SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH, THÁNH LỄ TIỆC LY
Ga 13, 1-15
Giê-su, Ngài là ai ?
Bài Tin Mừng theo thánh Gio-an hôm nay đã cho tôi nhận ra chân dung đích thực của một Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.
Đức Giê-su là Thiên Chúa thật, Ngài là con Chúa Cha, được Chúa Cha sai xuống thế gian để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Điều này được minh chứng ở sự kiện Ngài đã biết trước ngày và giờ Ngài sẽ phải vâng lời Chúa Cha hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Niềm xác tín này mang lại một ý nghĩa lớn lao đối với bản thân tôi. Là những thụ tạo, tôi không biết ngày và giờ của mình phải rời thế gian. Cho nên, tôi nhận ra nơi bản thân mình tồn tại đồng thời hai thái cực đối lập. Một mặt, tôi nghĩ tôi còn trẻ nên giờ tôi ra đi hay giờ của Chúa dành riêng cho tôi chắc chưa tới. Tôi cứ sống cách thoải mái. Và vì thế, tôi bị các trào lưu thế tục tiêm nhiễm. Mặt khác, tôi cũng tự nhận ra được rằng. Chính vì không biết ngày và giờ Chúa đến với tôi nên tôi sống cách tích cực. Tôi đã phó thác mọi sự cho Chúa và tin tưởng rằng vào những thời điểm cụ thể Ngài sẽ hướng dẫn tôi để tôi biết dọn mình cách xứng hợp hầu thừa hưởng lời hứa cứu độ. Là những Ki-tô hữu, chắc chắn tôi và chúng ta sẽ phải sống và hành động theo thái cực thứ hai. Đó là luôn sẵn sàng đón chờ giờ của Chúa đến với mỗi người. Hãy sống với thái độ như thể chúng ta chỉ còn một ngày.
Qua bài Tin Mừng, tôi cũng nhận ra Đức Giê-su là vị mục tử đích thực. Ngài là khuôn mẫu cho mọi mục tử trần gian. “Thầy là Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em”. Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay đã nêu gương cho tôi về tinh thần phục vụ cách khiêm hạ. Ngài là Chúa mà đã cúi xuống rửa chân cho những thụ tạo do Ngài dựng nên. Đây quả thực là một sự tự hạ tột đỉnh. Là một linh mục Vinh Sơn tương lai, tôi sẽ phải noi gương Thầy Chí Thánh Giê-su khi phục vụ các thân chủ của tôi. Mặc dù, họ có thể là những người dốt nát, nghèo túng, cọc cằn và đôi khi là cả thô lỗ và bất cần nữa. Nhưng với một linh mục Vinh Sơn, chắc chắn chúng ta không được phép xua đuổi và xa lánh họ. Bởi thánh tổ phụ đã dạy rằng họ là thầy và là chủ của chúng ta.
Bên cạnh đó tôi còn nhận ra nơi Đức Giê-su Ki-tô chính là vị vua của tình yêu. Vị vua này không chỉ dừng lại ở hành động yêu. Nhưng Người còn dạy dỗ cho người mình yêu cách thế yêu thế nào cho xứng hợp. Một tình yêu trao ban tất cả cho người mình yêu – yêu đến chết trên cây khổ giá – và luôn bên cạnh người mình yêu – hiện diện giữa nhân loại qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã yêu bằng một tình yêu trọn vẹn. Ngài mời gọi tôi cũng yêu người khác như Ngài đã nêu gương cho tôi. Yêu tất cả mọi người bằng tình yêu trao hiến và không sở hữu
Lạy Chúa thế giới ngày nay đang đề cao cái tôi, họ sẵn sàng dẫm đạp, chèn ép người khác để vươn lên và một khi đạt được như thế họ lại kiêu hãnh, ngạo mạn. Thế giới ngày nay đang có quá nhiều vị “thầy” nhưng lại quá ít mục tử tốt lành dám hạ mình xuống cách khiêm hạ để phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin cho mọi Ki-tô hữu đặc biệt là các mục tử trong Giáo Hội biết noi gương Chúa từ bỏ chính mình, quì gối khiêm nhường phục vụ mọi người để qua đó họ diễn tả một Thiên Chúa xót thương và đầy tình yêu mến. Lạy Chúa xin cho con luôn ý thức về sứ vụ tương lai con sẽ lãnh nhận để ngay từ bây giờ con tu tập những đức tính cần thiết để một khi con được Chúa chọn gọi con sẽ trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Amen.
Antôn Nguyễn Văn Bính