Mừng kính thánh tổ phụ Vinh Sơn Phaolô 27/09
“Tâm tư reo vui, cùng cất lên khúc hoan ca, ngợi khen Danh Chúa và cảm mến muôn ân phúc Ngài ban. Ngàn đời muôn kiếp, tình Chúa vẫn chẳng nhạt phai, đã trao tặng cho nhân loại một người cha tuyệt vời…” Những ca từ linh thiêng ấy đã ngân vang trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ – Vinh Sơn Phaolô, được cử hành vào sáng sớm ngày 27/9/2025 tại thánh đường Giáo sở Thánh Tâm.
Thánh lễ trọng thể do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý, quý cha trong Tu hội, quý Bề trên các Hội dòng cùng đông đảo quý cha trong Giáo phận Đà Lạt. Sự hiện diện đông đảo của quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, đại diện các ngành trong Gia đình Vinh Sơn và cộng đoàn tín hữu càng làm cho bầu khí thánh lễ thêm phần long trọng và chan chứa ân sủng.
Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, Tu hội Truyền giáo cũng hân hoan kỷ niệm 400 năm hình thành và phát triển, đồng thời, cách riêng với Tỉnh Dòng Việt Nam, đây là dịp trọng đại để cùng nhìn lại hành trình 70 năm hiện diện và dấn thân trên quê hương Việt Nam.
Chuỗi sự kiện kỷ niệm đã diễn ra với nhiều cột mốc ý nghĩa:
- Ngày 23/9, tại Học viện Durando, một đêm diễn nguyện quy mô và sốt sắng đã đưa cộng đoàn ngược dòng thời gian, chiêm ngắm công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã khởi sự nơi thánh Vinh Sơn.
- Ngày 26/9, giờ Chầu Thánh Thể trọng thể tại Giáo sở Thánh Tâm đã quy tụ đông đảo quý cha, quý thầy cùng cộng đoàn trong bầu khí linh thiêng.
- 27/09, cao điểm của chuỗi cử hành là Thánh lễ kính Thánh Tổ phụ, như một khúc ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì biết bao hồng ân tuôn đổ trên Tu hội và Tỉnh dòng.
Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê đã gợi lại chìa khóa mở ra dung mạo thánh Vinh Sơn như “nhà thần bí của lòng bác ái”, đồng thời mời gọi mọi người bước theo dấu chân Cha Thánh để trở nên “đôi tay biết dang rộng phục vụ và một trái tim biết mở ra để yêu thương”. Ngài nhấn mạnh: sống linh đạo Vinh Sơn là tập nhận ra dung mạo Chúa Kitô nơi người nghèo, và can đảm đưa Chúa vào đời sống cũng như trong các hoạt động tông đồ. Những tư tưởng ấy cũng được Đức Giám mục Đaminh khẳng định và nhắn nhủ ở cuối Thánh lễ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phụ tá Giám tỉnh đã thay lời cho toàn thể anh em trong Tỉnh dòng bày tỏ tâm tình cảm mến và tri ân sâu xa đến Đức cha Đaminh, quý cha đồng tế, quý ân nhân thân nhân, cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Với lời lẽ chân tình, ngài cảm ơn tình thương, sự đồng hành và những hy sinh nâng đỡ dành cho Tỉnh dòng trong suốt hành trình 70 năm hiện diện tại Việt Nam. Ngài cũng tha thiết xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các thành viên Tu hội trung thành với linh đạo của Thánh Vinh Sơn, nhiệt tâm dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng và phục vụ những người nghèo khổ.
400 năm, một hành trình không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, đủ để hạt giống Vinh Sơn lớn lên thành cây đại thụ, sinh hoa kết quả dồi dào, lan tỏa thành hơn 200 Tu hội, Hiệp hội và các tổ chức hiện diện khắp năm châu. Tất cả vẫn đang bám rễ sâu vào tinh thần Vinh Sơn và tiếp tục nở rộ những hoa trái dồi dào.
Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa đã chọn gọi thánh Vinh Sơn, đã chúc lành cho mọi công việc tông đồ của ngài, và đã cho Tu hội Truyền giáo không ngừng triển nở cho đến hôm nay. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và đồng hành, để các thành viên Tu hội luôn trung thành với linh đạo của Đấng Sáng Lập, hăng say loan báo Tin Mừng và hết lòng phục vụ những người nghèo khổ, hầu làm rạng ngời tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Hình ảnh trong thánh lễ: Nhấn vào đây!
Biên tập: Ban truyền thông