Những giấc mơ về trường lớp

0
1247

Cao Viết Tuấn, CM

Những giấc mơ về trường lớp

Không biết từ lúc nào, và cũng không hiểu vì sao mình hay nằm mơ thấy cảnh trường lớp, học hành, thi cử… Hay là vì mình hay nhớ bạn bè, trường lớp, thầy cô nên nằm mơ thấy vậy, bởi vì trong các giấc mơ ấy, mình luôn ở giữa bạn bè thân quen ngày xưa.

Hay là vì nỗi ám ảnh chuyện thi cử học hành của hơn 30 năm ngồi trong lớp đã đi sâu vào tiềm thức nên lâu lâu lại có dịp trồi lên. Thường trong các giấc mơ ấy, mình thường thấy mình đang ở trong một kì thi, hay chuẩn bị bước vào một kì thi, đôi khi chuẩn bị bước vào một năm học, mà đầu óc mình rỗng tuếch, khiến mình hoang mang lo lắng tột cùng. Mình không biết sẽ phải làm gì.

Mà thực sự bây giờ nếu cho mình trở lại ngôi trường cấp 3, chắc chắn mình sẽ lo sợ trước các bài kiểm tra hay thi cử các môn toán lý hoá, bởi vì những gì mình học lúc ấy bây giờ đã phai mờ. Đạo hàm, lượng giác, con lắc, sóng, điện từ, tính chất hoá học… hoàn toàn xa lạ với mình. Có lẽ mình hay nghĩ tới điều này rồi đêm nằm mơ thấy vậy?

Dù sao cũng thật đáng mừng khi thức giấc phát hiện ra đó chỉ là giấc mơ!

Trường học trước nhà thờ

Nhà trẻ ở làng em

Một trong những mối quan tâm của mình ngay từ khi đến PNG là giáo dục. Năm ngoái, ngay khi đến đảo, mình đã trao đổi với các sơ về ước muốn có nhà trẻ, và các sơ cũng rất đồng tình. Sau các thủ tục đăng kí với nhà nước và các khâu chuẩn bị, cuối cùng nhà trẻ đã đi vào hoạt động.

Sau đây là những nét độc đáo hiếm có ở các nhà trẻ thông thường khác.

Căn nhà kho cũ được dọn dẹp, sửa sang lại làm lớp học. Nhà vệ sinh là bãi cỏ bên cạnh.

Các sơ chỉ nhận học sinh 4-5 tuổi, vì các em 6 tuổi đã vào lớp 1. Khi nghe tin sơ mở nhà trẻ, các em bỏ lớp 1 để xuống nhà trẻ.

Do điều kiện thiếu thốn nhiều mặt, các sơ chốt sổ với 40 trẻ, và chỉ nhận trong làng ở đây, chứ phụ huynh ở các làng lân cận cũng rất muốn gởi con đến học.

Các sơ phải lập danh sách, để khi các em vào lớp thì điểm danh và nhận bảng tên, bởi vì có nhiều phụ huynh cứ đem con đến rồi đẩy vào lớp dù không có tên đăng kí.

Nhà trẻ chỉ mở cửa vào thứ 3 và 5 hàng tuần, từ sáng đến khoảng 12g trưa sau khi các em ăn trưa xong.

Đội ngũ nhân sự gồm có 3 sơ và 2 cô giáo nghiệp dư kiêm quản mọi khâu từ nấu ăn, dạy học (ca hát là chính), và kể cả dọn dẹp vệ sinh…

Các em phải tự đem dĩa, muỗng và ly uống nước đến lớp (có ghi tên, đánh dấu), sau khi ăn xong, các em đem về nhà rửa.

Theo dự kiến, nhà trẻ sẽ được duy trì cho đến khi hết ngân quỹ, bởi vì nhà trẻ mở cửa miễn phí.