Chúa Nhật XIV Thường niên  – Năm A

Đăng ngày: 04/07/2026

Tìm kiếm sự bình an nơi Chúa

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Bài đọc I, trích từ sách Ngôn sứ Dacaria (9,9-10), chúng ta nghe vị ngôn sứ kêu gọi dân Israel hãy trở về với Chúa bằng tấm lòng chân thành, và Ngài sẽ đón nhận họ vào sự hiện diện của Ngài. Ngài sẽ đến, không phải như một chiến binh chinh phạt mà là “Hoàng tử Hòa bình”: “Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9, 9).

Bài đọc II: Bài đọc II được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8,9-13). Đoạn văn này là một phần trong bài giáo huấn dài hơn của Thánh Phaolô về chủ đề “xác thịt đối lập với Thần Khí”. Ngài muốn nói rằng, với tư cách là những Kitô hữu thực sự dấn thân, chúng ta đang sống theo Thần Khí chứ không phải theo xác thịt. Điểm quan trọng là những ai gắn bó với Chúa Giêsu Kitô và sống theo giáo huấn của Ngài thì không cần lo lắng về những sự thế gian, bởi vì chúng ta có Thần Khí của Đức Kitô (tức Chúa Thánh Thần) ngự trong mình, ban cho ta sự bình an đặc biệt ấy: “Nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8, 13).

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (11, 25-30). Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh mang lại nhiều niềm an ủi nhất trong toàn bộ các sách Tin Mừng. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm hồn.

Vài gợi ý suy niệm

Ngày nay, người ta thấy càng ngày càng có nhiều người có vấn đề về tâm lý hay tâm thần vì liên quan đến áp lực công việc, nghề nghiệp hoặc gia đình. Cũng vì lý do đó, mà người ta thấy càng ngày càng có nhiều phong trào gọi là “đi chữa lành” hơn. Họ muốn thư dãn, nghỉ ngơi, muốn thoát khỏi áp lực từ công việc và gia đình để chăm sóc lại bản thân và tìm lại năng lượng mới.

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và cho mỗi người chúng ta cũng hãy nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này chính là cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Chúa trong đời sống hằng ngày. Đó là một con đường của sự tín thác và cậy trông nơi Chúa, dù chúng ta có trải qua những khó khăn, gánh nặng hay áp lực. Chúa dành một chỗ đặc biệt cho mỗi người, chào đón mỗi người để đến và sống trong sự hiện diện của Ngài. Qua đó, họ có thể cảm nhận và sống trong sự bình an đích thực mà Chúa ban cho qua tình yêu hiện diện của Ngài.

Ngay chính phần đầu của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy sống trong bầu khí của cầu nguyện sau khi họ thất bại trong sứ vụ tại Charazin và Bethsaida. Đó là một kinh nghiệm về sự thất bại ở trong đời sống của các môn đệ. Nên Chúa mời gọi họ hãy tạm dừng lại trong biến cố ấy và tìm kiếm ý Chúa qua cầu nguyện. Thất bài là một kinh nghiệm có thể xảy ra hằng ngày trong đời sống mỗi người, có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng đôi khi có những người không thể đứng dậy với thất bại của mình.

Cầu nguyện chính là phương thế đầu tiên, để sống trong sự hiện diện của Chúa. Là nơi mà mọi người có thể mở rộng tâm hồn mình ra với Chúa, để lắng nghe Chúa nói gì qua những thất bại của mình và để hiểu ý Chúa qua những thất bại ấy. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô nói chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mói hoàn cảnh. Chính thái độ của việc cầu nguyện qua thất bại, đó là một hình ảnh nổi bật của người môn đệ và của người Kitô hữu. Điều này có thể rất khác với những người khác, khi họ đối diện với thất bại, họ tìm đến sự an ủi của những thú vui thể xác hay nghiện ngập hay vùi mình trong cờ bạc rượu chè, hay trốn trách thực tại, bạn bè, cha mẹ, anh chị em… để che đậy đi sự thất bại. Người Kitô hữu thì tìm giải pháp nơi Chúa qua cầu nguyện.

Kế đến, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở các môn đệ về con đường trở nên người môn đệ. Đó là một sự bước theo cách trung thành với bất cứ điều gì Chúa hướng dẫn, chứ không chỉ dựa trên sự thành công hay thất bại. Việc một người bước theo Chúa không dựa trên tiêu chuẩn của sự tán thưởng của quần chúng, mà cả khi họ từ chối sứ điệp của các môn đệ. Con đường làm môn đệ hay là người Kitô hữu không phải chỉ là theo đuổi sự thành công. Như thế những ai sống trong sự hiện diện của Chúa cách sâu sắc, sẽ nhận ra lời mời gọi bước theo Chúa cách trung thành trong mọi hoàn cảnh mà họ đối diện và họ luôn tạ ơn Chúa về điều ấy.

Qua việc dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy đến với Ngài và mang lấy ách của Ngài để tìm sự nghỉ ngơi. Lời mời gọi này là một lời tuyên bố quan trọng, như là một sự năn nỉ dành cho dân chúng trong thời của Chúa Giêsu, bởi vì họ đang tìm kiếm sự khôn ngoan như một tài sản giá trị. Điều quan trọng là sự nhận biết Thiên Chúa Cha là nguồn mạch của sự khôn ngoan thay vì điều khác. Và Chúa Giêsu tuyên bố chính ngài là Đấng mặc khải về điều ấy cho dân chúng. Ngài dạy cho dân chúng về Thiên Chúa Cha. Vì đối với họ tìm kiếm sự khôn ngoan có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ luật Mose, từ vũ trụ….

Nên trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải chính Ngài là nguồn mạch của sự khôn khoan đích thực. Ngài không chỉ nói với họ về Chúa Cha. Nhưng còn chỉ cho họ thấy hình ảnh của Chúa Cha qua chính Ngài, Ngôi lời nhập thể. Vì thế, chính đây là một yếu tố quan trọng cho các môn đệ, người mà đang cố gắng hình dung mọi hoàn cảnh và sự kiện trong cuộc sống của họ. Điều này dạy chúng ta rằng, chúng ta chỉ có thể hiểu và chú giải chính xác những tình huống mà chúng ra đang đối diện, qua chính Chúa Giêsu.

Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy “ách” của Ngài: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Nó không giống như cái ách mà người ta đặt trên lưng con trâu, con bò, cái mà làm cho con vật luôn đi đúng theo con đường mà chủ của nó muốn nó đi, để đạt được hiệu quả trong công việc. Khi chúng ta đón nhận “ách” của Chúa, là chúng ta không chỉ theo những lời dạy của Chúa mà thôi, nhưng chúng ta cũng bước vào một mối tương quan của sự cởi mở, phụ thuộc và phó thác cho Chúa. Đó chính là thái độ của một người sẵn sàng để cho Chúa hướng dẫn và điều khiển mình qua những thất bại, yếu đuối và bất toàn của mình. Qua đó cũng là thái độ để chúng ta xin Chúa hướng dẫn những nỗ lực của chúng ta và cùng cộng tác với Ngài để trở thành môn đệ hữu hiệu hơn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa để tìm kiếm sự nghỉ ngơi, hay sự định hướng cho bản thân. Đó là một ân phúc lớn lao để sống trong sự hiện diện của Chúa và tìm ra ý Ngài qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Như vậy với sự tín thác, cởi mở và khiêm tốn để Chúa hướng dẫn qua các biến cố, chúng ta sẽ thấy việc phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn và sống tín thác hơn.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.