Nữ Tử Bác Ái Đương Đầu với Cuộc Chiến ở Ukraine

0
652

Cuộc chiến ở Ukraine đã có điềm báo từ trước vào năm 2014 với sự việc huynh đệ tương tàn vì khu vực Donbass. Tình hình của đất nước đã thật sự rất khó khăn trong những năm gần đây – chiến tranh, công nghiệp sa sút và tình hình kinh tế dẫn đến thất nghiệp, nghèo đói và tội phạm.

Nữ Tử Bác Ái đã hiện diện ở Ukraine từ năm 2019 tại Smotrych – để trợ giúp cho người già, đau yếu và tàn tật trong Ngôi Nhà của Lòng Thương xót và các ngôi làng. Năm 2020, các Chị bắt đầu sứ vụ tại Mariupol, chăm sóc người nghèo và bệnh tật trong vùng chiến sự, và làm tình nguyện tại bệnh viện ở Mariupol.

Kể từ ngày 24 tháng 2, cuộc chiến đã phá hủy mọi thứ trên khắp đất nước và tình hình đang dần trở nên bi thảm đối với người dân. Các cảnh báo về cuộc không kích được theo sau bởi các cuộc ném bom dữ dội. Mọi người đang sống trong nỗi kinh hoàng và sự bất định. Việc tiếp cận các nhu cầu thiết yếu ngày càng trở nên khó khăn.

Tại Smotrych, các Chị tiếp tục chăm sóc cho 30 bệnh nhân, tàn tật và người già hiện đang sống trong Ngôi nhà của Lòng Thương xót và di chuyển đến các ngôi làng để trợ giúp cho các nạn nhân bị tổn thương nhất ngay khi tình hình cho phép.

Trong những tuần gần đây, các Chị đã chứng kiến hàng nghìn người chạy trốn khỏi miền Đông Ukraine và di chuyển đến nhà của các Chị và dừng chân vài ngày trước khi sang Ba Lan.

Lời kêu gọi Z.O của các Chị

Tình hình thật thảm khốc:

Sự xâm lược của quân đội Nga đang ngày càng trở nên dã man và tàn bạo hơn. Ngày càng có nhiều thị trấn và làng mạc bị phá hủy hoàn toàn.

Người dân đang bắt đầu chịu đói và rét, và sống trong những nơi trú ẩn không có điện hoặc lò sưởi (ở Ukraine nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 0°C).

Một vài cư dân của chúng tôi vẫn còn nhớ cuộc Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai. Ẩn nấp trong các hành lang không ánh sáng khi các cuộc không kích diễn ra khiến họ khó chịu khi phải hồi tưởng lại những chấn thương này.

Các dân làng mà chúng tôi đến thăm cũng rất sợ. Rất ít người trong số họ có đủ thể chất để chạy trốn hoặc không thể tiếp cận nơi trú ẩn kiên cố trong các trận ném bom.

Chiến tranh đang đẩy hàng nghìn người Ukraine mất nhà cửa hoặc lo sợ cho tính mạng của mình khi ra đường. Chúng tôi tiếp đón các bà mẹ cùng với con của họ, người già và trẻ mồ côi tại các phòng đã được thu xếp từ trước.

Tất cả họ đến với chúng tôi trong tình trạng kiệt quệ. Một vài người trong số họ mới đến từ Kiev sau hành trình gian khổ dài hơn 400 km.

Tại nhà của chúng tôi, người tị nạn được nghỉ ngơi vài ngày, lấy lại sức, ăn uống, tắm rửa và được chăm sóc. Chúng tôi cũng cố gắng duy trì bầu không khí thoải mãi trước khi họ khởi hành đến các quốc gia giáp ranh, và phần lớn là hướng đến Ba Lan.

Mối e ngại lớn của chúng tôi hiện tại là việc không thể mua được nguồn cung cấp hàng hóa. Khi các cảnh báo dừng lại, một Chị đi cùng với cha P., một linh mục của Ngôi Nhà Thương Xót, ra ngoài mua những thứ mà họ có thể tìm được, nhưng việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn dẫn đến sự thiếu hụt các mặt hàng căn bản. Thực phẩm, thuốc men và các vật dụng vệ sinh ngày càng trở nên khan hiếm.

Sự trợ giúp của các bạn sẽ cho phép chúng tôi có thể mua các sản phẩm thiết yếu này mà không thể thiếu cho sự sống còn của tất cả những người đang trông cậy vào chúng tôi. Các sản phẩm này sẽ được ưu tiên mua ở Ukraine nếu tìm được, và nếu không thể, các Chị ở Ba Lan sẽ mang chúng đến cho chúng tôi bằng chuyến xe nhân đạo.

Nếu không có các bạn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục tiếp đón người dân hoặc người tị nạn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN vì sự giúp đỡ và hỗ trợ không thể thiếu của các bạn

Nhấn vào đây để quyên góp!

Nguồn từ: The Daughters of Charity Facing the War in Ukraine – FAMVIN NewsEN

BTT chuyển dịch.