Chúa nhật thứ V Mùa Chay  – Năm A

Đăng ngày: 21/03/2026

Tin vào Đấng là sự sống

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Êzêkiel (37:12-14). Vào thời điểm câu chuyện này diễn ra, dân Israel đang bị giam cầm ở Babylon, sống lay lắt như “những bộ xương khô trong sa mạc”. Qua hình ảnh những bộ xương khô này, Thiên Chúa bảo vị ngôn sứ loan báo rằng, Ngài sẽ đến lúc phục hồi dân Giuđa bị lưu đày. Đó không phải là sự trở lại với thân phận và sự tủi nhục trước đây dưới chế độ quân chủ, mà là một cuộc sống mới được cai trị không phải bởi các vua chúa mà bởi Thần Khí ngự trong họ: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh” (Ez 37,14).

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (8:8-11). Thánh Phaolô mang đến cho người Rôma và tất cả chúng ta một giáo huấn được cập nhật tương tự như giáo huấn của ngôn sứ Êzêkiel ở trên. “Được cập nhật” vì lá thư này được viết vào thời điểm sau khi Chúa Kitô Phục Sinh và Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống trên toàn thể nhân loại để hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa Cha: “Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống” (Rm 8, 10).

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (11:1-45). Ở đây chúng ta có một lời dạy sâu rộng của Chúa Giêsu  về sự sống, nhưng nó được ẩn giấu trong một câu chuyện dài, về cái chết của anh Lazarô.

Vài gợi ý suy niệm:

Hôm nay toàn thể Giáo hội đã tiến đến Chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay, trước khi cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh để tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay giống như một trailer (video ngắn) để giới thiệu những nét đặc sắc trong một bộ phim dài tập sắp bắt đầu. Đó chính là khai mở về niềm tin vào sự chết và sự phục sinh của con người qua Đức Giêsu Kitô.

Câu chuyện về việc Chúa Giêsu cho anh Lazarô chỗi dậy tử cõi chết là một biến cố và là một phép lạ vĩ đại trong công cuộc rao giảng công khai của Chúa Giêsu. Có thể nói, biến cố hôm nay là một cao trào trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu qua một loạt các phép lạ mà Ngài đã làm cho dân chúng. Đồng thời biến cố này cũng dẫn người ta đến một tuyên bố xem ra rất quan trọng và đầy thách đố với niềm tin của con người.

Trong những phép lạ trước đây, Chúa Giêsu đã từng tuyên bố mình là “nước hằng sống”, rồi “là ánh sáng của thế gian”, vv…..và hôm nay, chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25). Qua những tuyên bố này, Đức Giêsu không chỉ nói về riêng bản thân mình, mà còn là cho mỗi người chúng ta, là Ngài sẽ có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của mỗi người.

Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận ra, là nói về tình cảm của Chúa Giêsu dành cho gia đình đơn sơ này ở Bêtania, nơi ba chị em cô Mác-ta sinh sống. Thậm chí, Tin Mừng còn mô tả Chúa Giêsu biết anh Lazarô đau nặng, Chúa thương anh ta, nhưng Ngài lại trì hoãn thăm anh ta, khi anh ta còn trên giường bệnh. Thế nhưng qua điều ấy, Chúa muốn tỏ lộ tình thương của Ngài cho anh, qua một sứ điệp quan trọng hơn để tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa và để khích lệ niềm tin nơi những người theo Ngài. Đó là Ngài đã đến thăm anh ta, sau khi anh ta đã chết và cho anh ta sống lại.

Đôi khi trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta mỗi người Kitô hữu cũng trải qua những khủng hoảng tương tự như thế về đời sống, nào là bệnh tật, thất nghiệp, gia đình khó khăn đổ vỡ, kinh tế cạn kiệt, khủng hoảng tương giao, chiến tranh bất tận, giá cả leo thang…..và trong những tình huống như thế, chúng ta mong đợi Chúa có thể làm điều gì đó giúp chúng ta và chính chúng ta cũng đi tìm lý do cho những khủng hoảng ấy. Vậy thì trong những lúc như thế, chúng ta cũng được mời gọi để suy xét xem làm sao chúng ta có thể trở thành khí cụ để Chúa có thể tỏ rạng vinh quang của Ngài trong những lúc như thế.

Thế nhưng, những gì chúng ta mong chờ, như cô Mác-ta mong chờ Chúa đến sớm hơn thì có lẽ em cô sẽ không chết, đó chính là những cảm xúc thường ngày của mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta không muốn Chúa trì hoãn, mà chỉ muốn Ngài hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề và giúp chúng ta thoát khỏi những khó khăn. Nhưng điều này để cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn có thể làm những gì lớn hơn và vĩ đại hơn những mong đợi của con người. Ngài là người luôn thực thi ý muốn của Chúa Cha và trung thành với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Qua việc Chúa Giêsu cho anh Lazarô chỗi dậy từ cõi chết, chúng ta nhận ra tình thương của Chúa dành cho anh và gia đình của cô Mác-ta. Thế nhưng, nó là một tình thương cao cả hơn và vĩ đại hơn điều người ta có thể mong ước và nhất là Ngài đã dẫn đưa họ đến một niềm tin sâu sắc hơn vào quyền năng của Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống và Ngài có thể làm cho người ta cũng được sống.

Nhân vật trọng tâm trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng chính là cô Mác-ta. Cô nghĩ rằng, cô hiểu và có thể giải thích hết những gì cô đã biết về Chúa Giêsu và các phép lạ Ngài làm. Dường như cô đã quên đi việc tiếp tục lắng nghe những gì Chúa sẽ nói với cô, đặc biệt là về việc sống lại. Cô đã chỉ hiểu việc phục sinh là một cái gì đó sẽ diễn ra sau cái chết, nhưng không phải lúc này, và Chúa Giêsu cũng chẳng có khả năng làm điều ấy bây giờ. Cô cũng lại hiểu sai cả về quyền năng của Chúa Giêsu và hiểu sai về quyền lực của sự chết.

Cô Mác-ta đã chỉ dựa trên những gì mình hiểu biết về đức tin hơn là chấp nhận những mặc khải của Chúa Giêsu về những thực tại mới là sự phục sinh. Cô không thể nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu là Ngôi lời hằng sống đang nói với cô, ngay chính trong trạng huống khó khăn của cuộc đời. Cách tiếp cận của cô dành cho Chúa Giêsu còn qua nhiều giới hạn do chính trong sự hiểu biết của riêng cô đối với Chúa Giêsu. Cô chưa thực sự nhận ra Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa thật, Đấng hằng sống và đầy quyền năng trên mọi thế lực sự dữ và sự chết.

Và rồi, chính sự mặc khải của Chúa Giêsu về chính Ngài là sự sống lại và là sự sống đã tỏ lộ rằng sự hiện diện và hiển trị của Ngài có một ý nghĩa không thể thay thế trong đời sống của tất cả những người tin. Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ đời này và mạnh hơn sự chết. Nghĩa là trong tương quan với Thiên Chúa, sự chết thể lý không có quyền lực nào trên chúng ta, những người tin Chúa. Tương lai về cuộc sống của mình phải được dựa trên đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, chứ không phải bởi điều gì khác, thậm chí cả cái chết.

Điều đó cũng có nghĩa là hiện tại của chúng ta được quyết định bởi quyền năng sự sống của Chúa Giêsu và món quà sự sống đời đời của Ngài. Cái chết không làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, nhưng mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa mới thay đổi cái chết! Tuy nhiên, phần lớn cuộc đời chúng ta lại dành để theo đuổi những thứ chóng tàn và không bền lâu. Và rồi cứ để cho những mối bận tâm chóng qua đó uy hiếp chúng ta và làm cho chúng ta trở nên kiệt sức, mệt mỏi, đau khổ, chán nản vì không đạt được chúng.

Vì thế bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cách sống của mình. Mỗi ngày sống là một cơ hội để tỏ lộ sự hiện diện của Chúa Giêsu như là Đấng phục sinh và hằng sống trong đời sống của mỗi người chúng ta. Hãy thay đổi cách sống đức tin của mình để làm cho đời sống hiện tại này trở thành niềm hy vọng cho sự sống lại đời sau nơi Đức Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống của mỗi người chúng ta.  

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM