Chúa Nhật Thứ XV TN – Năm A

Đăng ngày: 15/07/2023

(Bài đọc I: Is 55:10-11; Bài đọc II: Rm 8:18-23; Tin Mừng: Mt 13:1-23)

Làm giàu ân sủng Chúa ban

Bất kỳ ai có chăm sóc sân vườn hoặc hoa viên đều biết những thách thức đi kèm với việc giữ gìn nó cẩn thận để có một khu vườn đẹp và hấp dẫn. Cần nhiều công sức, sự chú ý và kiên trì để ngăn chặn những bệnh tật và cây cỏ có thể mọc lên làm hại đến khu vườn. Cần có nỗ lực thực sự và nhất quán để có được một sân vườn hoặc hoa viên tươi tốt, xinh đẹp. Người làm vườn phải luôn cung cấp những điều kiện thích hợp và khắc phục những điều kiện có hại, để hạt giống được trồng phát triển và sinh sôi. Hạt giống là hạt giống, các điều kiện xung quanh tạo ra tất cả sự khác biệt cho kết quả cuối cùng. Đó có thể là ví dụ giúp chúng ta đi vào việc suy tư các bài đọc Lời Chúa hôm nay.

Trong Bài đọc I, trích sách Ngôn Sứ Isaia (55:10-11), chúng ta nghe ngôn sứ rao giảng về Lời Chúa đến như mưa xuân làm mềm đất, để hạt giống mọc lên. Tuy nhiên, những người thời của Ngôn sứ Isaia đã không nghe lời Thiên Chúa. Họ quay lưng lại với Ngài và phớt lờ lời Ngài dạy dỗ họ. Điều này trực tiếp dẫn đến Cuộc Lưu đày ở Babylon- cách Thiên Chúa huấn luyện “Dân được chọn” của Ngài, vì sự thiếu trung tín của họ (Xem 2 V 17:1-18). Tâm hồn chai đá của họ cần được huấn luyện, để trở nên ngoan ngùy và biết vâng lời Thiên Chúa. Dân Chúa cần phải sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống của mình, như Thiên Chúa mong ước họ phải như thế. Lời của Thiên Chúa cần được lắng nghe và biến đổi tâm hồn họ: “Thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55, 11).

Bài Thánh vịnh Đáp Ca (65:10-14) có cùng chủ đề, là chuẩn bị đất để gieo trồng và gặt hái một vụ mùa bội thu vì đất đai màu mỡ. Mọi thứ đến với nhau như Thiên Chúa mong đợi: mỗi khía cạnh của sự sáng tạo của Ngài đều hoàn thành mục đích của nó. Mỗi người chúng ta đều có một vai trò trong hành động sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có đang làm điều đó với sự chú ý và tận tâm không?

Bài đọc II trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8:18-23). Trong đoạn này, Thánh Phaolô đang nói rằng, chúng ta là những thọ tạo của Thiên Chúa cũng giống như những thọ tạo khác. Nhưng chúng ta được sinh ra trên trái đất này, không phải trong một sự phân tán ngẫu nhiên, mà trong một kế hoạch được sắp đặt thiêng liêng với những kỳ vọng lớn lao và hy vọng, rằng tất cả chúng ta, cũng như những thụ tạo khác, sẽ chia sẻ vinh quang trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Câu cuối cùng của Thánh Phaolô là quan trọng nhất và nó nhắc nhớ cho chúng ta về mục tiêu cuối cùng của đời sống, “chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa” (Rm 8, 23). Ơn cứu độ đời đời của chúng ta là những gì chúng ta hướng đến, và những gì chúng ta cần làm cho linh hồn mình để đạt được mục đích ấy.

Bài đọc Tin Mừng theo thánh Matthêu (13:1-23). Trong đoạn văn dài này, Chúa Giêsu tóm tắt tất cả các bài đọc trên bằng một dụ ngôn. Mỗi một câu chuyện ngụ ngôn đều ẩn chứa một thông điệp trong các chi tiết. Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người gieo giống để diễn tả về những gì Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta, như người gieo giống mong đợi mùa gặt của mình.

Thông điệp khá rõ ràng. Lời Chúa như hạt giống được gieo với kỳ vọng gặt hái được mùa bội thu, đang hướng dẫn nhân loại sống theo lời dạy của Chúa và Giáo hội. Nói cách khác, trái tim và tâm trí, linh hồn và thể xác của chúng ta, toàn bộ con người chúng ta giống như mảnh đất. Chúng ta có thực sự lắng nghe, tiếp thu và làm theo những gì Chúa đang nói với chúng ta không? Trong đoạn văn của Thánh Phaolô ở trên, ngài nói rằng, “muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” (Rm 8,21. Đó là một chiến nội tâm trong cuộc hành trình hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi mỗi loài thụ tạo, trong đó có chúng ta.

Để hiểu rõ vấn đề, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống cho các môn đệ. Các loại đất khác nhau mà hạt giống được gieo, là phép ẩn dụ cho tâm trạng mà mỗi cá nhân nghe lời dạy về vương quốc Thiên Chúa. Một số sẽ dễ dàng bị lay chuyển khỏi chú tâm vào vương quốc ấy. Một số sẽ quan tâm đến điều ấy trong một thời gian, nhưng sẽ đánh mất nó khi gặp khó khăn. Một số sẽ quan tâm đến điều ấy, nhưng sau đó sẽ cho phép những điều bận tâm khác đến bóp nghẹt nó. Tuy nhiên, một số người sẽ đón nhận nó một cách tốt đẹp, và hạt giống sẽ sinh nhiều hoa trái: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13, 23).

Kinh nghiệm thực tế của người làm vườn sẽ cho thấy tính thực tế của dụ ngôn. Đó là dù có sự chăm sóc, nhưng vẫn có thể có những cây cỏ và sâu bệnh không mong đợi sẽ xuất hiện, hoặc sự bỏ bê trong việc chăm sóc sẽ làm cho khu vườn trở nên xấu và kém hấp dẫn. Vấn đề tương tự này có thể xảy ra trong cuộc sống và hành trình thiêng liêng của chính chúng ta. Đôi khi, thật dễ dàng để bị cuốn hút hoàn toàn vào những trách nhiệm hàng ngày chẳng hạn như sự nghiệp, gia đình, bạn bè, học hành và các nghĩa vụ xã hội, đến nỗi không còn chút thời gian hay năng lượng nào dành cho Chúa. Nếu chúng ta không dành thời gian để Lời Chúa đâm rễ trong chúng ta, nếu chúng ta không nỗ lực để Lời Chúa phát triển trong cuộc đời mình, thì cuối cùng Lời Chúa sẽ khô héo và chết đi. Tất cả chỉ là vấn đề lựa chọn, là vấn đề ý chí của chúng ta.

Thiên Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho đời sống mỗi người chúng ta. Ngài cũng ban những ân sủng cần thiết để chúng ta đạt được mục tiêu thiêng liêng đó. Điều quan trọng là chúng ta có để tâm chăm sóc và chú ý tới việc chăm lo cho phần linh hồn của mình để nó sinh hoa trái hay không mà thôi. Vì thế, cần cố gắng mỗi ngày để làm làm cho ân sủng của Thiên Chúa trở nên hữu hiệu và phát sinh hoa trái tốt trong đời sống chúng ta, bằng cách chúng ta biết chú tâm chăm lo cho đời sống thiêng liêng của mình mỗi ngày.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM