Cộng đoàn Hướng Phương mừng lễ thánh Vinh Sơn Phaolô và tạ ơn Tân Linh mục
Ngày 19-09-2025 vừa qua, Cộng đoàn Vinh Sơn Hướng Phương đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – Tổ phụ của Tu Hội Truyền Giáo. Đây cũng là dịp cộng đoàn hiệp lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục vừa được trao ban.
Trong bầu khí sốt sắng và đầy niềm vui, cha giảng lễ đã chia sẻ bài giảng dựa trên Tin Mừng Mt 25,31-46. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin dưới ánh sáng Lời Chúa và gương sáng của Thánh Vinh Sơn: sống bác ái cụ thể, yêu thương cách chân thành và dấn thân phục vụ người nghèo.
Sau đây là toàn văn bài giảng trong Thánh lễ của Cha Giuse Phạm Thế Hoàn, CM:
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Thực thi bác ái là một trong ba việc mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi thực hành trong mùa chay. Không chỉ riêng gì đối với người Kitô hữu, mà đối với tất cả mọi người trong xã hội, công việc bác ái luôn được mọi người xem là một nghĩa cử cao đẹp, hệ tại qua những hành động dù nhỏ hay lớn đều nói lên mối thân tình tương thân tương ái, nó như là một sợi dây liên kết tình người trong dòng chảy của nhân loại. Và chính thông qua việc trao ban hoặc đón nhận đó, con người tìm được một chút của sự an ủi, một chút của sự ấm áp, một chút của niềm vui, hạnh phúc, một chút của nghị lực, một chút của sự kiên nhẫn… để rồi chính nhờ những “một chút” đó, con người có thể hướng đến đích điểm cuối cùng của cuộc đời mình.
Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay cùng với Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, chúng ta mừng lễ thánh Vinh Sơn. Thánh Vinh Sơn là một mẫu gương tuyệt vời về việc thực thi bác ái. Đọc lại tiểu sử của thánh Vinh Sơn, chúng ta thấy trước khi trở nên một vị thánh của lòng bác ái, thánh Vinh Sơn cũng đã trải qua một quãng thời gian dài trật vật, vất vưởng, chìm mình trong những ngổn ngang, những mớ hỗn độn rác rưởi, bởi những ước muốn phàm tục và những toan tính trần thế. Sinh ra trong một ngôi làng nghèo tại nước pháp, gia đình thánh vinh sơn cũng nghèo, cho nên việc tiến tới chức linh mục của thánh vinh sơn cũng xuất phát từ chính tư tưởng phàm tục, đó là gia nhập hàng giáo sĩ để kiếm bổng lộc cho bản thân và gia đình. Do đó, thánh Vinh Sơn đã tìm mọi cách để có được chức linh mục khi mới được 19,5 tuổi, do việc đặt tay của một giám mục già. Tuy nhiên, Thiên Chúa không để thánh vinh sơn chìm trong những đam mê trần tục ấy; Thiên Chúa đã gửi những biến cố đến trên cuộc đời của thánh Vinh Sơn, và qua các biến cố ấy, thánh Vinh Sơn đã nhận ra con đường đến với Thiên Chúa qua chính người nghèo. Thánh Vinh Sơn đã phải đối diện với các biến cố như: bị vu cáo ăn trộm, bị cám dỗ về đức tin bởi 1 giáo sư thần học, và đặc biệt hai biến cố tại Folleville và Chatillon đã làm thay đổi hoàn toàn con người thánh Vinh Sơn, kể từ đây, thánh Vinh Sơn đã xác định mục tiêu của đời mình là cứu linh hồn và giải thoát người nghèo khỏi những cơ cực, ngài đã tử bỏ con đường tìm kiếm bổng lộc, mà thay vào đó tận lực rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân để cũng cộng tác trong sứ vụ phục vụ người nghèo.
Kính thưa cộng đoàn! Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mát-thêu cho chúng ta thấy giáo huấn của Đức Kitô về sự phán xét trong ngày cánh chung. Khi đó, tất cả mọi người sẽ phải ra trình diện trước mặt Thiên Chúa. Họ sẽ phải trả lời những câu hỏi về chính con người của mình trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa là vị quan tòa công minh, Ngài sẽ dùng chìa khóa “tình yêu” để mở từng cánh cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta. Những cánh cửa được mở thì sẽ đón nhận được lời Thiên Chúa nói: “Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi”. Còn những cánh cửa không được mở thì Người phán: “Quân bị nguyền rủa kia, đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và sứ thần của nó”. Quả thật, ai trong chúng ta cũng muốn cánh cửa của đời mình được mở ra để bước vào vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay là một sự soi dẫn, một cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi thể hiện tình yêu thương đối với tha nhân qua việc chúng ta thực thi những việc bác ái. Vì chưng, tất cả những gì chúng ta đã có, đang có và sẽ có, đều là ân ban của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã dùng tình yêu để trao ban cho chúng ta một cách nhưng không, thì chúng ta cũng phải biết lấy chính tình yêu thương đó trao ban lại cho mọi người. Tình yêu thương dành cho tha nhân không cô đọng, bay bổng trong những câu nói suông xã giao, sáo rỗng, trong những đầu môi chót lưỡi…. mà nó phải được cụ thể hóa ngay trong chính thực tại, ngay trong những mảnh đời cụ thể, ngay những con người cụ thể, như thánh vinh sơn đã dạy chúng ta: hãy đi từ tình yêu cảm tính sang tình yêu thiết thực, hoặc: chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa nhưng bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi trán. Thật là dễ dàng bày tỏ tình yêu thương đối với những người chúng ta yêu mến, những người thân cận của chúng ta. Và cũng thật là khó khi chúng ta phải dành tình yêu thương cho những người chúng ta không quen biết, không thích, đôi khi là kẻ thù của chúng ta… thế nhưng, Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương tất cả, trao ban tất cả cho mọi người, dù là việc rất nhỏ bé. Tình yêu ấy phải được khởi phát từ chính con tim chân thành của chúng ta, chứ không hệ tại vì nó là điều bác ái. Một sự giúp đỡ khi họ gặp khó khăn thiếu thốn; một sự chia sẻ, động viên khi họ gặp nghịch cảnh; một sự quan tâm nhu cầu, lợi ích của người khác; một sự tôn trọng và chân thành dành cho nhau ngay trong chính cộng đoàn chúng ta…Hãy dành cho người khác những gì tốt đẹp nhất, khi đó tâm hồn chúng ta sẽ có được niềm vui thật sự, niềm vui ấy dẫn chúng ta nên một như Đức Kitô, và chúng ta xứng đáng được đón nhận lời Chúa nói: “Xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khác lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đã hỏi han”.
Kính thưa cộng đoàn! Thánh Vinh Sơn của chúng ta đã sống trọn vẹn lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay và ngài đã trở thành một vị thánh về lòng bác ái. Chúng ta hãy cầu xin chúa cho chúng ta luôn biết noi gương thánh Vinh Sơn mà sống tình bác ái trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, hãy sống bác ái trong chính giây phút hiện tại, hãy sống bác ái với chị em trong cộng đoàn, những người sát bên chúng ta, đừng mơ mộng đâu xa xôi…. Chúng ta không sống bác ái với anh chị em sát bên chúng ta thì đừng nói đến việc thực thi bác ái cho người khác.
Biên tập: Ban truyền thông.