Suy niệm Tin mừng thứ năm sau Chúa nhật I thường niên năm C

0
1001

Suy niệm Tin mừng thứ năm sau Chúa nhật I thường niên năm C

Mc 1, 40-45

Đức tin – yếu tố nền tảng cho động lực truyền giáo

Động lực hay sự thúc đẩy luôn là một yếu tố cần thiết cho mỗi chúng ta. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, nếu không có động lực thì tất cả mọi việc tôi làm sẽ trở nên vô hồn và thành quả tôi đạt được cũng không đem lại niềm vui cho tôi. Những việc làm mang tính trần thế đã thế huống chi là những việc làm mang tính chất thần thiêng. Vậy đâu là nền tảng cơ bản, là động lực cho tôi dấn thân trong việc thực thi sứ mạng mà Đức Giê-su đã truyền dạy “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy cho anh em” (Mt 28,19-20) khi tôi lãnh nhận Bí tích Rửa tội ?.

Qua việc đọc các trang Tin mừng và đặt vấn đề này dưới sự soi sáng của bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy yếu tố đức tin đóng vai trò then chốt và là động thực trực tiếp cho tôi trong việc thực thi sứ mạng truyền giáo. Trong các sách Tin Mừng tôi thấy rất nhiều nơi nói đến yếu tố đức tin và một khi đã có đức tin con người sẵn sàng làm những việc phi thường. Cụ thể, tôi thấy trong Tin Mừng Nhất Lãm và Gio-an đã nói đến rất nhiều lần động từ “tin”. Đặc biệt là trong Tin Mừng Gio-an, tác giả đã nhắc tới 99 lần động từ này. Việc nhắc đến nhiều như vậy chứng tỏ đức tin là yếu tố căn cốt cho đời sống và sứ mạng của người môn đệ Đức Giê-su. Điều đó được thể hiện nơi những người đại diện mà anh chàng bị bệnh cùi hôm nay là một điển hình. Sau khi được Đức Giê-su chữa lành, “lúc vừa ra khỏi đó” anh ta đã rao truyền về Ngài. Ở đây, tôi thấy một thái độ mau mắn và đầy nhiệt huyết của anh. Phải nói thêm rằng bệnh cùi thời đó được xem là ô uế và không có khả năng để chữa khỏi. Chính điều này đã làm rõ thêm sự siêu vượt của Đức Giê-su và vì thế nên anh tin. Anh tin Đức Giê-su là Đấng siêu vượt, anh tin Đức Giê-su là Đấng có quyền năng trên bệnh tật. Niềm tin vào Đức Giê-su quá đỗi tuyệt vời như thế đã trở nên động lực, đã trở nên ngọn lửa thúc đẩy và nung đốt khát khao trong con người anh để anh ra đi công bố cho mọi người xung quanh biết về một Đấng đã làm cho anh được sạch. Sự nhiệt huyết này còn lớn hơn việc anh được công nhận là đã được sạch và được tái hòa nhập với cộng đồng điều mà bệnh nhân phong cùi nào thời ấy ai cũng khao khát. Hơn thế nữa, chính nhiệt huyết này cũng làm anh quên luôn lời Đức Giê-su căn dặn. Quả thực, đức tin là một yếu tố nền tảng, là một sự thôi thúc mãnh liệt nơi anh.

Trong các sách Tin Mừng còn có nhiều nhân vật đại diện khác nữa. Tôi xin nêu thêm một người để qua đó chúng ta xác tín hơn về vấn đề này. Người phụ nữ ở Sa-ma-ri. Cuộc trò chuyện giữa Đức Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri (4,1-42) là một câu chuyện đặc biệt vì chỉ duy Tin Mừng Gio-an viết về điều này. Người phụ nữ với 5 đời chồng, và người chung sống với bà lúc này không phải chồng bà. Một người Sa-ma-ri được coi là tội lỗi thời đó. Bà mặc cảm với sự sai trái về mặt luôn lý của mình. Bà sợ phải đối diện với người khác đến nổi bà phải đi lấy nước vào lúc 12 giờ trưa. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện với Đức Giê-su, bà đã tin Ngài là Đấng Mê-si-a. Bà bỏ gầu lại và đi vào thành để loan truyền về một Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a. Một người trốn tránh bây giờ sẵn sàng đứng ra giữa đám đông để trở thành nhân chứng. Đây quả thật là một sự trỗi đậy mạnh mẽ, một sự biến đổi lớn lao mà sức mạnh ấy xuất phát từ một điều cơ bản nhất đó là đức tin. Chúng ta đã và rồi sẽ là những nhà truyền giáo. Vậy đâu là hành trang, là động lực là sự thúc đẩy cho chúng ta thực thi sứ vụ. Tôi thiết nghĩ chỉ trong và qua niềm tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki-tô chúng ta mới có thể rao giảng và làm chứng cho Thiên Chúa một cách cụ thể và mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ không thể cho người khác cái tôi không có. Vậy khi không có niềm tin, chúng ta sẽ truyền giáo như thế nào được. Đời sống chứng tá cần có đức tin. Mọi Ki-tô hữu muốn trở nên chứng ta thì phải có và sống đức tin.

Lạy Chúa, con biết đức tin của con khi mạnh khi yếu. Mỗi khi như thế xin Chúa hãy cho con biết tìm về bên Chúa để con tìm lại mối tương quan đích thực với Chúa và qua đó con đức tin của con ngày càng vững vàng hơn.

Antôn Nguyễn Văn Bính