Nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn – Tu Hội Truyền Giáo

Đăng ngày: 03/06/2025
Danh mục: RADIO, VINH SƠN VN
“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)
Có những ngôi nhà được xây nên bởi gạch đá và xi măng.
Nhưng cũng có những ngôi nhà được dựng nên từ đức tin, từ lòng yêu mến, từ những hy sinh thầm lặng kéo dài suốt nhiều năm tháng.
Ở giữa thành phố Đà Lạt yên bình, có một ngôi thánh đường đang kể lại câu chuyện ấy, câu chuyện của một cộng đoàn giáo xứ không ngừng bước tới, dù trải qua mất mát, khó khăn và cả những giây phút tưởng chừng như phải dừng lại.
Từng viên gạch, từng mái vòm, từng khung kính sáng màu… tất cả không chỉ để xây nên một công trình, mà còn để gìn giữ đức tin, nuôi dưỡng tình hiệp thông và hướng lòng người về Thiên Chúa.
Mời bạn cùng chúng tôi dõi theo hành trình hình thành ngôi thánh đường mới của Giáo xứ Vinh Sơn, một hành trình mang đậm dấu ấn của ơn Chúa, của tình người và của niềm hy vọng không bao giờ tắt.