Mt 17,10-13
Khởi đầu Mùa Vọng 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu: “Chúa đến mỗi ngày trong đời sống chúng ta và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế”. Cùng tâm tình ấy của Đức Thánh Cha, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Nếu bài đọc một cho chúng ta thấy sự trở lại của ngôn sứ Êlia để “tái lập các chi tộc Giacóp là hình ảnh của Thiên Chúa” thì bài Phúc Âm khẳng định Con Người đang hiện diện để giúp chúng ta nhận ra các dấu chỉ của thời đại. Vậy, để nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong mọi sự, chúng ta cần sống như thế nào?
Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe chỉ cho ta những cách thế sau :
Đầu tiên, biết thay đổi bản thân là chìa khóa hữu hiệu để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Trong thư Mùa Vọng gửi đại gia đình Vinh Sơn, Cha Bề Trên Tổng quyền gửi đến chúng ta lời mời gọi yêu thương sâu sắc: “Đối với chúng ta, cuộc đời là một chuyến hành hương. Chúng ta luôn không ngừng chuyển động. Chuyến hành hương này không phải là sự dịch chuyển bên ngoài, từ nơi này đến nơi kia, nhưng là một chuyển biến nội tâm, trong tư tưởng, suy nghĩ, cảm thức và kinh nguyện của chúng ta”. Quả thật, cuộc sống hiện đại đang kéo chúng ta ngày càng xa Chúa bởi những phù phiếm bên ngoài, những cám dỗ của vật chất, quyền lực, danh vọng hay việc chạy theo sự lôi cuốn của các tệ nạn xã hội đã làm chúng ta mất đi tương quan với Người Cha nhân lành của chúng ta. Vì vậy, thay đổi, thánh hóa bản thân, biết dừng lại để nhìn nhận mình và nhất là trong Mùa Vọng này thì sự ăn năn, thống hối là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô.
Bên cạnh đó, nhận ra Chúa trong đời sống là làm theo thánh ý của Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã khéo léo nhắc nhở chúng ta: “Ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. Nếu như Mẹ Maria đáp lại bằng tiếng “Xin Vâng” tuyệt đối thì chúng ta cũng cần bắt chước Mẹ để làm theo thánh ý Chúa ngõ hầu làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa cuộc đời. Thực thi thánh ý Chúa đơn giản là sự từ bỏ bản thân, từ bỏ cái tôi vị kỷ, từ bỏ những ham muốn xấu xa, từ bỏ danh vọng để dấn thân phục vụ và hy sinh vì người khác. Làm theo điều Chúa muốn cũng là sự vâng phục và nhất là đối với người thừa sai Vinh Sơn – đó là vẻ đẹp, là nhân đức vì theo thánh Vinh Sơn: “Chúng ta phải vâng phục người có quyền ra lệnh không khác gì như chính Chúa truyền lệnh cho chúng ta bởi vì do tình yêu Chúa mà chúng ta vâng lời và để phục vụ thánh ý Người.” (SV. IX, 528).
Cuối cùng, con đường nhận ra Chúa còn là một đời sống đầy tình thương. Trong Mùa Vọng này, Đức Thánh Cha thúc giục tất cả chúng ta: “Mùa Vọng là thời gian thức tỉnh từ cơn mê ngủ dửng dưng với tha nhân”. Đúng như thế, nếu dừng lại và nhìn lại mình thì chúng ta chẳng khác nào con ong xây tổ, chỉ biết vun vén cho bản thân mà ích kỷ và vô cảm với người xung quanh. Dần dần, sợi dây liên kết giữa chúng ta với anh chị em của mình càng xa cách, hố sâu khoảng cách ấy khiến chúng ta mất đi tình liên đới với nhau, lãng quên đi những tình bạn đẹp, làm xóa nhòa tình làng nghĩa xóm và nhất là sự ích kỷ hiện diện nơi mỗi khuôn mặt mà được gọi là con cái Chúa. Liệu rằng chúng ta có xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy? Câu trả lời xin dành cho mỗi chúng ta cùng suy gẫm.
Nhìn chung lại, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày bằng sự canh tân đổi mới, biết thi hành thánh ý Chúa và nhất là có một đời sống đầy tình thương vì theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Phanxicô thì chúng ta hãy biết “đặt đời mình vào Chúa chứ không phải điều bề ngoài”.
Giuse Lê Đức Hai