QUÝ THẦY HỌC VIỆN DURANDO TĨNH TÂM NĂM 2025

“Anh em hãy lui vào phía sau mà nghỉ ngơi đôi chút.” Không phải là những lời tán dương hay động viên tinh thần môn đệ, Chúa chỉ mời gọi các ngài lui lại và nghỉ ngơi sau một ngày tất tả với những thành quả đáng mong đợi. Cũng thế, sau một năm học đằng đẵng vất vả, cùng với những nỗi niềm còn nguyên mới sau gần hai tháng thực tập mục vụ và nghỉ hè, quý thầy sinh viên triết học và thần học thuộc học viện Durando cũng được mời gọi lui vào nơi thinh lặng để lắng đọng tâm hồn.
Kỳ tĩnh tâm năm nay diễn ra trong bầu khí se lạnh của vùng cao nguyên thơ mộng những ngày đầu thu. Từ chiều tối Chúa nhật 27/7 đến 31/7/2025, Cha giảng phòng Phaolo Nguyễn Quang Thanh .CM đã đồng hành và đưa quý thầy vào một bầu không khí thinh lặng và cầu nguyện. Nơi đó, ngài chỉ ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện, cách riêng với những người sống đời thánh hiến. Cùng với những trục trặc trong đời sống cộng đoàn, việc chểnh mảng cầu nguyện đang trở thành hai nguyên nhân chính yếu dẫn đến việc chán nản trong lối sống tu trì. Nó đã dẫn rất nhiều linh mục, tu sĩ đi đến quyết định rời bỏ đời tu, thậm chí chối bỏ cả đức tin của mình. Vì vậy, ngài mời gọi quý thầy một lần nữa canh tân lại đời tu của mình, cố gắng sống hài hòa để không rơi vào quan điểm Duy hoạt động hay Duy tâm, tức là không trở nên một tu sĩ làm nhiều mà không cầu nguyện hay chỉ cầu nguyện mà không làm.
Sau kì tĩnh tâm năm nay, hy vọng quý thầy gặt hái được những hoa trái thiêng liêng cần thiết, hầu quý thầy có thể hài hòa đời sống ơn gọi của mình như lời nhắn nhủ xa xưa của thánh tổ phụ: “Anh em hãy là những tông đồ hăng hái khi ở ngoài đường, nhưng khi trở về nhà, anh em phải là những đan sĩ.” Cùng với những động lực được khơi lên từ năm thánh Hy vọng của Giáo hội và năm thánh 400 thành lập Tu hội Truyền giáo, chắc chắn đó là sức mạnh giúp quý thầy trở nên những thừa sai vinh Sơn đích thực trên cách đồng truyền giáo hôm nay.
Biên tập: Ban truyền thông tỉnh dòng.
