Chúa nhật thứ III Thường niên  – Năm A

Đăng ngày: 24/01/2026

Trở thành người môn đệ của Chúa

 Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Ngôn sứ Isaia (8:23-9:3), chúng ta nghe thấy cách Thiên Chúa, qua vị ngôn sứ, quở trách các vùng đất của Dơ-vu-lôn và Nap-ta-li vì sự gian ác của họ khi bỏ rơi Thiên Chúa để chạy theo của cải. Đồng thời, Ngài hứa rằng nếu họ từ bỏ những con đường xấu xa của mình với lời hứa rằng: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Thật không may, điều này đã không xảy ra trong suốt cuộc đời họ vì họ từ chối mở lòng và trí óc mình cho Thiên Chúa.

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1:10-17). Trong đoạn này, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng có nhiều người “ở ngoài kia” dường như thông minh hoặc quan trọng theo một cách nào đó, và họ đòi hỏi sự chú ý của chúng ta để đi theo họ đến sự giàu có và hạnh phúc. Tuy nhiên, như Thánh Gioan Tẩy giả và như Thánh Phaolô đã làm, chúng ta nên lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô qua Kinh Thánh và Chúa Thánh Thần. Đây là nơi mà “ánh sáng lớn lao” đích thực sẽ đến.

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (4:12-23), chúng ta nghe về việc Chúa Giêsu đã chọn bắt đầu sứ mệnh của Ngài bằng cách chọn những người từ vùng phía bắc, những người cởi mở với những ý tưởng và cuộc thảo luận mới.

Vài gợi ý suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe về sự bắt đầu sứ vụ của Chúa Giêsu và việc Ngài kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúng ta nghe làm sao để Ngài có thể đảm nhận sứ vụ tại Galilê. Chúng ta có thể thấy một vài tâm tình.

Bài Tin Mừng chỉ ra rằng, sự bắt đầu sứ vụ của Đức Giêsu được diễn ra bằng việc ông Gioan tẩy giả bị bắt giữ. Khi cơ sự này xảy ra, chúng ta thấy Chúa Giêsu liền rút lui khỏi Galilê. Nhưng rồi Chúa Giêsu lại đến chính vùng đất khác mà Vua Herôđê đang trị vì, và cũng là người đã bắt giam ông Gioan Tẩy giả. Đây là một điều đáng chú ý, vì Chúa Giêsu không đầu hàng sự dữ, nhưng đối mặt với nó cách bất bạo động và không trả thù. Khi sự dữ và bất công xảy ra, Chúa Giêsu đáp trả bằng cách tỏ lộ về vương quốc Thiên Chúa, như được mô tả trong sứ vụ chữa lành khi khởi đầu đoạn Tin Mừng này.

Chúa Giêsu cũng mời gọi người khác hỗ trợ Ngài mang lấy sứ vụ này. Việc bị bắt bớ cách bất công của ông Gioan Tẩy giả đã dấy lên sứ vụ chính đáng của Chúa Giêsu. Đó là một thông điệp quan trọng cho chúng ta, những người môn đê, bởi vì chúng ta đang sống giữa những phức tạp và đôi khi trong một thế giới đầy hiểm nguy. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng, sự thách đố của Tin Mừng thì có ý hướng đến những người không phải đối đầu với sự đe dọa của sự dữ trong đời sống hằng ngày. Đoạn Tin Mừng này cảnh báo chúng ta xem xét lại, vì chính Chúa cũng phải đối diện với sự phức tạp và khó khăn không kém gì chúng ta. Nhưng Chúa không cảm thấy khó khăn, rồi bỏ chạy, nhưng đáp trả nó cách trực diện, hiệu quả và bất bạo động, để rồi thông điệp Tin Mừng không bao giờ bị thinh lặng dù sự việc có như thế nào.

Đoạn Tin Mừng này cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta nên được khích lệ trong đức tin và vai trò của người môn dệ qua những gương mẫu tốt lành của những con người thánh thiện và bởi những hành động đối nghịch của những kẻ có ý đồ xấu xa.

Kế đến chúng ta thấy bài Tin Mừng mô tả việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Khi Chúa kêu gọi ông Phêrô và anh mình là Andrê, Ngài kêu gọi họ hãy theo Ngài với lời hứa rằng sẽ làm cho họ thành kẻ lưới người: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19). Điều này không có nghĩa mặt chữ là họ sẽ trở thành ngư dân, mà muốn nói một điều rằng, Chúa Giêsu muốn dùng những tài năng tự nhiên và kỹ năng chuyên môn của họ để hoàn tất một công việc quan trọng của Tin Mừng.

Mỗi người chúng ta có những kỹ năng chuyên môn và tài năng, và Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người làm môn đệ của Ngài, người mà sẽ trở thành kẻ phục vụ Tin Mừng. Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên với những lời này, Ngài đã đưa ra một hướng dẫn quan trọng về bản chất của người môn đệ dành cho những ai muốn bước theo Ngài.

Cách cụ thể, bước theo Chúa không có nghĩa rằng chúng ta sẽ chỉ tập trung vào chính mình và chỉ quan tâm đến lời cầu nguyện cá nhân và con đường của riêng mình. Mà hơn thế, trờ thành người môn đệ yêu cầu rằng, chúng ta sẽ trở nên những nhà truyền giáo, người mà luôn luôn mang người khác đến với Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta dùng những gì thuộc về mình cách tự nhiên, để nối kết người khác đến với Chúa. Và điều này thì không phải chuyện của riêng một nhóm người ưu tú nào trong Giáo hội, mà của tất cả những ai đã được lãnh nhận phép rửa tội.

Nhìn vào bốn môn đệ đầu tiên bỏ tất cả đi theo Chúa cách mau lẹ, có lẽ chúng ta đôi khi cũng nghĩ rằng, thật là dễ dàng để làm giống như thế. Nhưng xét lại sẽ thấy rằng, đã rất nhiều lần chúng ta đã chần chừ hoặc chậm chạp thay đổi một diều gì đó khi Chúa mời gọi chúng ta trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta còn biện mình rằng, vì mình còn nhiều thứ phải lo so với các môn đệ đầu tiên. Nhưng không phải thế, họ cũng có nhiều thứ để lo, để sở hữu, để làm ăn sinh sống, nhưng họ từ bỏ, vì họ sẵn sàng và tự do để bước theo lời mời gọi của Chúa qua những cơ hội được gởi đến.

Chúng ta nhận ra một sự sẵn sàng hy sinh một điều gì đó thuộc về mình, để có một điều gì đó quan trọng hơn đó là chính Chúa. Đó chính là một hành động của đức tin mạnh mẽ và lòng tín thác vững vàng nơi Chúa, dù là chẳng biết rằng Chúa sẽ đi đâu và bao lâu họ có thể sống với Ngài. Thậm chí họ chẳng biết Chúa Giêsu mong chờ điều gì nơi họ, chỉ đơn giản một điều là họ đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đó là một điều quan trọng, Chúa luôn đòi hỏi chúng ta tín thác và bước ctheo Ngài không giới hạn và vô điều kiện.

Và điều cuối cùng chúng ta cùng suy gẫm về đoạn Tin Mừng hôm nay, là có nhiều việc quen thuộc mà Đức Giêsu đã từng làm cho dân chúng trong sứ vụ công khai của Ngài đó là trừ quỷ, chữa lành bệnh nhân…Đặc biệt chúng ta thấy có căn bệnh động kinh, một chứng bệnh thuộc về tâm thần kinh. Điều này như muốn ám chỉ đến những chứng bệnh thời đại ngày nay mà cũng có thể làm cho tâm thần của con người ta trở nên bất thường và đen tối trong đời sống luân lý và nó làm phá đổ biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Cho nên họ cần được chữa lành và quay trở lại mối tương quan đúng đắn với Chúa và với tha nhân.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa trong đời sống hằng ngày và đáp trả lại bằng tất cả sự tự do và một tình yêu vô điều kiện trên con đường trở thành người môn đệ của Chúa trong thế giới ngày nay.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM