Ký sự PNG (Phần 3)

0
754

Cao Viết Tuấn, CM

12. Tháng tám là tháng Kinh Thánh ở PNG, các Sr cho các em thiếu nhi diễn các câu chuyện trong Kinh Thánh. Nay cuối tháng mình nhờ các Sr và các bạn giới trẻ làm bánh cho các em trong ngày kết thúc tháng kinh thánh này. Các Sr sáng kiến cho các em diễn đoạn Tin mừng Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ (nhưng ở Kiriwina, cá nhỏ là vậy đó). Sau đó phát bánh (làm sẵn) cho các em. Mọi người đều phấn khởi.Tạ ơn Chúa một tháng tràn đầy hồng ân vừa qua. Xin Chúa chúc lành cho tháng mới!

13. Nhật kí ngày 30 tháng 8 năm 2019

Theo chương trình, vào các buổi chiều thứ tư, năm và sáu trong tuần, mình dâng lễ trong các giáo họ, nên thánh lễ ở nhà thờ giáo xứ là buổi sáng (6g30), sau giờ kinh sáng (6g). Riêng hôm nay, thứ sáu cuối tháng, mình vào Luia (nơi xa nhất, cách nhà xứ 8km) để dâng thánh lễ cho học sinh, vì theo thông lệ ở đây, các trường công giáo có thánh lễ dành cho học sinh và thầy cô mỗi tháng một lần. Vì nhu cầu mục vụ đòi hỏi, hôm nay mình phải dâng ba thánh lễ.

Lễ sáng ở Gusaweta xong cũng đã hơn 7g, mình vội chiên cơm nguội ăn để kịp đi vào Luia dâng lễ lúc 9g30. Tuy chỉ cách 8km, nhưng vì đường xấu nên mình vào đó phải mất 40-45 ph, dư sức đọc đủ một tràng hạt 50. Mình tranh thủ vào sớm để đã ôn các câu thưa đáp cho các em, cũng như nhắc lại tiến trình thánh lễ, nhưng vì lâu lắm rồi các em không có lễ riêng. Còn Chúa nhật thì người lớn thưa đáp là chính, các em chưa đủ ý thức để tham dự một thánh lễ tích cực thực sự. Thêm vào đó, tuy là trường công giáo, nhưng học sinh Tin Lành chiếm hơn một nửa.

Lễ xong, mình chạy ra sân bay (4-5km) để nhận bánh lễ cha địa phận gởi ra theo như tin nhắn. Nhưng khi biết chuyến bay đã hoãn đến 3g chiều, mình không đủ kiên nhẫn ngồi đợi 4 tiếng ở sân bay, nên mình quyết định đi về và nhờ người nhận dùm. Thấy ở “trung tâm thương mại” trước sân bay, theo cách nói vui về cái chợ trời chồm hổm, người ta bán rong nho, mình ghé mua một mớ 50 toia (3.500 vnđ).

Thật sự trước giờ mình không biết rong nho là gì, đúng là hai lúa khù khờ. Người ta đem cho mấy lần, ra chợ thì lúc nào cũng có bán, người ta mời ăn thử, cũng ăn vậy đó, nhưng không ấn tượng gì cho lắm. Thứ nhất là cát sột soạt rất khó chịu, do người ta đem từ ngoài biển vô và bán liền. Thứ hai là vị mặn chát và có mùi tanh tanh. Hôm trước, tình cờ đăng lên Facebook thấy bà con trầm trồ mới biết rong nho quý hiếm như thế nào. Người ta nói rong nho rất kén môi trường sống, chúng chỉ sống ở nơi nước biển không bị ô nhiễm. Do đó nhìn thấy rong nho là biển ở đó sạch.

Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Có những thứ quý hiếm ở chỗ khác, nhưng ở đây lại thông thường và phổ biến. Thôi thì tạ ơn Chúa vậy.

Từ sân bay về tới nhà xứ (5-6km) thì chuông nhà thờ điểm báo đúng 12g trưa để mọi người đọc kinh truyền tin.

Sáng nay đã nhắm là trưa sẽ về trễ, nên mình đã chừa lại một phần cơm chiên để trưa về ăn. Thế là bây giờ chỉ cần hâm nóng lại chảo cơm chiên là xong. Còn về rong nho, mình lấy non nửa để rửa vài lần cho sạch cát, rồi ngâm trong nước chừng 1 ph cho bớt mặn. Sau đó để ráo nước rồi ăn như rau sống, ăn với nước chấm pha từ giấm, mù tạt và nước tương. Vậy là có một bữa trưa ngon lành với cơm chiên và rong nho.

Tranh thủ nghỉ trưa xíu rồi dậy đọc kinh trưa và kinh sách (vì sáng không kịp đọc), 3g mình vào Kapwapu dâng lễ. Đây là làng gần nhất, non 3km và đi khoảng 20 ph là tới. Vì sr không đi cùng nữa (sr chỉ đi tuần đầu thôi), nên mình lo quy tụ các em, ôn lại các câu thưa đáp trong thánh lễ, ôn một số kinh nguyện, rồi như thông lệ, mình ngồi toà giải tội trước khi dâng thánh lễ.

Lễ xong, chạy về nhà xứ cũng đã gần 6g, mình tranh thủ tắm rửa rồi ra đọc kinh với bà con ở nhà thờ. Mình luôn tâm niệm, sự hiện diện của mình thì quan trọng không kém công việc mình làm, nên mình luôn cố gắng hiện diện với bà con trong các giờ kinh nguyện, cũng là cách để khích lệ động viên tinh thần của bà con, nhất là các em thiếu nhi.

Kinh tối ở nhà thờ xong, trở về nhà xứ đã hơn 6g30 tối, đã trễ để nấu cơm và làm đồ ăn, mà thật ra chẳng có gì để nấu. Mì gói là thượng sách: nhanh gọn lẹ. Và chợt nhớ, còn khá nhiều rong nho. Thế là soạn ra một mớ để rửa, ngâm. Và bữa tối nay là mì gói ăn với rong nho giống như rau sống, cũng ngon! Vẫn còn một mớ rong nho nữa, chưa biết mai sẽ làm gì với nó đây.

Đây là con đường chính chạy xuyên suốt hòn đảo từ bắc xuống nam. Người dân ở đây gọi con đường này là cao tốc (highway).

Ảnh: Đường chiều
(Bóng dài miên man)

14. Có việc đi ngang qua sân bay, ghé vô trung tâm thương mại, thấy người ta bán cỏ biển (seaweed), mình mua một mớ nửa kina (1kina=7000vnd). Về nhà dọn ra thấy nhiều quá, nên lấy non non một nửa (1 rỗ như hình) ra ăn chơi chơi vậy.

Thôi thì cứ đơn giản, cỏ biển thì ăn sống, còn cua thì luộc vậy thôi, khỏi chế biến gì cho mất công.

(còn nữa)