Lễ Tốt Nghiệp 2022-2023
“Ân huệ Chúa theo con trong từng hơi thở
Từ ban mai cho đến hoàng hôn cuộc đời
Ân huệ Chúa rợp bóng trên cuộc đời con
Chúa ơi! Nay con rồi: Tình Chúa mến thương con khôn vời.”
(Hoan ca tạ ơn-Lm. Nguyễn Duy)
Cuộc đời của con người vốn dĩ là một lời tạ ơn. Cứ mỗi bước chân đi qua, từng chặng đường kết thúc, con người ta dừng lại một chốc để thốt lên lời tạ ơn son sắt đối với Thiên Chúa. Người ta không chỉ hát lên lời ca tạ ơn vì những niềm vui mà cũng dâng khúc cảm tạ vì những gian nan khốn khó đã trôi qua. Bởi lẽ, tất cả chúng dường như là những khí cụ tuyệt vời đã tôi luyện chúng ta trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn từng ngày. Lời tạ ơn ấy cũng chính là lời tâm nguyện mà cả Học viện Durando đã dâng lên Thiên Chúa vào ngày 1/6/2023 vừa qua, khi cùng nhau hân hoan chúc mừng trong Lễ Tốt Nghiệp năm học 2022-2023 và Thánh Lễ Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách – Giúp Lễ.
Sáng sớm ngày 1/6, sân học viện Durando trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn mọi thường với những tà áo tốt nghiệp phấp phới và với những bó hoa tươi thắm của quý ông bà cố và thân nhân dành cho những tân cử nhân triết, thần. Tất cả tạo nên một bầu khí thật hạnh phúc và vui tươi. Chương trình Lễ Tốt Nghiệp bắt đầu vào lúc 8h00 với nghi thức rước ảnh Chân Phước Marco Antonio Durando. Đầu đoàn rước là 27 tân cử nhân triết học gồm 22 thầy Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, 1 thầy đan sĩ Biển Đức Thiên An, 1 thầy thuộc Tu Hội Tận Hiến (ICM) và 3 thầy thuộc Hiệp Hội Thánh Antôn Padova. Tiếp đến là 21 tân cử nhân thần học Vinh Sơn. Sau cùng là Cha Giám Tỉnh, Cha Giám Đốc, quý Cha, quý thầy cô giáo và đặc biệt có sự hiện diện của Cha Tổng Phụ tá Gregorio Lapus Bañaga. Trong buổi lễ, niềm vui đã vỡ òa khi Cha Giám Đốc Học Viện tuyên bố 27 thầy triết III và 21 thầy thần IV tốt nghiệp và cử hành nghi thức trao bằng tốt nghiệp để các thầy chính thức trở thành những tân cử nhân triết, thần. Không dừng lại đó, Cha Phaolô Phạm Quang Hoàng đã chia sẻ về linh đạo Vinh Sơn để làm hành trang thiêng liêng cho các thầy tiếp bước trên những chặng đường phía trước. Cha Giám Tỉnh và Cha Tổng Phụ tá đã có đôi lời tâm tình với các tân cử nhân. Các cha vui mừng vì thấy các thầy đã trải qua một chặng đường không ngắn, với những hoa trái đã thu lượm được trên hành trình. Tất cả trở thành hành trang cho một chặng đường dài hơn, xa hơn và cũng khó khăn hơn. Nhưng dẫu cho thế nào thì tất cả đều nằm trong sự hướng dẫn diệu vời của Thánh Thần Thiên Chúa.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, chương trình Lễ Tốt Nghiệp năm học vừa kết thúc thì Thánh Lễ Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách – Giúp Lễ cũng được bắt đầu. Cha Giám Tỉnh đã vui mừng trao thừa tác vụ Đọc Sách cho 14 thầy thần II, thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho 7 thầy thần III. Trong bài giảng, Cha Tổng Phụ tá Gregorio Lapus Bañaga đã nói về lịch sử của hai thừa tác vụ này cùng với sự khẳng định hùng hồn rằng: “Để làm chứng cho niềm tin về Chúa Kitô và Tin Mừng chúng ta phải thật sự tin tưởng và dấn thân cho niềm tin ấy. Chúng ta không thể thuyết phục bất kỳ ai khi chính chúng ta không xác tín về điều đó.” Cuối Thánh Lễ, một đại diện quý ông bà cố nói lên lòng tri ân và cảm tạ với Thiên Chúa và với Tỉnh Dòng vì đã thương yêu, nâng đỡ và dưỡng dục những người con của quý ông bà cố.
Một ngày lễ thật đặt biệt đã qua đánh dấu những cột mốc thật quan trọng của học viện và của Tỉnh Dòng. Tạ ơn Chúa vì Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam đã thu hái được nhiều hoa trái trong lĩnh vực đào tạo ơn gọi. Những mầm non ơn gọi mà mái trường học viện đang ươm trồng, uốn nắn hứa hẹn sẽ đem lại một mùa bội thu ơn gọi cho Tỉnh Dòng Việt Nam. Còn đối với các thầy, một chặng đường đã qua, những lời tạ ơn cũng đã được hát vang và một chặng đường mới lại bắt đầu.
[envira-gallery id=”8433″]
Fx Nguyễn Thành Công