Nữ Tử Bác Ái Tây Ban Nha Phản Ứng Trước Nỗi Đau Của Người Dân Ukraine

Đăng ngày: 06/04/2022

Tất cả chúng ta vẫn đang mong đợi về một cuộc sống “bình thường hóa” trở lại, thì cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraine lại bắt đầu, khiến cho số nạn nhân của sự bất công trên thế giới gia tăng và như một hệ quả, nỗi đau và sự bất lực của con người cũng nhân đôi lên.

Chúng tôi biết rằng để ứng phó với những tình huống như thế này, tình hiệp thông chính là một nền tảng quan trọng, cụ thể là đối với trường hợp tại Ukraine. Chúng tôi, Nữ Tử Bác Ái, đã nhận được tin từ Bề trên Tổng quyền về tình hình của Tu Hội ở Ukraine và về quyết định ở lại của các cộng đoàn địa phương và tiếp tục cung cấp các trợ giúp (trong phạm vi có thể) và đáp ứng các nhu cầu phát sinh từ cuộc khủng hoảng này. Cùng với những cộng đoàn khác đang phục vụ trong các sứ vụ khác nhau, chúng tôi cũng đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng dành cho các tín hữu và những người không cùng chung niềm tin cùng nhau cầu nguyện cho Hòa bình.

Nhiều người cũng đã hỏi chúng tôi làm thế nào để có thể cùng nhau hợp tác và các tỉnh dòng ở Tây Ban Nha cũng đã mở các tài khoản ngân hàng dành riêng cho những khoản đóng góp mà sẽ giúp cho việc trang trải các nhu cầu cơ bản và khẩn cấp.

  • Các trường học đang thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức và quyên góp lương thực, quần áo ấm, thuốc men, túi ngủ…
  • Vào ngày 22 tháng 3, nhóm đầu tiên gồm bốn gia đình và 15 sinh viên trẻ đã đến Lanjarón. Hai Nữ Tử Bác Ái, cùng với nhóm Caritas của giáo xứ, đã có mặt để chào đón và hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho họ. Trước đó, một ngôi nhà đã được chuẩn bị cho sứ vụ này.
  • Ở Avila, một ngôi nhà đã được hiến tặng để chào đón người tị nạn. Nhưng để mang đến sự hỗ trợ có chất lượng, chúng ta cần phải làm việc có hệ thống. Do đó, Nữ Tử Bác Ái, giáo phận, hội đồng thành phố, ACCEM, Hội Chữ Thập Đỏ và Caritas đã hợp lực để cung cấp một nhóm các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội cũng như những người chịu trách nhiệm hậu cần… Tại Cadiz, Murguía, Tui, Rota, Barcelona, Alicante, và các thành phố khác ở Tây Ban Nha, Nữ Tử Bác Ái cũng đang mở rộng cửa để chào đón nhiều người tị nạn hơn.
  • Một Chị sẽ sớm gia nhập nhóm Caritas từ Giáo phận Merida-Badajoz để đến biên giới Ba Lan và đưa 25 người quay trở lại Tây Ban Nha.
  • Một nhóm thanh niên đến từ Gijón và một người bạn Ukraine của họ đã đến biên giới Slovakia-Ukraine để đón 4 người lớn và 2 trẻ em. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, họ đã liên hệ với các Chị ở Gijón để chuyển những đồ mà họ đã quyên góp được. Chị giám tỉnh, thông qua Đại hội Chung, đã đặt để họ trong việc liên lạc với các Chị ở vùng biên giới.
  • Năm thực thể – Accem, Cepaim, Red Cross, Apip-Acam và Nữ Tử Bác Ái của thánh Vinh Sơn Phao-lô – đang hoạt động tại Aragon cùng với Chính phủ Tây Ban Nha trong chương trình bảo vệ quốc tế và là những người đầu tiên tiếp nhận người tị nạn. Cho đến nay, 578 người Ukraine đã được chào đón.

Nữ Tử Bác Ái, cùng với các cá nhân và tổ chức khác, đã không tiếc công sức để tiếp tục đáp lại những lời kêu gọi gần đây của những anh chị em đang đau khổ của chúng ta. Như thánh Vinh Sơn đã từng nói “TÌNH YÊU CÓ SỨC SÁNG TẠO ĐẾN VÔ TẬN”. Và tất cả điều này trở thành một lời cầu nguyện được trao phó cho người Cha là Đấng yêu thế giới này rất nhiều.

Nguồn: https://www.filles-de-la-charite.org/

BTT chuyển ngữ.