Mùa Vọng theo linh đạo Vinh Sơn: Thời gian hoán cải và liên đới với người nghèo

Mùa Vọng là mùa suy niệm, chuẩn bị và mong đợi, điều này không chỉ mời gọi chúng ta chờ đợi Chúa Kitô đến, mà còn xem xét lại cuộc sống của chính mình và thế giới xung quanh. Đối với các thành viên Vinh Sơn, thời gian này đặc biệt quan trọng,vì nó mời gọi sự hoán cải cá nhân và một cam kết mới đối với công lý và tình liên đới với người nghèo. Theo tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô, sự hoán cải không chỉ là một sự thay đổi nội tâm mà còn là một lời kêu gọi hành động— một sự biến đổi chạm đến cả trái tim và xã hội.
Sự hoán cải: Một hành trình hướng về Chúa và tha nhân
Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn là một minh chứng đáng chú ý về sức mạnh của sự hoán cải. Sinh ra trong một gia đình khiêm tốn, Thánh Vinh Sơn ban đầu tìm kiếm thành công thế tục thông qua chức linh mục, hy vọng có một cuộc sống thoải mái trong các vị trí cao cấp trong Giáo hội. Tuy nhiên, thông qua một loạt các trải nghiệm sâu sắc, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với người nghèo, trái tim của ngài đã được biến đổi. Sự hoán cải của ngài không phải là một khoảnh khắc duy nhất, mà là một quá trình làm sâu sắc thêm đức tin và cam kết phục vụ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Theo cái nhìn của Thánh Vinh Sơn, sự hoán cải gắn liền với hành động. Khi ngài càng gần gũi với Chúa, nhận thức của ngài về hoàn cảnh khốn khổ của người nghèo càng rõ rệt, thúc đẩy ngài đáp lại. Đối với Thánh Vinh Sơn, sự hoán cải đích thực có nghĩa là sống phù hợp với sứ mệnh của Chúa Kitô, “Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo” (Luca 4:18).
Trong Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi bước vào cùng một hành trình hoán cải này. Chúng ta được kêu gọi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Chúa và để tình yêu ấy hướng dẫn chúng ta ra bên ngoài, đến với nhu cầu của người khác. Mùa này là thời gian để đánh giá xem cuộc sống của chúng ta có phù hợp với ý muốn của Chúa hay không và làm thế nào chúng ta có thể, giống như Thánh Vinh Sơn, phục vụ tốt hơn những người nghèo khổ và đau buồn.
Bản chất ngôn sứ của sự hoán cải theo tinh thần Vinh Sơn
Sự hoán cải của Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng có một chiều kích ngôn sứ. Khi ngài nhận biết ý muốn của Chúa trong cuộc đời mình, ngài nhận ra những bất công mang tính hệ thống đã duy trì sự nghèo đói ở Pháp thế kỷ 17. Công việc của ngài không chỉ là cứu trợ tức thời cho người nghèo mà còn là giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra sự đau khổ của họ. Ngài đã tổ chức các hoạt động truyền giáo, thành lập Tu Hội Truyền Giáo và đồng sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, tạo ra những cấu trúc bền vững để chăm sóc người nghèo. Di sản của ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự hoán cải không chỉ mang tính cá nhân mà còn mang tính xã hội.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta hướng đến tầm nhìn rộng lớn hơn về sự biến đổi. Chúng ta không chỉ chuẩn bị tâm hồn mình cho sự đến của Chúa Kitô; chúng ta còn được mời gọi chuẩn bị thế giới cho vương quốc của Ngài, một vương quốc công lý, hòa bình và lòng thương xót. Sự chuẩn bị này bao gồm cam kết đối với công bằng xã hội và tình đoàn kết không bỏ rơi người nghèo.
Như Cha Edward Udovic, C.M., giải thích trong nghiên cứu của ông về linh đạo của Thánh Vinh Sơn (Sự hoán cải và phân định theo Thánh Vinh Sơn Phaolô, Vincentian Heritage Journal, vol. 32, 2014), Thánh Vinh Sơn hiểu sự hoán cải là một quá trình phân định liên tục. Nó đòi hỏi sự cởi mở liên tục đối với ý muốn của Chúa, thường được bày tỏ trong “dấu chỉ của thời đại” qua nhu cầu của người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi tự hỏi: Chúa đang kêu gọi chúng ta hoán cải ở đâu? Làm thế nào chúng ta, cá nhân và với tư cách là một cộng đồng, có thể đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta?
Liên đới với người nghèo: Một mệnh lệnh của Thánh Vinh Sơn
Đối với Thánh Vinh Sơn Phaolô, đoàn kết với người nghèo không phải là một sự lựa chọn mà là một mệnh lệnh. Ngài tin rằng người nghèo là “Chúa và chủ nhân” của chúng ta, phản ánh hình ảnh của Chúa Kitô. Niềm tin này đã dẫn ngài đến việc cống hiến cuộc đời mình cho việc phục vụ họ, không chỉ đáp ứng những nhu cầu trước mắt mà còn đấu tranh cho phẩm giá và quyền lợi của họ.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta đổi mới cam kết của mình đối với tầm nhìn đoàn kết của Thánh Vinh Sơn. Trong một thế giới mà khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng, nơi những bất công mang tính hệ thống duy trì vòng luẩn quẩn của nghèo đói, chúng ta được kêu gọi đứng về phía những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Liên đới có nghĩa phong phú hơn là bác ái; nó có nghĩa là nhận ra sự liên kết của chúng ta với người nghèo và nỗ lực phá bỏ những cấu trúc áp bức họ.
Trong suy niệm về linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô, Cha Udovic nhấn mạnh rằng đối với Thánh Vinh Sơn, bác ái không phải là làm cho người nghèo phụ thuộc vào bố thí mà là trao quyền cho họ. Cách tiếp cận bác ái của Thánh Vinh Sơn mang tính tương quan sâu sắc; nó bao gồm việc đồng hành cùng người nghèo, chia sẻ gánh nặng của họ và bênh vực quyền lợi của họ. Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi tham gia vào loại tình liên đới biến đổi tương tự.
Lời kêu gọi hành động: Mùa Vọng là thời gian hành động
Trong khi Mùa Vọng là thời gian cầu nguyện và suy niệm, thì đây cũng là thời gian hành động. Sự hoán cải mà chúng ta trải nghiệm trong tâm hồn phải lan tỏa ra thế giới. Thánh Vinh Sơn Phaolô hiểu rằng đức tin không có việc làm thì chết (Gc 2:26), và ngài thách thức các môn đệ của mình sống đức tin thông qua những hành động yêu thương và phục vụ cụ thể.
Trong Mùa Vọng này, chúng ta có thể sống theo lời kêu gọi hành động này như thế nào? Dưới đây là một số cách thực tiễn để thể hiện tình liên đớiThánh Vinh Sơn với người nghèo:
Tham gia phục vụ trực tiếp: Giống như Thánh Vinh Sơn, người đã đồng hành cùng người nghèo và chia sẻ nỗi đau khổ của họ, chúng ta có thể tham gia vào các hành động phục vụ trực tiếp. Tình nguyện tại các mái ấm, thăm viếng người ốm hoặc người già, hoặc tổ chức các hoạt động quyên góp thực phẩm hoặc quần áo đều là những cách để phục vụ những người cần giúp đỡ.
Vận động cho sự thay đổi hệ thống: Noi theo gương của Thánh Vinh Sơn trong việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của nghèo đói, chúng ta có thể sử dụng tiếng nói của mình để vận động cho các chính sách thúc đẩy công lý và bình đẳng. Cho dù đó là hỗ trợ các sáng kiến về nhà ở công bằng, thúc đẩy cải cách chăm sóc sức khỏe, hay vận động cho quyền lợi của người lao động, chúng ta đều có thể là tiếng nói cho những người thường bị im lặng.
Xây dựng cộng đồng: liên đới với người nghèo có nghĩa là xây dựng các mối quan hệ. Thánh Vinh Sơn biết rằng lòng bác ái hiệu quả nhất khi nó dựa trên các mối quan hệ. Mùa Vọng này, chúng ta có thể tìm cách kết nối với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, lắng nghe câu chuyện của họ và chia sẻ những khó khăn của họ.
Nguồn: famvin.org
Ban Truyền Thông chuyển ngữ
