Cảm nghiệm linh thao

0
1960

Albert Schweitzer đã nói: “Trong cuộc sống của mỗi con người, có những lúc ngọn lửa nội tâm bùng lên. Đúng lúc đó nếu cộng hưởng với một người nào khác, nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn. Chúng ta cần biết ơn những người đã làm sống lại sức mạnh nội tâm đó.”
Những lời này thật thích hợp với anh em chúng tôi trong dịp linh thao tám ngày vừa qua. Hạnh phúc, phấn khởi, cộng thêm một chút lo lắng đã làm cho bầu khí trong lớp chúng tôi nóng hơn dù trời Đà Lạt khá lạnh. Những cơn mưa đầu tối và sương mù buổi sáng làm cho Đà Lạt thật thơ mộng và cuốn hút như và giúp cho bầu khí linh thao của chúng tôi thêm sốt sắng hơn.
Chúng tôi gồm 11 anh em đã được đưa lên “tầng trời (lầu) thứ 3” của Học viện Durando để có được một bầu khí tĩnh lặng nhất cho những ngày linh thao. Mỗi ngày chúng tôi đều được cha giảng phòng gợi ý chiêm niệm – thiện niệm theo ba bài gợi ý. Có một từ mà cha hay thường nhắc đi nhắc lại với chúng tôi là “tính năng động của Lời Chúa”. Ngài lưu ý rằng để cho buổi linh thao được thành công, trong mỗi bài suy niệm chính anh em phải chủ động để tìm được đặc tính ấy nơi các bài đọc Kinh Thánh. Có tìm ra được điều ấy thì thời gian cho tuần linh thao sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để cảm nghiệm về những ân ban của Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Có anh em đã chia sẻ, suốt trong bài suy niệm về câu chuyện của ông Zakeu, lại rất say sưa suy chiêm về hành động và quyết tâm của ông với Chúa “ tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn…..” và rồi kết thúc buổi cầu nguyện thầy lại rất bối rối vì không biết dốc lòng như thế nào! Giống Zakeu chăng? Thật là khó, nên đành phải đọc kinh sáng danh vậy.
Hay có lúc suy về các Mối Phúc thì lại thấy thật nghịch lý. Xem ra các Mối Phúc thật đối với con người thời đại lại trở nên như những mối ‘vô phúc’. Nhưng Tin Mừng ngàn đời vẫn là Tin Mừng và đó cũng là lời mời gọi anh em dấn thân để làm cho những ‘vô phúc’ của con người thế gian trở nên ‘hạnh phúc’ mọi nơi mà anh em được sai đến.
Cuối ngày thứ VI của tuần linh thao cha giảng phòng thông báo tối nay anh em không phải làm giờ chầu Thánh Thể nữa! Mọi người ồ lên sung sướng…Cha tiếp… nhưng các thầy sẽ thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu từ 11-12h đêm! Và mọi người lại ồ lên ……Thật khó để làm một điều gì đó đòi hỏi sự cố gắng. Linh thao đúng là một cuộc thao luyện thiêng liêng, mọi người sẽ phải cố gắng giữ thinh lặng, cầu nguyện đủ giờ và làm quyết tâm sau mỗi buổi cầu nguyện….
Ngày đầu tiên gặp gỡ tuần linh thao cha đã nói rằng tôi đến đây chỉ để giúp anh em một điều thôi đó là “thanh thản” để gặp Chúa, nên các thầy cứ ‘thanh thản” mà linh thao. Trong các bài linh thao, cha giảng phòng đã kể những câu chuyện mục vụ mang tính khôi hài để giúp chúng tôi luôn được ‘thanh thản’ khi nghe giảng. Một khoảng thời gian nhẹ nhàng để thanh thản với Chúa cách thận mật. Quãng thời gian này thật đẹp. Có lẽ cũng là cơ hội để anh em ‘thanh thản’ sau một tháng học về các lời khấn và sau khi được yêu cầu viết những bài thu hoạch “nho nhỏ”.
Phải chăng ‘thanh thản’ là để bước vào một con đường mới với các cam kết dấn thân mạnh mẽ hơn trong các lời khuyên Tin Mừng.
Thanh thản với những của cải thế gian để sống Khó Nghèo.
Thanh thản với những tình cảm riêng tư để có một con tim dành trọn cho Chúa và tha nhân khi sống Khiết Tịnh.
Thanh thản với các quyết định và kế hoạch cá nhân để sống Vâng Phục.
Thanh thản với mọi dự tính để phó thác mọi sự cho Chúa Quan Phòng để Kiên Định trong ơn gọi Vinh Sơn.
Thanh thản theo Chúa để ngày qua ngày nhìn thấy Chúa tỏ tường hơn, mến yêu Ngài tha thiết hơn và bước theo Ngài trung thành hơn. Ôi cuộc đời dâng hiến thật đẹp biết bao!
Tạ ơn Chúa đã cho anh em chúng tôi kết thúc tuần tĩnh tâm trong bình an. Chắc hẳn rằng những ngọn lửa nội tâm của chúng tôi đã được bùng lên nơi tâm hồn mỗi người nhờ vào sự cộng hưởng từ cha giảng phòng và nơi những anh em khác. Và quan trọng nhất ngọn lửa ấy sẽ được duy trì mãi nhờ vào sự năng động của Lời Chúa mà anh em kín múc mỗi ngày.
Hy vọng rằng sau tất cả an hem chúng tôi đều đạt 100 % cho bốn chỉ số: IQ(intelligence quotient),EQ ( emotion quotient), SQ (spiritual quotient) và PQ(physical quotient)
Xin mượn lời 3 trong bài hát Tâm Tình Ca 3 của nhạc sĩ Thành Tâm để nói lên tâm tình của tuần linh thao thánh thiện này:
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa,
những lúc lao đao trên con đường trần.
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa,
những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng.
Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa,
sớm tối an vui chuyên lo nguyện cầu.
Hát mãi câu ca tri ân trìu mến,
để sống cho trọn cuộc đời hiến dâng.

PMT -K17