Khánh thành và làm phép nhà thờ mới Giáo xứ Vinh Sơn – Một công trình Đức tin và Ân sủng
“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).
Lời Thánh Vịnh như một tuyên xưng sâu sắc vang vọng trong tâm hồn cộng đoàn Giáo xứ Vinh Sơn. Vào sáng ngày 04 tháng 06 năm 2025, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận cử hành thánh lễ tạ ơn, cắt bằng khánh thành và làm phép ngôi nhà thờ mới. Một công trình của ân sủng được kết tinh từ đức tin, lòng mến và công sức của biết bao người, chính thức được khánh thành sau hơn 6 năm khởi công xây dựng.
Thánh lễ khánh thành và làm phép nhà thờ đã được cử hành cách trang trọng, sốt sắng do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha thuộc Tu hội Truyền giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ. Đông đảo ân nhân, thân nhân, quý khách từ khắp mọi miền đất nước và toàn thể con cái trong giáo xứ Vinh Sơn cùng hiện diện, tạo nên một bầu khí linh thiêng và cảm động.
Trước Thánh lễ, Đức Cha Đa Minh cùng với quý cha trong Tu Hội Truyền Giáo và ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã long trọng cử hành nghi thức cắt băng khánh thành. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, nghi thức diễn ra như lời tuyên xưng đức tin và lòng tri ân đối với Thiên Chúa, Đấng đã khơi nguồn và hoàn tất công trình thánh thiêng này. Dưới ánh nắng sớm, dải băng đỏ được cắt trong tiếng vỗ tay hân hoan của cộng đoàn hiện diện, mở ra một khởi đầu mới cho đời sống phụng vụ và sứ mạng truyền giáo nơi ngôi thánh đường mới được làm phép trong thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức Giám mục nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng nhà thờ như một hành vi tuyên xưng đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn biến nơi đây thành trung tâm của đời sống thiêng liêng; nơi cử hành phụng vụ, dưỡng nuôi đức tin và lan tỏa tình thương trong tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng giáo xứ. Ngài kêu gọi mỗi thành viên cùng nhau xây dựng một ‘giáo xứ cầu nguyện, phục vụ và loan báo Tin Mừng’, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan tràn đầy xúc động. Sau đó, Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã cùng chia sẻ bữa cơm thân mật tại khuôn viên Học viện Durando. Bầu khí ấm áp ấy như nối dài niềm vui của ngày trọng đại và ghi dấu một bước ngoặt thiêng liêng trong lịch sử giáo xứ.
Ngôi thánh đường Vinh Sơn hôm nay không chỉ là điểm nhấn kiến trúc giữa miền cao nguyên Lâm Viên, mà còn là chứng từ sống động cho một cộng đoàn trưởng thành trong đức tin, hiệp thông trong đức mến, và luôn hy vọng hướng tới sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.
Link một số hình ảnh Giáo xứ Vinh Sơn: Nhấp vào đây.
Biên tập: Ban truyền thông.