Chúa Nhật thứ XI Thường niên – Năm A

Đăng ngày: 13/06/2026

Cầu nguyện và lao động vì Tin Mừng

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất hành (19:2-6), chúng ta nghe ông Môsê nói với dân Do Thái thời đó rằng, Thiên Chúa đã ban cho ông Giao ước thiêng liêng, giao ước này sẽ cai quản dân Do Thái trong hàng ngàn năm: “Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta” (Xh 19, 5). Ý nghĩa của những lời này có thể bị mất đi trong thế giới ngày nay, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong sự hiểu biết thiêng liêng cho mọi thời đại.

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (5:6-11)), chúng ta nghe Thánh Phaolô dạy rằng, Chúa Kitô đã hết lòng hiến dâng chính mình cho chúng ta và bằng cái chết trên thập tự giá cho toàn thể nhân loại: “đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8). Đó cũng là một mẫu gương cho mỗi người Kitô hữu được mời gọi để hiến dâng bản thân mình cho người khác.

Bài Tin Mừng: Trong bài đọc Tin Mừng theo Thánh Matthêu (9:36-10:8), chúng ta được nghe về rất nhiều cách mà Chúa Giêsu (Thiên Chúa) đã thể hiện tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, cách cao cả nhất chính là cái chết của Ngài trên thập tự giá.

Vài gợi ý suy niệm

Nếu để nói về những câu chuyện tình yêu thì sẽ không biết phải kể đến bao giờ mới hết. Bởi vì có vô vàn các câu chuyện tình yêu khác nhau, con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cảm xúc khác nhau….và cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Tuy thế, sẽ không là thừa hay quá tải để chúng ta cùng nhau đọc lại một cử chỉ tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho đám đông hôm nay. Họ đến với Chúa. Họ tìm Chúa. Họ khao khát được thấy Chúa làm phép lạ, nhưng với cái bụng đói. Chúa thương họ phần xác và thương họ phần hồn. Chúa sai môn đệ mình đi để rao giảng Tin Mừng cho họ.

Hôm nay, việc Chúa Giêsu sai các môn đệ của mình ra đi để rao giảng Tin Mừng về nước Thiên Chúa là một hành động mang tính quyết định trong sứ vụ. Sự sai đi này là một trọng trách và để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu. Một sứ vụ mà Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha, để nói cho dân chúng về Vương quốc của Thiên Chúa. Sứ vụ này không chỉ là một việc làm mang tính thời vụ hay theo nhu cầu, mà là một ơn gọi và sứ vụ sẽ kéo dài cho đến tận thế.

Để thấy được sứ vụ này cần thiết như thế nào, hãy nhìn vào một vài chi tiết của bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu thương đám đông dân chúng đến với Ngài, “thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 36). Những nỗi lo lắng và đau buồn hiện lên trên khuôn mặt từng người. Chúa đã đáp trả lại bằng một cảm thức chạnh lòng thương, thay vì là cảm giác bực bội vì bị làm phiền hay vì sự cứng đầu, cố chấp của họ. Sở dĩ Ngài có cái nhìn khác biệt như vậy, là vì ngài không nhìn vào khuyết điểm của họ, nhưng là nhìn vào một tương lai của sự tốt lành nơi họ. Chúa nhìn thấy tiềm năng môn đệ nơi mỗi người và muốn giúp họ thăng tiến tốt hơn thay vì để bị hư hại đi.

Từ tấm lòng xót thương ấy, Chúa muốn họ có được sự hướng dẫn đúng đắn và kịp thời để họ có thể được tiến triển đúng hướng ngay từ đầu. Họ cần người hướng dẫn. Họ cần một mục tử và đó là một nhu cầu cần thiết. Khởi đầu cho cả một dự án cuộc đời to lớn với việc chạnh lòng thương. Đó chính là một thách đố cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta phải đối diện với những điều tương tự ở ngay chính trong cộng đoàn của mình. Với những khó khăn phải đối diện, Chúa Giêsu nhìn thấy khả thể của sự cộng tác và môn đệ hóa để giúp cho người ta đi đúng hướng.

Chính hình ảnh đám đông vất vưởng đã nói lên một điều quan trọng. Đó là họ đã không được chăm sóc tốt và quan tâm tận tình bởi người lãnh đạo hoặc mục tử của họ. Thay vì được chăm sóc, họ lại bị đe dọa này nọ hoặc hạch sách này kia. Dân chúng hoang mang, đau khổ và mất phương hướng. Đó là một kinh nghiệm mục vụ không phải chỉ có thời Chúa Giêsu, mà cả thời nay. Có những cộng đoàn đang èo uột hay kém cỏi về mặt đức tin, xem ra những cộng đoàn này thường không được ưu ái cho bằng những cộng đoàn đã nề nếp và thịnh vượng. Thế nhưng, chính những cộng đoàn còn đang xáo trộn, nghèo khổ hay nhiều hoàn cảnh rối rắm chuyện hôn nhân, gia đình, đạo nghĩa ….lại là nơi cần để sống sứ vụ người mục tử.

Từ đây, mà Chúa Giêsu đã nói về bối cảnh của mùa gặt. Hình ảnh mùa gặt để mô tả công việc của Tin Mừng và sứ vụ của Giáo hội. Khi dùng hình ảnh mùa gặt, Chúa Giêsu cũng muốn hối thúc một sự gấp rút và khẩn trương. Vì nếu đã tới mùa gặt, dù là lúa hay nho hay bất cứ nông sản nào, nếu không thu hoạch kịp, nó sẽ thối hỏng hay rơi rớt hao hụt và uổng công chăm sóc trước đó. Điều này minh họa cho tính cấp bách của sứ vụ truyền giáo. Vì thế, sứ vụ rao giảng Tin Mừng không phải là một công việc ung dung tự tại hay tùy cảm xúc. Nó là một nhu cầu khẩn thiết và quan trọng. Bất kỳ ai được mời gọi để làm thợ gặt, đều cần phải nỗ lực hết mình, để làm tốt công việc được giao và mang lại thành quả tốt đẹp.

Để làm tốt sứ vụ, cho dù là người thợ gặt, hay người mục tử hoặc người môn đệ, đều cần sự tổ chức, kế hoạch và sẵn sàng lên đường. Một điều quan trong mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ hôm nay đó chính là cầu nguyện. Cầu nguyện dường như là hành động đầu tiên của một chuỗi các hành động theo sau. Cầu nguyện là điều thiết yếu của người môn đệ. Vì chính nhờ cầu nguyện mà công việc của người môn đệ mới có thể phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa cho cánh đồng truyền giáo của Ngài. Vì thế, có thể công việc không được hoàn thành trọn vẹn, nhưng mà theo ý Chúa, hơn là công việc hoàn chỉnh, mà lại hoàn toàn ngược lại ý Chúa.

Chính sự kết hợp với ý Chúa mà họ được chia sẻ sức mạnh của Tin Mừng bằng sự trừ quỷ và có khả năng đương đầu với bất cứ những hiểm nguy nào để bảo vệ đoàn chiên của mình. Cho nên ai thực sự tìm kiếm ý Chúa qua cầu nguyện khi thi hành sứ vụ của mình, sẽ tìm ra giải pháp cho những khó khăn mà chính cộng đoàn ấy đang gặp phải. Và cũng nhờ cầu nguyện, người môn đệ sẽ tìm được sức mạnh nội tâm để thi hành sứ vụ Chúa đã mời gọi và tín thác. Khi họ cộng tác và làm việc cùng với Chúa trong mùa gặt, thì chắc chắn thành quả lao động vì Tin Mừng sẽ rất to lớn/.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.