Mừng Kính Lễ Đức Mẹ ban Ảnh Phép Lạ – Bổn Mạng Cộng Đoàn Vinh Sơn Bình Chánh
Bình Chánh,11/2025
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, khuôn viên Tu viện Vinh Sơn Bình Chánh trở nên ấm áp hơn bởi ngọn lửa của tình hiệp thông và lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngày 27/11 vừa qua, Cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính tước hiệu: Đức Mẹ Ban Ảnh Phép Lạ – Bổn mạng của Nhà Bình Chánh. Đây là dịp hồng phúc để các thành viên tạ ơn Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, đồng thời thắt chặt tình liên đới giữa các nhà và các thế hệ trong Tu Hội.

Thánh Lễ Tạ Ơn: dấu chỉ của tình hiệp nhất.
Đúng 18h00 ngày 27/11, tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ khắc thiêng liêng. Đoàn rước đồng tế tiến vào nguyện đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ được cử hành trọng thể dưới sự chủ tế của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý – Giám tỉnh Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam.

Cùng đồng tế với ngài, cộng đoàn vinh dự đón tiếp Cha phụ tá Giám tỉnh, quý Cha trong Ban Cố vấn, quý Cha Bề trên các nhà, cùng quý Cha và quý Thầy phó tế. Đặc biệt, sự hiện diện đông đảo của quý Thầy Nội Chủng Viện và quý khách xa gần đã tạo nên một bức tranh hiệp thông sống động, minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và tinh thần gắn kết của cộng đoàn.
“Người bảo gì các anh hãy làm theo”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giám đốc Nội Chủng Viện Phêrô Trần Văn Minh đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào ý nghĩa của ngày lễ qua biến cố Đức Mẹ hiện ra trao Ảnh Phép Lạ. Ngài nhấn mạnh vai trò trung gian và sự hiện diện từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống người Kitô hữu.
Đặc biệt, khởi đi từ lời dạy của Mẹ tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì các anh hãy làm theo” (Ga 2,5), Cha giảng lễ đã khéo léo liên kết hình ảnh Mẹ Maria với đức Vâng Phục – nền tảng của đời sống tu trì. Ngài chia sẻ sâu sắc:

“Đức vâng phục không chỉ dừng lại ở việc tuân theo lệnh truyền một cách máy móc, mà phải là một thái độ nội tâm: sự khiêm nhường thẳm sâu, lòng tín thác tuyệt đối và tâm thế luôn mở rộng để đón nhận thánh ý Thiên Chúa, như Mẹ đã thưa tiếng ‘Xin Vâng’.”
Cuối Thánh lễ, bầu khí trở nên lắng đọng với những tâm tình của Cha Phêrô Ngô Văn Thuyên – Bề trên Nhà Bình Chánh. Thay mặt cộng đoàn, Cha gửi lời tri ân chân thành đến Cha Giám tỉnh, quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Tu viện.

Niềm vui được nhân lên khi Cha Bề trên, đại diện cộng đoàn, gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý nhân dịp mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê vào ngày 3 tháng 12 sắp tới.
Ngay sau Thánh lễ, tinh thần bác ái Vinh Sơn được cụ thể hóa qua những chiếc bánh mì “hoa cúc”. Quý Thầy đã tự tay nhào bột và nướng những chiếc bánh thơm ngon nhất để gửi tặng đến bà con giáo dân tham dự thánh lễ. Cầm trên tay món quà nhỏ, ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và lòng mến khách của Tu viện Bình Chánh.

Chương trình Hội thao mừng lễ Bổn Mạng cộng đoàn.
Niềm vui của ngày lễ mừng Bổn Mạng không dừng lại ở đó mà còn được nối dài bằng chương trình Hội thao hết sức sôi nổi vào sáng ngày hôm sau, 28/11 – ngày lễ Thánh Catherine Labouré, vị thánh mà Đức Mẹ đã hiện ra và trao Mẫu Ảnh hay làm phép lạ. Sân chơi quy tụ bốn đội bóng đầy nhiệt huyết: một đội từ Nội Chủng Viện, hai đội từ Thỉnh Viện và một đội sinh viên tìm hiểu ở nhà Nguyễn Kiệm.

Các vận động viên đã tranh tài nảy lửa ở hai bộ môn: Bóng đá và Bóng chuyền. Những pha bóng đẹp mắt, những tiếng cười giòn giã và sự cổ vũ nhiệt tình của quý Thầy, quý Cha đã làm cho khuôn viên Tu viện tràn đầy sức sống tươi trẻ. Nhờ sự đồng hành của các nhà tài trợ, các giải thưởng càng làm tăng thêm niềm phấn khởi cho các cầu thủ. Các trận đấu được khán giả đánh giá là tích cực – hiệu quả – lành mạnh.
Ngày lễ Bổn mạng khép lại, nhưng dư âm của niềm vui và ân sủng vẫn còn đọng lại. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho Tu viện Vinh Sơn Bình Chánh một chuỗi ngày lễ trọn vẹn: từ bàn tiệc Thánh Thể thiêng liêng đến bàn tiệc huynh đệ vui tươi.
Nguyện xin tinh thần của ngày lễ hôm nay trở thành động lực để mỗi tu sĩ tại nơi đây tiếp tục dấn thân, sống chứng tá Tin Mừng và phục vụ người nghèo khổ theo gương Thánh Vinh Sơn.
Ban truyền thông
