THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2026

Vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại Giáo sở Thánh Tâm – Đà Lạt, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã đặt tay truyền chức Linh mục cho 10 tiến chức thuộc Tu Hội Truyền Giáo.
Thánh lễ được cử hành long trọng trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, hòa chung với tâm tình mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đấng sáng lập Tu Hội Truyền Giáo. Đây không chỉ là một biến cố trọng đại đối với các tân chức, gia đình và những cộng đoàn đã đồng hành với các tiến chức trên hành trình ơn gọi, mà còn là niềm vui lớn của Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam và của Tu Hội Truyền Giáo nói chung.
Cùng hiện diện và đồng tế với Đức cha có Cha Giám Tỉnh, quý cha trong Ban Cố vấn, quý cha Bề trên các cộng đoàn, quý cha nghĩa phụ, cùng quý tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng. Đông đảo quý ân nhân, thân nhân và quý khách của các tiến chức cũng hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại này. Quả thật, sự hiện diện đông đảo và đầy yêu thương của cộng đoàn là một dấu chỉ sống động cho thấy các tiến chức đã được Thiên Chúa yêu thương và quảng đại nâng đỡ qua biết bao con người trên hành trình ơn gọi. Điều này đã được Đức cha Antôn diễn tả cách sâu sắc trong bài giảng khi nhấn mạnh đến nền tảng của ơn gọi linh mục: “Vì những người anh em này được Thiên Chúa thương xót nên họ sẽ trở nên những người thực thi lòng thương xót.”
Mười con người, mười hành trình ơn gọi khác nhau, nhưng cùng được quy tụ trong một lời đáp trả duy nhất: xin thuộc trọn về Đức Kitô và phục vụ người nghèo theo tinh thần linh đạo Vinh Sơn. Từ đây, các tân chức được mời gọi tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời linh mục nơi chính Đức Kitô; để cho Người định hình cuộc đời, sứ mạng và cung cách phục vụ của mình, hầu có thể phác họa gương mặt thương xót của Đấng Cứu Thế giữa lòng thế giới hôm nay. Linh mục là những con người đã được chính Thiên Chúa thương xót và tuyển chọn. Vì thế, sứ vụ của người linh mục không thể tách rời khỏi kinh nghiệm về lòng thương xót mà chính mình đã lãnh nhận. Chính từ kinh nghiệm được tha thứ, được đón nhận và được chữa lành bởi tình yêu Thiên Chúa, người linh mục có thể biết cúi xuống trước những yếu đuối của con người; biết kiên nhẫn với những người đang lạc đường; biết đồng hành với những người đau khổ; và nhất là biết đưa con người trở về với Thiên Chúa.
Có lẽ chính tình yêu nhiệm mầu ấy đã nung nấu những trái tim còn non trẻ, để các tiến chức can đảm lần lượt tiến lên trước bàn thờ, tuyên hứa vâng phục và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh. Trong giây phút khiêm hạ ấy, các tiến chức như đặt trọn cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa. Và từ giây phút được thánh hiến, các ngài trở thành những linh mục của Thiên Chúa, của Hội Thánh và cách đặc biệt, những người được sai đến với người nghèo.
Việc cử hành Thánh lễ Truyền chức trong tâm tình mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô càng làm nổi bật chiều kích ngôn sứ của chức Linh mục. Thánh Vinh Sơn đã dành trọn cuộc đời để nhận ra Đức Kitô nơi những người nghèo khổ và phục vụ họ bằng một tình yêu cụ thể. Các tiến chức sẽ tiếp nối cuộc sống của thánh nhân trong sứ mạng được sai đi không phải để tìm kiếm chính mình, nhưng để làm cho Đức Kitô được nhận biết và yêu mến; để trở nên những người tôi tớ trung thành của Tin Mừng và những người phục vụ người nghèo. Tinh thần ấy đòi hỏi các tân Linh mục luôn biết trở về với Đức Kitô. Bởi chỉ khi ở lại với Người, các ngài mới có thể thực sự bước theo Người; và chỉ khi để cho lòng thương xót của Người biến đổi cuộc đời mình, các ngài mới có thể trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót giữa lòng thế giới.
Thánh lễ Truyền chức khép lại, nhưng một sứ mạng mới đang mở ra một hành trình rộng lớn cần biết bao ơn Chúa. Từ hôm nay, các tân Linh mục sẽ bước vào một chặng đường mới của đời dâng hiến. Phía trước là những cộng đoàn, những con người, những niềm vui và cả những thao thức, đau khổ của Giáo Hội và xã hội đang chờ đợi sự hiện diện của những người mục tử.

Ước mong rằng, trong hành trình sứ vụ, các tân Linh mục luôn trung thành với lời cam kết hôm nay, trung thành bước theo Đức Kitô, để mỗi ngày đời mình trở thành một lời đáp trả cho tình yêu Thiên Chúa. Và trong tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô, xin cho các ngài luôn biết kết hợp tình yêu cảm mến với tình yêu thiết thực; biết nhận ra Đức Kitô nơi những người nghèo, những người bé nhỏ và những ai đang cần được nâng đỡ; để từ chính lòng thương xót đã lãnh nhận, các ngài trở thành những người thi hành lòng thương xót giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
Xem thêm ảnh tại đây!
