NIỀM VUI 50 NĂM VÀ 25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Đăng ngày: 5 giờ trước

Hôm nay, Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam hân hoan hiệp cùng quý cha cố: Cha Giuse Nguyễn Văn Linh, Cha Phaolô Phạm Văn Trị và Cha Giuse Nguyễn Văn Lập, mừng kỷ niệm 50 năm và 25 năm hồng ân linh mục. Đây không chỉ là vinh dự và hồng ân lớn lao dành cho quý cha, mà còn là niềm vui của anh em trong Tỉnh Dòng.

Niềm vui ấy được diễn tả cách long trọng qua Thánh lễ tạ ơn, cử hành vào lúc 9 giờ 30 tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn, với sự hiện diện đông đảo của quý cha trong Tỉnh dòng, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa gần xa. Tất cả cùng hiện diện để hiệp dâng lời tạ ơn, cầu nguyện và chúc mừng quý cha cố trong ngày hồng phúc này.

Trong bài giảng, Cha Phaolô Phạm Quang Hoàng đã chia sẻ tâm tình sâu sắc, mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban. Cha giảng lễ đã nhấn mạnh về sự cao quý của thiên chức linh mục, nhưng sự cao quý đó không hệ tại bởi người linh mục nhưng là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã trao ban cho quý cha cố, được trải dài trong hành trình 50 năm và 25 năm ơn gọi và sứ vụ linh mục của quý cha.

Cuối Thánh lễ Cha Giám tỉnh đã trao hai chúc thư mừng 50 linh mục của Cha Tổng quyền Tu hội cho quý Cha Giuse Nguyễn Văn Linh, Cha Phaolô Phạm Văn Trị. Cha Giám tỉnh tiếp tục đại diện cho anh em trong Tỉnh dòng chúc mừng quý cha cố trong ngày hồng phúc của các ngài.

Sau Thánh lễ, niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa cơm thân mật tại Học viện Durando. Bầu khí huynh đệ, đơn sơ và tràn đầy yêu thương đã làm nổi bật nét đẹp của đời sống cộng đoàn và tình liên đới theo linh đạo Thánh Vinh Sơn.

Ngày kỷ niệm kim khánh và ngân khánh hôm nay không chỉ là dấu mốc ân sủng trong hành trình đời linh mục của quý cha cố, mà còn là lời nhắc nhở và khích lệ mỗi anh em trong Tỉnh dòng tiếp tục sống trung thành với ơn gọi, hăng say trong sứ vụ truyền giáo, và luôn biết “ra đi” phục vụ những người nghèo khổ, như chính tinh thần mà Thánh Vinh Sơn đã để lại.

BTT