Đừng làm điều ác mà hãy làm điều thiện: Suy Niệm Thứ 3 Sau CN II Mùa Chay

0
803

(Is 1,10.16-20; Mt 23, 1-12)

“Đừng làm điều ác mà hãy làm điều thiện” là bài học con rút ra từ các bài đọc Kinh thánh hôm nay.

Ở bài đọc 1, sấm ngôn hạch tội quân giả hình (Is1,10.16-20), Đức Chúa phán với những kẻ làm đầu Xơ-đôm, dân Gô-mô-ra: “Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is1,16-17). Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy dân chúng và các môn đệ, hãy làm việc thiện, thực thi lẽ công bình, còn những việc bọn kinh sư và pha-ri-sêu làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. (x. Mt 23,3)

Làm điều thiện, thực thi công bình là một trong những lệnh truyền Thiên Chúa phán với dân qua miệng các ngôn sứ. Làm điều thiện, điều tốt là thực thi thánh ý Chúa, cũng là hành động chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Và ắt hẳn, điều tốt chúng ta làm, sẽ ý nghĩa hơn khi nó hội tụ hai yếu tố sau:

Trước hết, là tình yêu mà chúng ta đặt vào các việc làm tốt đẹp đó. Thánh Vinh Sơn đã dạy các chị nữ tử bác ái một phương thế để thi hành việc phục vụ như Chúa muốn, “đó là thi hành trong đức ái. Ôi! Như vậy, đức ái sẽ làm cho công việc của chị em trở nên tuyệt hảo biết bao! Nhưng chị em có biết thế nào là thi hành trong đức ái không? Đó là thực thi trong Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Đó là làm hoàn toàn vì Thiên Chúa, làm với ân sủng Thiên Chúa.” (SV.IX,249)

Yếu tố thứ hai, con thiết nghĩ là “Cảm thức thuộc về”. Nếu chúng ta ý thức mình thuộc về nước Thiên Chúa, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta sẽ tự thân hành động xứng bậc làm con. Một người nô lệ gánh nước vì anh ta phải gánh nước cho ông chủ, để ông chủ trả lương. Còn ta, ta gánh nước với thái độ là người con trong gia đình, ta làm trong tất cả tự do của mình. Ta làm vô vị lợi với ý thức ta thuộc về gia đình. Và cả bố mẹ, cũng tự do và có cảm thức thuộc về, các ngài không bách ép ta, không đòi buộc ta gánh nước. Các ngài biết ta sẽ hành động vì ta thuộc về gia đình. Cũng thế, chúng ta có cảm thức thuộc về gia đình Giáo hội, gia đình Tu hội, chúng ta sẽ luôn mong điều tốt đẹp nhất và làm những điều tốt nhất cho Giáo hội, cho Tu hội.

Cảm thức thuộc về Tu hội không chỉ dành riêng cho những thành viên đã khấn trọn đời, mà cảm thức này phải có nơi tất cả con cái cha thánh Vinh Sơn, từ các em sinh viên tìm hiểu cho đến các linh mục cao niên. Cảm thức thuộc về sẽ là yếu tố quan trọng giúp chúng ta gia tăng tình yêu đối với Tu hội, với Thiên Chúa.

Kết luận: Chúng ta được Chúa dạy xa tránh điều ác, đồng thời thực thi lẽ công bình và làm việc thiện. Những việc thiện chúng ta làm sẽ thật ý nghĩa khi nó hội tụ hai yếu tố: đức mến và cảm thức thuộc về.

Giuse Nguyễn Đức Duy