Sống Giây Phút Của Ngày Chúa Đến
Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Vinh Sơn
(Mt 25, 31 – 46)
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thưở tạo thiên lập địa”
Kính thưa quý Cha và anh em rất thân mến! Qua các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống giây phút của ngày Chúa đến.
Quả vậy, trong bài đọc một, Lời Chúa nói về “một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta.” (Is 61); và qua bài đọc Phúc Âm, Đức Giêsu Kitô đã nói về ngày quang lâm của Người, là ngày Chúa đến lần thứ hai.
Thế nhưng làm sao chúng ta có thể sống giây phút của ngày Chúa đến? Để trả lời câu hỏi này, con xin dựa vào bài đọc Kinh Thánh và đôi chút suy tư nhỏ nhoi, để chia sẻ về ngày quang lâm của Người.
Thứ nhất, chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực. Bởi lẽ, được phú ban cho có trí khôn, con người luôn khao khát kiếm tìm về cùng đích của đời mình, luôn khát khao được sống hạnh phúc. Qua việc trau dồi tri thức, với tâm tình đơn sơ và khiêm nhường, chúng ta nghiệm thấy rằng có một Đấng Khôn Ngoan siêu việt. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô. “Ngài đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho chúng ta trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc chúng ta”. (1Cr 1). Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đây, chúng ta mới chỉ ở tri thức, mà chưa đi đến con tim. Mà chưa đi đến con tim, thì chúng ta mới chỉ được hạnh phúc một phần.
Thứ đến, đó là chúng ta hãy sống yêu thương. Ngay cả triết gia Pascal đã nói: “Con tim có lý do riêng mà lý trí không thể hiểu”. Thật đúng như vậy, với con tim, chúng ta sẽ có ánh nhìn bao dung và quảng đại, dễ dàng tha thứ và yêu thương. Và sâu xa hơn, Thánh Vinh Sơn luôn mời gọi chúng ta trước tiên “hãy hết lòng yêu mến Thiên Chúa” (SV IX, 19). Rồi sau đó, mới đến mọi người. Bởi vì, yêu mến Ngài chính là suối nguồn và là nền tảng để chúng ta thương yêu. Và khi “yêu ai đúng nghĩa là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Theo đó, yêu Chúa có nghĩa là muốn cho danh Người được nhận biết và tỏ hiện cho toàn thế giới, muốn Người hiển trị trên địa cầu và ý Người được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. (SV XI, 43).
Và sau cùng, để cuộc sống hạnh phúc thật sự, chúng ta hãy dấn thân và phục vụ tha nhân. Với lời mời của Thánh Vinh Sơn, anh em “hãy để đời mình tiêu hao vì đức ái, vì Thiên Chúa và vì người nghèo” (SV VII, 328). Chính vì lẽ đó, khi chúng ta “sống và chết trong việc phục vụ người nghèo, trong cánh tay quang phòng của Chúa, và trong việc từ bỏ đích thực bản thân, hầu có thể đi theo Chúa Giêsu Kitô, là cách tốt nhất để chúng ta bảo đảm hạnh phúc đời đời”. (SV III, 392). Và lời hứa này xác tín hơn, khi chính Đức Giêsu nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khác các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước…” (Mt 25, 31 – 46).
Nhìn chung lại, qua các bài đọc Kinh Thánh, Lời Chúa nói với chúng ta về ngày Chúa đến. Và để được Thiên Chúa chúc phúc và thừa hưởng Vương Quốc của Ngài, trước hết chúng ta hãy tận dụng thời gian và trí khôn để tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực; sau đó, với ơn Chúa soi sáng, chúng ta hãy sống yêu thương, rồi sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa; và cuối cùng, chúng ta sẽ hạnh phúc thật khi dấn thân và phục vụ mọi người, đặc biệt là nơi người nghèo. Bởi vì, phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô (SV IX, 199). Amen.
Giuse Chu Minh Hoàng