Chúa Nhật Thứ XXVII TN – Năm A

Đăng ngày: 07/10/2023

(Bài đọc I: Is 5:1-7; Bài đọc II: Pl 4:6-9; Tin Mừng: Mt 21:33-43)

Mối bận tâm cần thiết

Chúng ta thường cảm thấy bị đè bẹp dưới sức nặng của những lo lắng trong cuộc sống và thế giới – những lo lắng đến từ những khó khăn cá nhân, những khó khăn trong gia đình, những khó khăn trong công việc. Chúng ta có thể lo lắng về người thân đang bị bệnh. Chúng ta có thể lo lắng về cha mẹ già. Chúng ta lo lắng về việc trẻ em hoặc các thành viên khác trong gia đình sẽ đi sai đường. Chúng ta có quá nhiều thứ để lo lắng và bận tâm, từ việc cơm áo gạo tiền cho đến cả những vấn đề thiêng liêng. Vậy chúng ta cần có thái độ đúng đắn nào khi đối diện với các hoàn cảnh này. Điều gì làm cho chúng ta bận tâm nhất?

Bài đọc một, trích sách ngôn sứ Isaia nói về cuộc khóc than của người chủ vườn nho. Ông đã bỏ công ra chăm sóc vườn nho của mình, nhưng dường như kết quả thì chẳng như mong muốn. Thậm chí, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn: “Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm ? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?” (Is 5,4). Tất cả diễn tả một tình trạng xuống cấp của khu vườn nho và nó đang cần phải chăm sóc lại. Ông chủ vườn nho yêu quý vườn nho của mình- nhà Israel- và muốn chăm sóc nó thật tốt. Ấy thế mà đôi khi chúng không chịu theo ý muốn của ông chủ, mà làm cho khu vườn trở nên hoang dại.

Bài đọc hai, thư Thánh Phaolô gởi Tín hữu Philipphê, cho thấy Thánh Phaolô không lạ gì với sự lo lắng và buồn sầu trước những hoàn cảnh khó khăn. Rõ ràng Thánh Phaolô không sống thoải mái và vô tư, vì còn có rất nhiều điều phải lo lắng. Tuy nhiên, chính ngài đã trải qua tất cả những điều này, như được nói với chúng ta hôm nay trong bài đọc thứ hai: “anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”(Pl 4,6). Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta một giải pháp thay thế gồm hai yếu tố.

Đầu tiên ngài nói: Trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình bày các nhu cầu của mình cho Thiên Chúa. Trong mọi việc, hãy trình bày những lời cầu xin của bạn với Chúa. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta chuyển sang cầu nguyện, thay vì cứ mắc kẹt trong tâm trí của mình. Không chỉ trong những lúc thuận lợi và không chỉ trong những lúc khó khăn, mà trong mọi việc. Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta đừng giữ lại điều gì với Chúa trong lời cầu nguyện. Dù chúng ta trải qua bất kỳ nỗi sợ hãi nào, ưu phiền hay lo lắng gì đi nữa, chúng ta phải quyết định cầu nguyện luôn và không ngừng cầu nguyện.

Điều thứ hai Thánh Phaolô muốn đề cập đến, đó là khi đối diện với những hoàn cảnh đó. Chúng ta đừng cứ bị mắc kẹt trong đó, những hãy tìm kiếm những gì là tốt đẹp “ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8).

Tin Mừng theo Thánh Matthêu, trình bày về dụ ngôn người tá điền làm vườn nho. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa nói với các thượng tế và kỳ mục bằng một dụ ngôn. Trong dụ ngôn này, người chủ vườn nho cho những người tá điền thuê vườn nho của mình và sai đầy tớ đi thu phần hoa lợi mà những người tá điền nợ ông ta. Nhiều lần người đầy tớ được cử đi và lần nào họ cũng bị bọn tá điền đánh đập và giết chết: “nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’” (Mt 21,38). Cuối cùng, người chủ vườn nho sai Người Con trai của mình đến để thu phần huê lợi. Những người tá điền tin rằng, họ sẽ thừa kế vườn nho, nếu chủ vườn nho chết mà không có người thừa kế, nên cùng nhau âm mưu giết Người Con trai của chủ vườn nho. Họ hành động như vậy, vì trong tâm trí họ luôn nuôi dưỡng những ý tưởng ghen tương, tham lam, thù hằn……Họ đã không để cho tâm trí mình được hướng dẫn bởi những tư tưởng tốt lành và thánh thiện.

Luôn có một sự “căng thẳng” trong đời sống thiêng liêng. Giữa những điều tốt và điều xấu; giữa sự công chính và bất công; giữa ngay chính và gian dối….Chúa đòi hỏi chúng ta cần để cho tâm trí mình được rèn luyện và cố gắng nghe được thông điệp Lời Chúa trong cuộc sống. Vì chính những thông điệp được loan báo này, mà Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta nên những con người công chính trong Nước Trời và nhờ đó chúng ta được hưởng ơn cứu độ.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM