Sứ mệnh thương xót dành cho trẻ em của các Sơ Nữ Tử Bác Ái tại Nga
Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái của Thánh Vinh Sơn Phaolô thực hiện một sứ vụ tại Nga như một chứng nhân cách thầm lặng, gieo mầm hy vọng nhỏ bé và mang đến nơi nương náu cho mọi người.
Sr Christine Masivo, CPS & Sr. Jana-Pavla Halčinová, DC
Các Cha Vinh Sơn đến Nizhnyj Tagil, Nga vào năm 1997 để phục vụ tại nơi mà người Kitô hữu chỉ chiếm thiểu số. Điều bắt đầu như một phản ứng trước tình trạng trẻ em đói nghèo đã trở thành một sứ vụ thương xót lâu dài.
Sơ Antonia Lednicka, một Nữ Tử bác Ái (DC), đến từ Slovakia, đã khấn dòng được 30 năm và phục vụ tại Nga được 23 năm.
“Cha Tomaž Mavrič, CM, Tổng quyền của Tu hội, một trong những người tiên phong, ngài đã xúc động trước cảnh tượng trẻ em lang thang trên đường phố, đói khát, lạnh lẽo và bị lãng quên, đã quan tâm và bàn bạc vấn đề này với giáo dân, sau đó với hiệu trưởng Natalia Petrovna của trường số 41, và bắt đầu sự hợp tác giữa giáo xứ Công giáo và các cơ quan nhà nước,” sơ chia sẻ.
Các Nữ tử Bác Ái và các cha Vinh Sơn bắt đầu cung cấp bữa ăn nóng cho những trẻ em không đủ khả năng mua bữa trưa, dẫn đến một chương trình thể hiện tình yêu thương và đức tin bằng hành động. Giáo dân và các linh mục bắt đầu bằng việc đơn giản là trả tiền ăn trưa ở trường cho 50-80 trẻ em không đủ khả năng chi trả.

Các Sơ Nữ Tử Bác Ái tại Nga
“Cha Tomaž đã yêu cầu các Sơ Nữ Tử đến phục vụ,” Sơ Antonia kể. “Họ đến từ Slovakia vào năm 2000 và bắt đầu với Câu lạc bộ Chăm sóc Trẻ em, nơi mà trở thành nơi nương náu, lớp học và ngôi nhà thứ hai cho hàng trăm trẻ em địa phương. Bắt đầu với các buổi gặp mặt hàng tuần, giờ đây họ phục vụ năm ngày một tuần.”
“Hơn 1.500 trẻ em đã được hưởng lợi từ câu lạc bộ này,” Sơ Antonia cho biết. “Đối với một số em, đó là một năm, còn đối với những em khác, đó là cả quãng đời học sinh của các em.”
Sứ vụ của câu lạc bộ là mang đến tình yêu thương, sự ổn định và sự hướng dẫn cho những đứa trẻ không có những điều đó. “Nhiều đứa trẻ không có đức tin. Dần dần, chúng tôi giúp đỡ cả những người Chính thống giáo và Hồi giáo, nhưng đó không phải là vấn đề; chúng tôi cần cho chúng thấy rằng có người yêu thương chúng,” Sơ Antonia nhấn mạnh.

Lời chứng của Ulyana
Ulyana, một thân chủ 34 tuổi, chứng thực sự chăm sóc của các Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn “Tôi có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ,” cô mỉm cười. “Vào Mùa Đông, chúng tôi cùng nhau trượt tuyết xuống đồi hoặc đi bộ đường dài. Thật vui, ấm cúng và thân thuộc; tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.”
“Tôi đến từ một gia đình không hạnh phúc,” cô nói. “Tôi không được dạy về lòng tốt và tình yêu thương, nhưng câu lạc bộ đã giúp tôi phát triển như một con người. Nó đã định hình sự sáng tạo và tài năng của tôi, vì vậy bây giờ tôi là một nhà thiết kế và biết ơn câu lạc bộ trẻ em.”
Một sứ vụ rộng lớn hơn
Các Sơ Nữ Tử Bác Ái cũng phục vụ người vô gia cư ở Nizhnyj Tagil, thăm các nơi cư trú địa phương mỗi ngày và giúp đỡ về vệ sinh và việc xây dựng lại các tòa nhà nơi người vô gia cư sinh sống.
Họ cũng phục vụ tại một bệnh viện lao của tiểu bang. “Nhiều bệnh nhân lao không có nhà cửa và đến đây mà không có giấy tờ,” Sơ Antonia giải thích. “Chúng tôi giúp họ có được giấy tờ hợp pháp để họ nhận được trợ cấp xã hội hoặc chuyển đến các cơ sở khác sau khi xuất viện.” Các sơ sử dụng xe của mình để đưa đón bệnh nhân đến các văn phòng và chi trả tất cả các chi phí.
Mỗi tháng một lần, họ mang thức ăn đến trạm xá cho bệnh nhân lao, như một động lực để bệnh nhân đến khám sức khỏe định kỳ.
Họ cung cấp dịch vụ mục vụ cho giáo dân trong giáo xứ, như dạy giáo lý và tổ chức các buổi họp cho giáo dân nhiều lần trong năm vào các dịp lễ và ngày lễ khác nhau.
Hỗ trợ trong những lúc khó khăn
Các chương trình từ thiện của họ cần kinh phí, được huy động thông qua các khoản tài trợ từ Tỉnh dòng của Tu Hội Truyền Giáo ở Slovakia, cũng như từ sự đóng góp của người dân địa phương trong đợt quyên góp thực phẩm hàng năm mang tên “Túi Thánh Vinh Sơn”.
“Người dân rất hào phóng, vì họ biết thực phẩm sẽ được dùng cho người nghèo,” Sơ Antonia nói với một nụ cười biết ơn.
Họ tổ chức các buổi biểu diễn cho nhiều dịp khác nhau như Giáng sinh, Lễ Phục sinh và ngày đặc biệt dành cho người cao tuổi.
Tại Omsk
Đức Giám mục Joseph Werth, SJ, của giáo phận Novosibirsk, đã mời các Sơ Nữ Tử đến thành phố Omsk vào năm 2010.
Tại thành phố Siberia, các Sơ Nữ Tử Bác ái làm việc tại hai giáo xứ, dạy giáo lý cho trẻ em và người lớn. Họ cũng phục vụ người vô gia cư và bệnh nhân lao tại Tổ chức bác Ái Công giáo ở Omsk, đồng thời hỗ trợ tinh thần cho các nhân viên từ thiện, gia đình và trẻ em.
“Cùng với cha, chúng tôi đến các giáo xứ xung quanh, đôi khi cách nhau hơn 100 km,” Sơ Antonia nói.

Niềm vui và khó khăn
Sơ Antonia suy ngẫm về những khó khăn sâu sắc và niềm hy vọng thầm lặng trong cộng đồng của mình, nơi nỗi sợ hãi, nghèo đói và khó khăn gia đình vẫn là những thách thức thường trực. Mặc dù số lượng tín hữu Công giáo không nhiều, các Sơ Nữ Tử đều quen biết mọi người và tìm thấy niềm vui lớn lao khi chứng kiến thế hệ kế tiếp trưởng thành, nhìn thấy con cháu của những người mà họ từng phục vụ.
Hơn hai mươi năm qua, sứ vụ của các Sơ Nữ Tử Bác Ái tại Nga bắt nguồn từ những hành động yêu thương và sự hiện diện nhỏ bé, hướng đến một sứ vụ được truyền cảm hứng từ tình yêu của Chúa.
Nguồn: vaticannews.va
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
