Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXX TN Năm C

Đăng ngày: 26/10/2019

(Luca 18, 9-14)

Thánh Vinh Sơn nói: “gia nghiệp của chúng ta là người nghèo” và “việc rao giảng Tin Mừng là làm cho dân nghèo biết Chúa, loan báo Đức Kitô cho họ, nói cho họ biết nước Trời đã gần và nước trời dành cho người nghèo” (SV XII,79). Thánh Vinh Sơn luôn quan tâm và đặt người nghèo làm trọng tâm của đời Ngài và của Tu Hội.

Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe nói với chúng ta về những người nghèo và tình thương mà Chúa dành cho họ.

Bài đọc một trích sách Huấn Ca, tác giả mô tả rằng: “lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm”. Thiên Chúa luôn đoái nhìn và ban ân phúc cho những người nghèo khổ mồ côi, goá bụa… và Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy học yêu thương như Ngài.

Trong bài đọc hai, trích thư của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô đã kể lại việc bị tù đày và Ngài phải đối diện với những bản án bất công của người đời. Thế nhưng Ngài đã không hề oán trách họ, trái lại Ngài đã cầu nguyện cho họ: “xin Chúa đừng chấp họ”. Một cách nào đó đối với Thánh Phaolô những người này cũng là những người nghèo. Và đương nhiên, Thánh Phaolô cũng yêu thương cả những người nghèo này.

Trong bài Tin Mừng, Thánh Luca đã thuật lại việc hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu thì kiêu ngạo khoe khoang và Chúa đã từ chối lời cầu nguyện của ông ta. Trái lại, người thu thuế thì khiêm nhường, ăn năn, và ông ý thức được công việc thu thuế của ông đã làm cho ông bị nghèo về tình thương, nghèo về sự quan tâm đến người khác, nghèo về nhân cách, nghèo về ân sủng mà Chúa dành cho ông. Ông ý thức mình nghèo như thế, cho nên được Chúa thương và lời cầu xin của ông đã được Chúa chấp nhận.

Kính thưa quý cha và anh em, các bài đọc Kinh Thánh ngày mai soi sáng cho mỗi người chúng ta ý thức về cái nghèo trong phận người của mình. Có khi ta giàu về vật chất nhưng lại nghèo về tình bạn, có khi ta giàu về kiến thức nhưng lại nghèo về sự quan tâm đến người khác, có khi ta giàu về các mối quan hệ bên ngoài nhưng đối với anh em mình thì lại tiếc một lời hỏi thăm an ủi, và còn biết bao nhiều cái nghèo khác mà ta không nhận ra hay cố tình không nhận ra…

Chúa luôn yêu mến và quan tâm đến người nghèo, chính vì thế Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải trở nên nghèo để được Ngài yêu thương, đồng thời phải biết trở nên giống như Ngài là tận tâm yêu mến người nghèo. Và điều thiết thực nhất bây giờ là mỗi người chúng ta hãy biết quan tâm yên mến nâng đỡ những anh em đang sống chung quanh mình.

Thánh Vinh Sơn đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho người nghèo, tiếp nối bước chân của Ngài, mỗi người chúng ta cũng hãy lên đường để đem tình yêu của Chúa đến cho người nghèo.

Phêrô Đỗ Thanh Sơn