CỘNG ĐOÀN VINH SƠN BÌNH CHÁNH: ĐÊM GIÁNG SINH RỰC RỠ TÌNH CHÚA, ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

Đăng ngày: 26/12/2025

CỘNG ĐOÀN VINH SƠN BÌNH CHÁNH
ĐÊM GIÁNG SINH RỰC RỠ TÌNH CHÚA, ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
Bình Chánh, 24/12/2025

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)

Cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông

Trong niềm rạo rực của những ngày cuối năm, tối ngày 24/12/2025, Tu viện Vinh Sơn Bình Chánh đã trở thành điểm hẹn của tình yêu và sự hiệp thông. Vào lúc 19g30, cộng đoàn đã cùng nhau cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh trong một bầu khí đầy an lành và thánh đức.

Thánh lễ do Cha Phêrô Ngô Văn Thuyên, Bề trên Nhà Bình Chánh chủ tế, cùng sự đồng tế của quý Cha trong cộng đoàn.

Không gian tu viện như ấm lại bởi sự hiện diện của đông đảo quý tu sĩ, bà con di dân, anh chị em đồng bào dân tộc và các công nhân từ các khu công nghiệp lân cận. Dù mỗi người đến từ một quê hương, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đã hòa chung một nhịp đập con tim để chào đón Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Bài chia sẻ Tin Mừng: Mầu nhiệm Giáng Sinh – Món Quà Tình Yêu của Thiên Chúa

Tiếp đến, trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến đã gợi mở cho cộng đoàn suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh qua hai chiều kích chính:

Thiên Chúa là Món Quà Vô Giá: Ngài nhấn mạnh món quà tinh thần cao quý nhất chính là Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người. Ngài là quà tặng của tình yêu, của bình an và của ơn cứu độ. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đến ở giữa con người, sẻ chia thân phận yếu đuối, xoa dịu những nỗi đau và thắp lên niềm hy vọng cho một thế giới còn nhiều bất an.

Bên cạnh đó, Giáng Sinh cũng là dịp để con người trao ban cho nhau những món quà vật chất như dấu chỉ cụ thể của tình bác ái Kitô giáo. Như thế, Giáng Sinh không chỉ là ngày nhận quà, mà còn là ngày cho đi. Khi món quà tinh thần và vật chất hòa quyện trong tình yêu Thiên Chúa, Giáng Sinh trở thành lời mời gọi mỗi người sống Tin Mừng cách cụ thể giữa đời thường.

Lý tưởng theo Đấng Tự Hiến: Nhắc lại câu nói của Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương: “Tôi chỉ theo ai dám chết vì tôi”, Cha Phêrô khẳng định Kitô giáo là đạo của tình yêu tự hiến. Chúa Giêsu đã chọn nghèo khó, chọn chia sẻ thân phận con người và hiến mạng vì người mình yêu.

Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn hãy ghi nhớ rằng Thiên Chúa đã giáng trần làm người, và chính Con Người ấy đã trở nên Tấm Bánh cứu độ nuôi dưỡng và cứu rỗi chúng ta. Từ đó, mỗi người được mời gọi trở nên món quà cho nhau bằng một tình yêu khiêm tốn, chân thành và biết trao ban trong đời sống hằng ngày.

Cuối Thánh lễ, trong bầu khí hân hoan của ngày Chúa Giáng Sinh, thay lời cho Cha Chánh xứ quý Cha, quý Thầy trong cộng đoàn, cha Phêrô Ngô Văn Thuyên đã gửi lời chúc an lành đến tất cả những người tham dự. Khi ra về, mỗi người được đón nhận món quà nhỏ là chiếc bánh hoa cúc, như một dấu chỉ yêu thương và lời chúc Giáng Sinh chan chứa ân sủng.

Hòa cùng tâm tình bài hát kết lễ, quý cha và cộng đoàn cùng hướng về hang đá Giáng Sinh, dâng lên Chúa Hài Nhi lời ngợi khen và chúc tụng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).

Phát quà Giáng Sinh: Dấu chỉ yêu thương và liên đới.

Ngay sau đó, quý cha và quý thầy đã trao tặng những món quà Giáng Sinh, như dấu chỉ cụ thể của tình liên đới, yêu thương và sẻ chia niềm vui thánh thiêng đến với người nghèo, anh chị em đồng bào, cộng đoàn di dân và anh chị em tôn giáo bạn tham dự Thánh lễ. Những chiếc bánh nhỏ được quý cha ân cần trao tận tay mỗi người khi ra về không chỉ là món quà vật chất đơn sơ, mà còn là dấu chỉ sống động của tình thương, sự quan tâm và gần gũi mục tử.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Cộng đoàn Vinh Sơn Bình Chánh.

Ban truyền thông