Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật XXVIII Tn – Năm C
Yêu Và Được Yêu – Một Tiến Trình Của Sự Chữa Lành
(Bài đọc I: 2V 5, 14-17; Bài đọc II: 2Tm 2, 8-13; Tin mừng: Lc 17,11-19)
Trước đây tôi cũng đã có dịp ghé thăm các trại phong Di Linh, Gia Lành do các dì Nữ Tử Bác Ái coi sóc và trại phong Quy Hòa – Quy Nhơn. Tất cả các cơ sở của các trại phong này bây giờ đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Chế độ điều trị, theo dõi bệnh rất chặt chẽ và đã mang lại nhiều niềm vui cho các bệnh nhân phong nơi đây. Nhưng khi ai bước vào các trại phong này đều cảm thấy có một điều gì đấy không được an tâm cho lắm. Các bệnh nhân thì cũng cảm thấy như mặc cảm, xấu hổ với các tổn thương của mình vv… dù các tiến bộ y học đã phát triển và ai cũng biết đó không phải là một căn bệnh ‘đáng sợ’ như quan niệm trước đây. Đó là câu chuyện của thời nay, còn câu chuyện người phong cùi trong các bài đọc kinh thánh hôm nay như thế nào?
Cả bài đọc I và bài đọc Tin Mừng đều cho thấy sự được chữa lành của các người phong cùi. Naaman đã làm theo lời ngôn sứ dạy và ông được chữa lành. Ông đã dâng lễ vật để tạ ơn người của Thiên Chúa vì nhờ đó ông đã nhận ra Thiên Chúa của Israel. Trong bài Tin Mừng người cùi Samari đã nhận ra mình được chữa lành và đã quay trở lại tạ ơn Chúa. Qua các hình ảnh này đã gợi lên cho tôi những suy nghĩ:
Tôi luôn cần đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng mười người cùi đã không nói với Chúa Giêsu “lạy thầy xin chữa chúng tôi khỏi bệnh”, nhưng họ đã nói “lạy thầy Giêsu, xin thương xót tôi.” Chắc hẳn những người phong này đã rất đau khổ vì bị khinh miệt và bị cô lập khỏi đời sống cộng đoàn. Những người này biết rằng họ cần không phải chỉ được chữa lành về mặt thể lý nhưng cũng cần sự chữa lành về mặt tâm hồn. Nên họ đã tiếp cận Đức Giêsu vì họ tin rằng chỉ có Ngài mới có khả năng mang lại sự chữa lành cho cả thể lý lẫn tâm hồn. Tức là lòng thương xót của Chúa sẽ mang đến sự chữa lành của tâm trí, con tim và thân thể. Trong cuộc sống tôi cũng cần được Chúa thương chữa lành cả thể lý lẫn tâm hồn. Vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẽ chữa lành cho những khuyết điểm, lầm lỗi nơi con người yếu đuối của tôi.
Đón nhận cuộc sống với niềm tri ân cảm tạ. Naaman và người cùi Samari đã quay lại để tạ ơn người đã chữa lành mình. Lòng biết ơn là hành vi của con tim đối với những ân phúc đã được đón nhận. Lòng thương xót thì được nối kết với sự công bình. Thánh Thomas Aquinas trong Summa Theologica II-II khi tra vấn về lòng biết ơn đã nói “việc nhận quà gây nên món nợ biết ơn, bởi vậy người nào nhận quà mà không tỏ lòng biết ơn là vô ơn. Vô ơn là vì khinh bỉ tặng phẩm hoặc vì coi rẻ lòng tốt của người cho”. Tôi đã đón nhận vô vàn những ân ban của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, cho nên tôi cũng được kêu gọi để nhận ra và diễn tả lòng tri ân Thiên Chúa mỗi ngày qua những gì tôi đã được Chúa thương xót ban cho.
Đời sống cộng đoàn sẽ tạo nên tiến trình chữa lành. Các người cùi đã hôm nay đã được yêu cầu đi trình diện các tư tế, và trong khi đi họ đã được chữa lành. Những người cùi này sẽ quay lại đời sống cộng đoàn khi họ được chữa lành. Họ sẽ hòa nhập lại cuộc sống, họ sẽ không còn bị nhìn với sự sợ sệt, khinh bỉ và từ đó tâm hồn họ cũng được chữa lành. Điều này gợi cho tôi sự chữa lành các vết thương tâm hồn nơi những anh chị em đang sống trong gia đình, trong cộng đoàn của tôi. Tình yêu và lòng thương cảm sẽ mang lại sự chữa lành đời sống nội tâm. Điều này đòi hỏi tôi cần có một cái nhìn tinh tế và thấu cảm để mang lại sự chữa lành này trong cộng đoàn tôi đang sống.
Lòng biết ơn cũng là một đòi hỏi để huấn luyện con tim. Một khi con tim đó không có lòng biết hơn, tức là cũng không cảm nhận được nhu cầu yêu và được yêu nơi tâm hồn của mình thì con tim đó không còn biết hướng đến người khác như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, ân nhân, linh mục, tu sĩ vv… những người mà cách này hay cách khác đã mang đến những niềm vui hạnh phúc trong đời của một người. Nếu con tim mất dần cảm thức đó thì điều này sẽ trở nên một thứ phong hủi còn đáng ghê tởm hơn cả những thứ phong hủi thể lý nơi các người cùi hôm nay.
Xin Chúa cho con có một con tim của lòng biết ơn và con tim của lòng thương xót mọi ngày trong đời con.
Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, C.M
