Hãy… – Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

Đăng ngày: 30/11/2019

Chúa nhật tuần trước, kết thúc năm phụng vụ, Chúa Kitô – Đấng được Chúa Cha xức dầu – là Thánh Tử chí ái giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc trên trời (x.Cl 1,13). Đức Chúa đã hành động  trước, Ngài yêu thương con người, Ngài để Người Con nhập thể, đổ máu, chết và sống lại kéo con người cùng muôn loài dưới đất lên (x.Cl 1,20). Chúa nhật I MV hôm nay, mở đầu năm phụng vụ, Đức Chúa kêu mời chúng ta, đến lượt mình, hãy hành động để vào Nước trời. Lời kêu mời đó được thấy rõ trong cả ba bài đọc Kinh Thánh bắt đầu với hạn từ: “hãy…

Bài đọc 1, Trích sách Isaia: Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi,… Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa (x. Is 2,1-5). Đức Chúa quy tụ muôn dân, và cho dân hưởng hòa bình trong Nước Ngài. Đức Chúa yêu thương, chăm sóc, gìn giữ dân. Về phía dân, việc đầu tiên là hãy đến với Ngài.

Bài đọc 2, Trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma, cũng là thư gửi cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Thánh Phao lô đã nói ngày Thiên Chúa cứu độ đã gần đến, rồi ngài khuyên các tín hữu:

Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối(Rm 13,12). Bởi không ai yêu mến những kẻ làm những điều xấu xa và mờ ám trong bóng tối bao giờ. Thay vào đó, hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu(Rm 13,12). Vũ khí sự sáng là gì, nếu không phải là ơn Chúa, là các nhân đức cần thiết giúp chúng ta đánh bại những thói hư tật xấu, những việc làm đen tối.

Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày(Rm 13,13). Sống đứng đắn là sao? Đó là một thái độ nhân bản trong hành vi ứng xử. Thánh Phaolô nói, người đứng đắn thì không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương (x.Rm13,13). Hãy nhìn lại bản thân, chúng ta có thực sự sống đứng đắn chưa?

Để sống các lời khuyên trên, thánh Phaolô nói tiếp: chúng tahãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô(Rm 13,14). Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng khuyên các nhà truyền giáo hãy bước theo Đức Giêsu Kitô rao giảng Tin mừng cho người nghèo. Một khi mặc lấy Đức Giêsu Kitô hay bước theo Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ ý thức sự hiện diện của Chúa bên cạnh. Chúng ta sẽ không nuông chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các đam mê dục vọng. Chúng ta nhận thấy Chúa Kitô nơi anh chị em mình để rồi sống giới răn mến Chúa yêu người.

Cuối cùng, trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giê su dùng câu chuyện ông Nô-ê trong những ngày trước nạn hồng thủy để so sánh với ngày Con Người quang lâm, ngày đó sẽ đến bất ngờ. Bởi thế, Chúa khuyên chúng ta hãy canh thức, hãy sẵn sàng (x. Mt 24,42-44). Canh thức không hiểu theo nghĩa đen là việc không ngủ để chờ trực chủ trở về, hay canh chừng kẻ trộm đến. Canh thức được hiểu là thái độ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Canh thức còn là việc sống trọn giây phút hiện tại. Sống như thể Chúa luôn bên ta. Chúng ta không đợi ngày mai thi, đêm nay mới lo học bài. Đối với Nước Chúa còn hơn thế nữa, chúng ta không đợi ngày sắp chết mới lo ăn năn sám hối. Chúng ta đâu biết trước ngày chết của mình?

Tóm lại, Đức Chúa kêu mời mỗi người hãy hành động để vào Nước trời; hãy đến với Ngài; hãy loại bỏ những việc làm đen tối; hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu; hãy ăn ở cho đứng đắn bằng cách mặc lấy chúa Giêsu Kitô; và cuối cùng hãy canh thức, hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.

Jos Nguyễn Đức Duy