Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII TN năm C
(Lc 20, 27-38)
Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về sự sống vĩnh cửu đời sau.
Quả vậy, ở bài đọc một trích sách Macabê quyển thứ hai kể lại bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Nhà vua cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Một người thay cho anh em mình lên tiếng nói: “Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi”(2 Mcb 7,1-2). Chúng ta thấy hình ảnh của bảy anh em và người mẹ đáng khâm phục: can đảm chịu đựng, nhờ cậy trông vào Đức Chúa. Họ tin rằng nhà vua có thể lấy thân xác họ, nhưng không thể lấy linh hồn họ được. Họ tin tưởng vào Đức Chúa và sau khi chết, họ sẽ được sống với Ngài.
Còn ở bài Tin Mừng, Chúa Giêsu không những nói có sự sống vĩnh cửu mà Ngài còn mô tả sự sống ấy như sau. “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại” (Lc 20, 34-36).
Vậy, chúng ta phải sống như thế nào để có được sự sống vĩnh cửu đời sau? Các bài đọc Kinh Thánh chỉ cho chúng ta ba cách thức sau:
Thứ nhất, chúng ta hãy tìm kiếm sự Khôn Ngoan. Thật vậy, ở bài đọc một trích sách Macabê quyển thứ hai, ca ngợi bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ đã chọn một cách khôn ngoan khi chỉ tuân theo lề luật của Thiên Chúa, còn quý hơn mọi vinh hoa phú quý mà nhà vua hứa ban cho các con của bà. “Người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”. Tìm kiếm sự khôn ngoan ở đây là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Trong sách Các Vua, Đức Chúa ca ngợi phẩm chất lời nguyện xin của vua Sa-lô-mon. Để tưởng thưởng cho vua, Đức Chúa ban cho ông không những chỉ Đức Khôn Ngoan, mà còn mọi vinh hoa phú quý mà nhà vua đã không xin. Còn Chúa Giêsu đã hứa ai yêu mến Thiên Chúa hơn sự giàu sang phú quý là con đường dẫn đến Nước Trời: Những ai từ bỏ mọi sự “vì Đức Kitô và vì Tin Mừng”, thì ngay ở đời này sẽ nhận được gấp trăm và ở đời sau sẽ được hưởng sự sống đời đời.
Chính Thánh Vinh Sơn cũng có cảm nghiệm điều đó ngài nói: “Nếu cộng đoàn có hay không có gì, thì cũng đừng quan tâm chuyện gì khác hơn là việc tìm kiếm nước Thiên Chúa, bởi vì sự khôn ngoan khôn dò của Thiên Chúa sẽ cung ứng phần còn lại cho mọi người” (SV.XII,142).
Thứ hai, chúng ta phải có sự can đảm. Thật vậy, sau khi đã chọn thánh ý của Thiên Chúa thì bước tiếp theo đó là can đảm bước theo lời dạy của Ngài. Trong bài đọc một, bảy anh em và người mẹ đã can đảm tuyên xưng niềm tin của mình. “Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Can đảm ở đây cũng được hiểu là trông cậy vững vàng vào Chúa. Đi theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải vượt qua thử thách, đôi khi là sự tử đạo giống như bảy mẹ con ở bài đọc một và giống như các thánh tử đạo Việt Nam cha ông của chúng ta. Chính Chúa Giêsu nói: Ai bền vững đến cùng, người đó sẽ được cứu thoát.
Thứ ba, quan trọng nhất là chúng ta phải biết từ bỏ chính mình đi. Quả vậy, bảy người anh em trong bài đọc một đã dám chết đi chính bản thân mình để làm chứng cho Thiên Chúa và chắc chắn họ sẽ được Thiên Chúa cho hưởng sự sống vĩnh cửu như lời Chúa Giêsu đã nói: Những ai từ bỏ mọi sự “vì Đức Kitô và vì Tin Mừng”, thì ngay ở đời này sẽ nhận được gấp trăm và ở đời sau sẽ được hưởng sự sống đời đời. Đối với mỗi người chúng ta, chúng ta phải biết chết đi con người ích kỷ, đam mê thay vào đó là một con người biết yêu thương tha nhân người nghèo khổ. Trong ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ phán bảo những người biết thương xót người nghèo như sau: Hãy vào mà hưởng phần gia nghiệp của các ngươi vì xưa Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống…Còn những những người không có lòng thương xót người nghèo, Chúa Giêsu sẽ nói: Hãy lui khỏi mặt Ta, vì xưa Ta trần truồng, các ngươi chẳng cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi chẳng viếng thăm…
Chính Thánh Vinh Sơn cũng đã nói: “Ôi, chúng ta phải bán chính mình đi để cứu anh chị em chúng ta ra khỏi cảnh khốn cùng!” (SV. IX, 497: nói với các NTBA). Hay “Ôi! Hạnh phúc thay những người vào giờ chết có thể nói những lời đẹp đẽ của Chúa chúng ta: ‘Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo!’ Thưa anh em, hãy xem đó: công việc chính của Chúa chúng ta là làm việc cho người nghèo” (SV. XI, 135).
Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về sự sống vĩnh cửu đời sau. Và để được sự sống đời đời, chúng ta phải: hãy tìm kiếm sự Khôn Ngoan, có sự can đảm và quan trọng nhất là chúng ta phải biết từ bỏ chính mình đi.
Giuse Cao Văn Toàn
