Dâng Mẹ những đóa hoa lòng

0
392

“Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa. Mùa hoa về hương ngát trời bao la.

Con yêu Mẹ nhiều hái về một đóa (í mà) tiến dâng”

(Khúc hát dâng hoa- Hải Triều)

Cứ mỗi độ tháng 5 về, những người con yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, từ khắp mọi nơi, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi đẹp để tỏ lòng yêu mến. Những đóa hoa ấy không đơn thuần là những nhánh hoa tươi được đặt trước tượng Đức Trinh Nữ nhưng chúng còn gói trọn cả tâm tình và cuộc sống của từng người. Tất cả những niềm vui, những hồng ân cao thẳm khiến ta hạnh phúc, vui mừng hay những biến cố đầy đau xót của đời người làm ta ray rứt và nghĩ suy, tất cả chúng kết thành những đóa hoa lòng dâng về nơi Mẹ. Không nằm ngoài quỹ đạo ấy, đêm 30/5 vừa qua, học viện Durando đã tổ chức buổi rước kiệu tôn kính Mẹ Maria và nghi thức dâng hoa để cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội và cho từng người trong học viện.

Những ngày cuối tháng 5 ngót nghét trôi qua lặng lẽ, báo hiệu một năm học dần kết thúc. Đó chính là những giây phút thật  khó diễn tả bởi lẽ mọi xúc cảm dường như được hòa trộn vào nhau ở một cột mốc thật đặc biệt. Một năm học đã trôi qua với những kết quả tốt đẹp, quý thầy triết III kết thúc giai đoạn triết học và chuẩn bị để gia nhập vào Nội Chủng Viện của Tỉnh Dòng. Các thầy lớp thần II và thần III chuẩn bị lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Quý thầy thần IV trở thành những tân cử nhân thần học và chuẩn bị cho con đường sứ vụ sắp đến. Đối diện với những sự kiện trọng đại ấy, học viện đã trân trọng mời quý ông bà cố đến để cùng tham dự và chia sẻ niềm vui với các thầy. Những điều đó dường như quá đẹp và đủ đầy để tất cả cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những lời kinh nguyện để tạ ơn vì Mẹ đã che chở, giữ gìn và nguyện giúp cầu thay.

Sau giờ cơm chiều, quý cha, quý thầy, quý ông bà cố và thân nhân của các thầy cùng quây quần bên kiệu Đức Mẹ. Cha chủ sự bắt đầu giờ cầu nguyện ở cạnh đài thánh Giuse. Mỗi người cầm trên tay một đóa hồng tươi thắm, vừa đi vừa râm ran lời kinh Kính Mừng quen thuộc nhưng ngọt ngào. Hành trình rước kiệu họa lại hành trình của Đức Maria theo chân Đức Giêsu và đó cũng chính là đường đời mà mỗi người đã đi, đã trải qua và đã cảm nếm. Tất cả những vui, buồn, sướng, khổ ấy cùng đan dệt và kết thành đóa hoa lòng mà mỗi người đã cưu mang để rồi cùng dâng lên cho Mẹ ở cuối giờ cầu nguyện. Tin chắc rằng dẫu cho nỗi lòng của từng người con của Mẹ có khác nhau, dẫu cho những thiếu sót và giới hạn của phận người thì những đóa hoa ấy vẫn sẽ rất đẹp lòng Mẹ.

Từng bước trong cuộc đời chúng ta, có những khi vội vàng kiêu hãnh, có những lúc nặng nề chán nản, tất cả đều có sự dõi theo của Mẹ. Mẹ luôn nguyện cầu và dẫn chúng ta về với Thiên Chúa dẫu cho chúng ta có lạc xa đến đâu. Kinh Kính Mừng, những đóa hoa, những lời nguyện,… tất cả chúng chỉ là những phương thế nhỏ bé nhưng hiệu nghiệm để Mẹ biết rằng chúng ta luôn nhớ về Mẹ và để chúng ta khắc ghi rằng chúng ta có một Người Mẹ ở trên trời.

Fx Nguyễn Thành Công