Khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, các chị Nữ Tử Bác ái từ tỉnh dòng Slovakia đã đến giúp đỡ những người tị nạn vượt biên sang Slovakia ở Vyšne Nemecke và Ubli, nơi những người từ Ukraine đến thị trấn Uzhhorod. Đồng thời, Sơ Damiána, Sơ giám tỉnh, đã đưa viện trợ nhân đạo đến Perechyn và Svalava ở vùng Zacarpathia ở Ukraine, nơi các chị Nữ Tử Bác ái vẫn đang hoạt động.
Nữ Tử Bác Ái tại biên giới Ubli
Cộng đoàn Košice trở thành trung tâm hỗ trợ cho những người tị nạn chiến tranh ở Slovakia, cung cấp nơi trú ẩn cho các bà mẹ và trẻ em chạy trốn khỏi Ukraine, là những người đang cần chỗ ngủ, thức ăn và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình đến “điểm đến cuối cùng” của họ. Nhiều trẻ em từ cô nhi viện cũng tìm được nơi nương tựa ở đó. Các tình nguyện viên từ các ngành khác của Gia đình Vinh Sơn, bao gồm nhiều thành viên VMY (Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn), đã đến hỗ trợ cho các chị ở Košice. Tại nhiều nơi ở Slovakia và Cộng hòa Séc, nhiều phần quà và các nhu yếu phẩm đã được gom góp và vận chuyển ngay lập tức đến cho các chị tại biên giới Slovakia-Ukraine hoặc đến Košice, nơi đó chúng sẽ được phân loại và phân phối ngõ hầu có thể đáp ứng cho các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em tị nạn. Tại Stara Boleslav (Cộng hòa Séc), các chị đã cùng với chính quyền thành phố quyên góp quà từ người dân địa phương. Các phần quà đã được vận chuyển ngay đến biên giới.
Một số tổ chức thu gom thực phẩm tại nơi của họ, chẳng hạn như các thành viên VMY từ giáo xứ Ružinov ở Bratislava. Những thành viên khác, giới trẻ VMY ở Orava đã đến hỗ trợ cho các chị tại nhà ở Košice. Họ giúp dỡ các phần quà quyên góp, dọn dẹp và chuẩn bị phòng để đón tiếp những người mới đến tiếp theo, đăng ký viện trợ y tế nhân đạo cho Ukraine, và giúp phục vụ bữa trưa cho người vô gia cư….
“Cám ơn rất nhiều”
Giám tỉnh Tỉnh Dòng Truyền Giáo Slovakia, Cha Tomáš Brezáni, CM, cũng gửi lời kêu gọi đến tất cả các thành viên của Gia đình Vinh Sơn qua lá thư:
“Kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Gia đình thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Slovakia đã cố gắng tìm những cách cụ thể để giúp đỡ. Họ đã cố gắng cùng nhau giúp đỡ và tập trung vào một điểm. Các thành viên Vinh Sơn, các chị Nữ Tử Bác ái và các nữ tu Satmarian từ Slovakia, những người hiện đang ở Ukraine và hiện đang làm việc rất tốt, tạ ơn Chúa, và họ xin các bạn cầu nguyện cho họ rất nhiều. Họ hiện diện tại những nơi đang diễn ra các trận chiến khó khăn nhất và họ muốn ở lại đó cùng với những người đang cần họ hơn bao giờ hết.
Cho đến nay, không biết họ có thể được giúp đỡ bằng cách nào, ngoài lời cầu nguyện mãnh liệt. Tình hình đang thay đổi liên tục. Họ đã yêu cầu được trợ giúp về vật chất cụ thể, và chúng tôi sẽ trả lời. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy quảng đại và mong mỏi hỗ trợ từ các bạn. Các bạn có thể tham gia theo những cách thức sau:
1. Bằng cách đóng góp vào tài khoản Hunger Fund (Boj proti hladu), quỹ này hiện hiện được 15 năm và giúp đỡ người dân ở các nước nghèo nhất trên thế giới. Bạn có thể biết thêm thông tin tại www.bojprotihladu.sk
2. Viện trợ nhân đạo có thể gửi đến địa chỉ Nhà thờ thánh Vinh Sơn Phaolô tại Tomášiková 8 ở Bratislava, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong giờ hành chính (15.00 – 17.00 ). Các phần quà sẽ được chuyển đến tận tay họ. Các chị Nữ Tử giúp đỡ không những cho hàng chục người tị nạn mỗi ngày tại nhà của họ ở Košice mà còn ở tại biên giới với Ukraine.
Các mặt hàng cần thiết nhất là:
- Đồ vệ sinh cá nhân – bàn chải và kem đánh răng, xà phòng, sữa tắm và dầu gội, bình thở oxi và chất khử trùng – đặc biệt là túi nhỏ và tã em bé, dành cho các bà mẹ có con nhỏ.
- Thực phẩm đóng hộp – đồ hộp, đồ ăn trẻ em và đồ ngọt – tốt nhất là bánh quy và thanh năng lượng.
- Thuốc – các loại thuốc cơ bản thường có ở hiệu thuốc (OTC) – vitamin, thuốc giảm đau, hạ sốt, đau họng, thuốc trẻ em, sữa bột, băng, miếng dán….
- Chăn, túi ngủ và khăn tắm, nhưng KHÔNG quần áo!
Chúng tôi tin rằng thông qua cử chỉ yêu thương cụ thể này đối với những người lân cận, chúng ta sẽ thể hiện sự quan tâm của mình với những người có nhu cầu đến gõ cửa nhà chúng ta ngày hôm nay.
Thay mặt cho tất cả những người mà các bạn đã giúp cho họ cảm thấy được sự an toàn trở lại thông qua khoản quyên góp khiêm tốn của mình, chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích và lòng biết ơn chân thành đến các bạn.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng nhân lành, ban mọi điều tốt lành và phần thưởng cho các bạn gấp bội. ”
Nguồn: www.vincentky.sk, facebook.com/ vincentkyslovensko
BTT chuyển ngữ.