Suy niệm Tin Mừng Thứ 2 Sau CN XXX TN: Lễ Kính Thánh Simon Và Thánh Giuđa
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về đặc tính duy nhất của Giáo hội.
Quả thế, trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-xô, thánh Phaolô đã nói: Đức Giêsu chính là đá tảng góc tường của Giáo hội, trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh. Còn ở bài Phúc Âm, sau khi cầu nguyện suốt đêm, Chúa Giêsu đã chọn nhóm Mười Hai làm nền móng của Giáo hội.
Vậy, chúng ta phải sống thế nào để góp phần xây dựng tính duy nhất của Giáo hội? Dựa vào các bài Lời Chúa hôm nay, con xin được nêu lên một số cách thức sau:
Thứ nhất, cần tháp nhập bản thân chúng ta vào ngôi nhà chung Giáo hội. Để bước vào một ngôi nhà chúng ta phải đi qua một cánh cửa; cũng vậy, để bước vào ngôi nhà Giáo hội, chúng ta cũng phải đi qua một cánh cửa siêu nhiên: đó là Bí Tích Rửa Tội. Mọi Kitô hữu được trở nên chi thể của Giáo hội qua Bí Tích Rửa Tội, và cũng nhờ đó, chúng ta được thông phần vào nhiệm thể thiêng liêng tuyệt với ấy. Chính vì lẽ đó, mà Bí tích Rửa Tội còn được xem là Bí tích nền tảng. Giáo lý Giáo Hội Công giáo đã dạy chúng ta: những người gia nhập Hội Thánh chỉ tuyên xưng một đức tin, cùng chung việc phụng thờ Thiên Chúa, cùng hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ gia đình con cái Thiên Chúa… Thánh Phaolo đã nhấn mạnh hơn điều này ở bài đọc một: anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa. Đối với chúng ta, chúng ta chẳng những là anh em cùng một Mẹ Tu Hội, mà còn là anh em cùng một gia đình Giáo hội. Điều ấy, càng thúc bách chúng ta trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất.
Thứ hai muốn xây dựng tính duy nhất trong Giáo Hội, chúng ta cần vâng phục triệt để phẩm trật Giáo hội. Chắc hẳn, mỗi người chúng ta đều biết và hiểu rõ giá trị về cơ cấu, cũng như thiêng liêng của phẩm trật của Giáo Hội. Thật vậy, tầm quan trọng của phẩm trật giáo hội là một thực tại không thể chối cãi. Phẩm trật ấy được cơ cấu một cách khoa học, và chặt chẽ từ cao tới thấp; từ Tòa Thánh cho tới mỗi cá nhân…Chính vì cơ cấu thống nhất như vậy, mà rất cần một sự vâng phục triệt để. Điều đó làm cho tòa nhà giáo hội được vận hành một có trật tự và hiệu quả. Nhìn lại đời sống các cộng đoàn, sự vâng phục bề trên là dấu chỉ của một cộng đoàn hiệp nhất và phát triển. Từ mức độ tỉnh dòng cho đến các cộng đoàn nhỏ, chúng ta đều thấy sự xuất hiện của các thứ tự cấp bậc, điều này làm cho một cộng đoàn có được sự thống nhất. Thánh Vinh Sơn cũng đã nói về sự vâng phục như sau: “Thiên Chúa Đấng tạo dựng trời đất đã muốn mọi loài phải vâng phục; chỉ có thụ tạo có lý trí đã cưỡng lại luật Chúa, đó là điều buộc chúng ta phải yêu mến và thực hành đức vâng phục” (SV.IX,528).
Và thứ ba, muốn xây dựng tính duy nhất trong Giáo Hội, chúng ta hãy theo gương các Tông đồ, đặc biệt là Thánh Simon và Thánh Giuđa, cũng chung tay trong việc mở mang Giáo hội. Có rất nhiều Tông đồ nổi bật, nhưng trong bài viết này xin được điểm qua vài nét chính yếu về hai vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Theo Thánh Truyền thì hai ngài đi giảng Tin Mừng ở hai nơi khác nhau. Trước tiên, thánh Simon đã rao giảng ở Ai cập và Lybia; còn thánh Giuđa, sau khi đã truyền giáo ở Phi Châu, ngài trở về Đông phương và loan báo Tin Mừng ở miền Giuđa, Samari, Syria và Lưỡng hà địa. Simon và Giuđa gặp lại nhau ở vịnh Ba tư, và ở đó các ngài đã quyết tâm giữ vững niềm tin và cùng nhau chịu tử đạo. Những điều phi thường mà Thiên Chúa đã làm qua bàn tay của họ đã làm cho vị vua của xứ này kính nể, ông đã cho các ngài tự do rao giảng giáo thuyết quá thánh thiện và mới mẻ.
Anh em chúng ta thuộc Tu Hội Truyền giáo. Vì thế, chúng ta phải suy nghĩ thật nghiêm túc về lời mời gọi ra đi truyền giáo. Thánh Vinh Sơn đã dạy: “Ơn gọi của chúng ta là ra đi, không phải trong một giáo xứ, cũng không chỉ trong một tòa giám mục, nhưng là đi khắp nơi…Làm cho trái tim nhân thế bừng cháy lên…”.
Tóm lại, hôm nay Lời Chúa nói với chúng ta về một trong bốn đặc tính của Giáo hội Công giáo, đó là Giáo hội duy nhất. Và để có thể góp phần xây dựng đặc tính này, trước hết, chúng ta luôn ý thức, để tháp nhập bản thân mình vào ngôi nhà chung Giáo hội; thứ đến, vâng phục triệt để phẩm trật Giáo hội; và cuối cùng, theo gương các Tông đồ, đặc biệt là Thánh Simon và Thánh Giuđa, nhiệt tình, chung tay trong việc mở mang Giáo hội.
Giuse Cao Văn Sơn