn vẫn có thể thực hiện đặc sủng của mình bằng cách tổ chức tĩnh tâm, thường huấn và đồng hành mục vụ với các linh mục, góp phần nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và năng lực mục vụ của các linh mục, đồng thời lan tỏa tinh thần phục vụ và sứ mạng Vinh Sơn trong Giáo hội. Đồng thời, Cha hướng dẫn các anh em cách áp dụng linh đạo một cách linh hoạt và sống động, giúp nó thích nghi với những thách thức của thời đại hiện nay, từ môi trường xã hội, nhu cầu mục vụ đến những thay đổi về công nghệ và văn hóa. Qua đó, mỗi thỉnh sinh được mời gọi không chỉ học hỏi và noi gương các thế hệ trước, mà còn biết cách biến linh đạo thành hành trang sống động trong đời sống cá nhân, trong cộng đoàn và trong sứ mạng phục vụ, để linh đạo không chỉ là lý thuyết mà thực sự trở thành hơi thở, nhịp sống và phương hướng hành động hằng ngày.
Buổi chia sẻ khép lại bằng lời cám ơn từ Cha Bề trên cộng đoàn và một anh em thỉnh viện. Cha Phó Tổng Quyền đáp từ bằng lời cám ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp đến tất cả các anh em: cầu chúc các thỉnh sinh luôn vững vàng trên con đường nên thánh, nhiệt thành trong đời sống tu trì, và đặc biệt, trở thành những thừa sai Vinh Sơn năng động và tận tụy trong sứ mạng phục vụ Giáo hội trong tương lai.
Biên tập: Ban truyền thông