Học viện mừng bổn mạng Chân phước Marcantonio Durando

0
267

Mùa vọng về, Giáo hội hân hoan tiến bước trên cung đường hy vọng. Hành trình hy vọng ấy dẫn mọi Kitô hữu đến với đại lễ Giáng sinh và cũng là cung đường dẫn đến Đại Năm Thánh 2025 với chủ đề: Những người hành hương trên đường Hy vọng. Với Tu hội Truyền giáo Vinh sơn, đây cũng là dịp để con cái của thánh Tổ phụ đáng kính thao thức đón chờ Năm Thánh nhân 400 năm ngày thành lập Tu hội. Cách riêng, Tỉnh dòng Vinh sơn Việt Nam cũng mừng sự kiện 70 năm Tu hội hiện diện trên miền đất hình chữ “S” thân thương. Tất cả là hồng ân!

Trong bầu khí thiêng thánh ấy, Học viện Durando đã long trọng tổ chức ngày lễ thánh bổn mạng, Chân phước Marcantonio Durando. Như một truyền thống tốt đẹp, đây cũng là dịp để các thành viên thuộc các giai đoạn đào tạo khác nhau của Tu hội tề tựu bên nhau. Sự sum vầy này làm nổi bật lên khía cạnh cộng đoàn – một chiều kích rất đỗi quan trọng trong đời sống của Tu hội Truyền giáo.

Để mừng kính lễ bổn mạng, Học viện Durando đã tổ chức một số hoạt động như: cử hành tuần tam nhật, chầu trọng thể, dâng thánh lễ, tổ chức hội thao…

Tam nhật đón mừng lễ bổn mạng và giờ chầu Thánh thể

Từ ngày 4 – 6/12, quý cha và quý thầy thuộc Học viện Durando đã sốt sắng cử hành tuần tam nhật mừng kính Chân phước quan thầy. Một bầu không khí linh thiêng và sốt mến bao trùm trong những ngày này với mẫu gương rực sáng của Chân phước Durando. Tối ngày 6/12, giờ chầu Thánh thể được cử hành trọng thể tại nhà nguyện Học viện. Nơi đây, một lần nữa quý thầy được kín múc dạt dào ân sủng nơi đại dương lòng thương xót của Chúa ngang qua Bí tích Thánh thể.

Thánh lễ mừng kính Chân phước Durando

Thánh lễ được tổ chức vào sáng thứ bảy ngày 7/12/2024. Cha GB Nguyễn Công Thần đã chủ tế thánh lễ này. Đồng tế với ngài có cha Giám đốc học viện GB Đặng Kim Đoài, quý cha trong cộng đoàn và quý cha thuộc Tu hội Tận hiến. Ngoài sự hiện diện của quý thầy triết và thần thuộc Học viện Durando còn có sự hiện diện đáng trân quý của quý thầy giáo, quý thầy Nội chủng viện, quý thầy thuộc Tu hội Tận Hiến, Antôn và Thiên An đang theo học tại Học viện, quý thầy Thỉnh sinh và các bạn sinh viên.

Thầy phó tế Giuse Lê Xuân Thỏa, trong bài giảng của mình, đã làm bật lên ba khía cạnh quan trọng trong cuộc đời Chân phước Durando. Trước tiên, thầy muốn nhấn mạnh đến lòng kính sợ Thiên Chúa của Chân phước. Thầy đã dùng từ “nghiện” để diễn tả tâm tình này: “nghiện Chúa”, “nghiện người nghèo”, “nghiện sứ vụ”… Thứ đến, thầy phó tế cho thấy sự tôn trọng người nghèo của Chân phước. Chính sự tôn trọng ấy đã làm cho Chân phước có thể cảm được nỗi lòng của người nghèo để phục vụ họ một cách hữu hiệu nhất. Sau cùng, thầy đề cập đến lòng nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ của Chân phước Durando. Thật vậy, Durando luôn mang trong mình những thao thức và khao khát được ra đi truyền giáo, phục vụ người nghèo, giới trẻ, những người bị bỏ rơi, và cuộc đời Ngài đã sống hết mình với những thao thức ấy.

Hội thao

Một trong những hoạt động sôi nổi trong các kỳ họp mặt là Hội thao. Ngoài những đội khách truyền thống được mời tham gia như: quý thầy Nội chủng viện, quý thầy Thỉnh viện, các em sinh viên… thì năm nay Học viện Durando hân hạnh đón thêm đội hàng Giáo sĩ. Hội thao được tổ chức với các môn bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá và kéo co. Các vận động viên đã tham gia Hội thao với tinh thần cống hiến, hết mình nhưng vui vẻ và “fairplay”. Qua đó, mọi người đã cống hiến những trận đấu “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới”. Hội thao đã kết thúc trong niềm vui của cả những người chiến thắng cũng như của những người chưa may mắn đạt được những mục tiêu trong lần tham gia này.

Thánh vịnh 133 nói rằng: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Thật vậy, bầu không khí của cuộc gặp gỡ lần này không chỉ là tụ họp, cũng không chỉ là vui chơi, nhưng còn là sự sẻ chia tình huynh đệ, cùng gắn kết và chung chia tinh thần của cha thánh Tổ phụ. Ước gì trong tâm tình hướng về Năm Thánh, mọi thành viên của Tu hội cũng mang lấy trong mình đầy nhiệt huyết, đầy hy vọng để cùng với Giáo Hội, chúng ta thực hiện cuộc hành hương của mình về miền Đất hứa với đậm nét Vinh Sơn Phaolô.

JB Nguyễn Huấn